1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ko?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kephahoai, 26/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Bác Giothu25 nói em mới biết Thanhtruc cũng là kẻ tầm thường không phải hạng cao giá jì cho lắm. Thảo nào vừa bị mắng đã làm một hơi tịt ngóm từ ấy đến giờ không dám sủi tăm. Có lẽ em cũng đang thèm chất tanh, dạo này ít cá quá.
  2. Ladybird

    Ladybird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Bác GT25 này đa diện nhể. Lúc thì hành xử như mấy thằng khuân vác nhà kho. Lúc thì thơ văn như Đỗ Phủ. Thi thoảng lại đem cái mặt dầy ra vuốt chỗ này một cái, gặm cục xương chỗ kia một cái. Phải công nhận là gian hùng và đáng để khâm phục. Người anh tài thế này tại sao không chen được một chân nào trong bộ máy nhà nước nhể. Hay cũng là... một phần tử của bọn gì gì.....? Càng nghĩ càng khun hỉu được Có ai tặng hoa cho em không?
    Được ladybird sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 22/09/2006
  3. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Thẫn thờ xuống phố
    Nhợt nhạt màu môi em mang tình xuống phố
    Chiều trước mặt và ngày sau lưng
    Phố đã thôi giao hoan với màu hoa đỏ
    Cái nhìn rơi vào khoảng trống không cùng
    Bài hát dân ca chạy quanh dãy hàng ăn
    Nắng phai dần, Thu hiện mình bằng cơn gió
    Sóng Tây Hồ vô tư tát bờ vệ cỏ
    Reo hân hoan trên chiến tích sũng sờ
    Em xuống phố ngày mưa giăng tơ
    Ngột ngạt khói xe, tiếng đời ầm ĩ gọi
    Những ngã tư đèn vàng tội lỗi
    Chưa đủ ăn năn để chậm bước chân đời
    Phố, mưa sát da lạc thõng tiếng cười
    Giọt, rớt xuống vai ướt đằm kỷ niệm
    Quá khứ như dừng chân đứng đếm
    Ớn lạnh nghiêng vào một phía mắt đêm
    Em bước qua phố khuya im lìm
    Đốm lửa ma trơi từ Nghi Tàm lập lòe, ẩn hiện
    Gió cắt bên tai, không gian tẩm liệm
    Một vòng quanh bao mờ mịt linh hồn
    Fonzi

    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 22/09/2006
  4. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Bạn yêu Fò ri chăm chỉ nhỉ?
    Cho cái hoa nài:
    Hương phố
    Tiếng lém bép cháy dở của bàn ép vá săm lốp ô tô
    Ấy là chuyện cũ ngày xưa
    Thơm lừng hơi đất đèn từ chiếc bình bên cạnh
    Ngày vắng ánh điện đường
    Vắng tiếng đuổi bắt gầm rú của những chiếc xe màu mè loè loẹt
    Của đám thanh niên nhuộm tóc
    Của khói tài mà lên hương
    Của rượu tây men nặng nồng cồn
    Của tiếng hú còi cảnh sát
    Bên góc đường
    Tiếng lép bép vẫn cháy từng đêm
    Giờ không phải vá săm lốp ô tô thuở xa xưa trước
    Thay vào hàng mực nướng
    Rượu mơ ngon.
    Mùa thu như con điếm ế hàng xịt nước hoa rẻ tiền
    Nồng nặc mùi hoa sữa
    Nhức cả mũi
    Hắt xì hơi một cái
    CỦa mùi gốc cây khai
    lẫn trong bỏng bơ Mỹ
    Lẫn trong quà phố chợ
    Hạt dẻ nướng, sắn hấp, xôi khúc.
    Chợt giật mình
    Có tiếng chửi của thằng trẻ qua đường:
    -Mày có bị mù không?
    Thế là đêm im lặng tiếp.
  5. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    .
  6. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Tình nhân
    Rạc rời, thâm quầng
    Ngày mưa lạnh...
    Thiếu phụ nhìn gã đàn ông
    Tình nhân chẳng khác cái đinh
    Đâm xuyên ngực trái
    Xa lắc, xa lơ thời con gái
    Chum thời gian thủng đáy không chứa lại gì
    Những cái xâm mình hình viên bi
    Trên bã vai, màu đỏ
    Cuộc giao hoan bốc hơi hay mùi cống rãnh toát ra tanh tưởi
    Thu vẫn nóng, uể oải, lười
    Ả làng chơi, mấy chục năm già hơn xấp tuổi
    Chân co, chân duỗi
    Liếm vành ly tách cà phê nâu cạn queo
    Tên tình nhân lơ đãng ngắm hồ
    Vô thần
    Nheo nheo mắt
    Thuốc thơm nửa điếu, ngậm môi từ lúc nào, không lửa bật
    Thân xác mùa như héo
    Mưa đổ giọt
    Trong veo
    Fonzi
    @ Tử Thi: Chắc là vậy . Thơ bạn hay gieo lục bát bất thình lình rất lạ !

    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 23/09/2006
  7. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Từ thị xã
    Làm sao tôi có thể nói chuyện cùng em
    Về ngày mùa đang đến
    Từng buổi sớm căm căm
    Trong màn sương hay cơn mưa phùn trẻ tuổi
    Mỏng tang và mong manh biết chừng nào
    Tôi sẽ không kể được cho em
    Đêm thiếu ánh sao
    Lịm ngất trong vùng mây xám
    Ngày xưa đâu như thế này
    Vằng vặc trời tháng 8...
    Nhưng thời gian trôi, mùa đã ngả màu rồi
    Làm sao tôi có thể kể cho em ánh điện kém vui
    Không đủ sáng để nhặt nhạnh những ngày trăng chưa vững
    Viết nên thơ
    Thị xã bây giờ
    Vẫn bình thường và im lặng
    Có gì thay đổi?
    Mà sao....
    Gió trên đê Hồng gay gắt thổi
    Và Hà Nội dưới kia bỗng huyền ảo mịt mùng
    Sóng nuốt bờ cuốn ra xa đứng ngóng
    Dưới bến con thuyền chao động nằm mong
    Kinh kỳ chợt hương sắc qua đêm
    Cái nhìn buốt theo miền chảy
    Đường đâu xa và sông có dài là mấy
    Sao cánh chim đo chỉ thấy nhịp tim cuồng ?
    Fonzi

    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 01:42 ngày 24/09/2006
  8. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Như gió qua đường
    Gió đã điên lên, vòng tay ta dần chặt
    tự thương mình
    giọt nước mắt tự rơi
    Tự bão giông lòng
    cơn cuồng cô độc
    thử tình chân bằng men phấn ngậm ngùi.
    Phán xét nhân gian bằng duy nhất tiếng cười
    Đâu man tình với chén ngọt thề bôi
    Mượn tiếng tri âm mà dối trá trên môi
    Xả nguồn đau tận cùng điều bức bối
    Ta làm lạnh ta một chiều sau
    Không còn tin vào mọi thứ trên đời
    Hàm hồ luôn cả tiếng ta cười
    Trở bước đi thôi...
    Gió không còn điên lên
    Vòng tay ta cũng vơi
    Nước mắt giờ xa xỉ nhất
    Hoang phí một lần rồi cho trôi tuột mất
    Những gợn lòng mình, khêu gọi trái tim côi
    Tình ta giờ bạc hết màu
    Thế gian đâu phải để sầu cho ai
    Gió nào thổi hết sớm mai
    mưa nào chảy hết ngày dài đúng không?
    Thôi tự nhủ lòng
    Xong là xong!
    Không cuồng điên, không chân tình cùng ai
    Tiên sư những thằng trai
    Tu căn xăm nát nửa đời chưa phai
    Nào ai?
    Nào người?
    Nào ta?
    Phủi đi chuyện ấy hôm qua mà cười.
  9. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Lạnh!
    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 25/09/2006
  10. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Lỗi thời rồi
    Một thực tế hơi buồn ta vừa mới gọi được tên
    Này những người trên đường
    Đứng lại chút
    Hoặc chỉ một vài phút
    Nhìn lên
    Trên là trời cao đang trôi
    Mây đang trôi
    Và thời gian trong mỗi con người cũng đang bay dần khỏi chế ngự tay mình
    Tuột ra tầm với
    Đòi ******** với quá khứ
    Tự tấn phong làm kẻ cừu địch của tương lai
    Tàn nhẫn với con người
    Ta có thể như con triều cuối mùa trăng
    Dữ dội bồi phù sa lần cuối
    cuồng điên cuốn rến rác đi mất
    Rồi lặng yên
    Trả cho dòng sông được êm
    Chảy theo con đường dòng sông tự vẽ lên
    tự uốn...
    Nào người
    Hãy nhìn lên trời
    Có nhiều thứ đang trôi
    Cả linh hồn những thiên thần lẫn mầm mống ác quỷ
    Điều jì đã là thật nhất?
    Cái jì đã mất?
    Thứ jì lên ngôi?
    Thời gian và con người
    Chung đường nhưng không chung đôi.
    Khổ đau và hạnh phúc
    Thì chung một thứ duy nhất
    Ta không dám gọi tên...
    Nhỡ sinh mùa lỗi
    làm kẻ chậm chân qua đường không kịp ngước lên
    Trên trời
    Mây vẫn bay qua đầu
    Gió vẫn bay qua đường
    Và thời gian trôi qua nhanh hơn...

Chia sẻ trang này