1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ko?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kephahoai, 26/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Nào...nín đi
    Ta mượn bàn tay một lần
    để xua đi cô độc
    mượn đôi vai gày guộc
    để được khóc một lần
    Tự cứa vào tim mình
    để biết trên đời thế nào là hạnh phúc.
    Vòng tay ta không chặt
    Chân tình ta không rưng
    Trái tim ta không động
    Hay ta tầm thường?
    Ôi! Niềm tin
    Ôi! Tình si
    Ôi... đùa chứ... đến bờ môi cũng dối gian mơn
    Đến lời nói đắng ngắt cũng thành rất ngọt
    Và đêm xa xỉ cả ánh đèn rọi vào mắt em rất đẹp
    Ta về buồn hơn.

    Nào nín đi đừng khóc
    Đừng buông hoang nước mắt
    Chân tình cho đi có lấy lại bao giờ
    Đòi lại ai
    Hay chính ta
    Đòi mình hạnh phúc
    Đuổi đánh khổ đau
    Để rồi trái tim thêm đau thắt
    Lòng bất an lòng.
  2. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay
    (Viết cho 8X hàng Bài, HN)

    Ngày uống cạn mình vào hoang mang
    Mưa từng đến và đi như chối bỏ
    Con đường chau chuốt nắng vàng
    Mọi lung linh hôm qua...
    Bây giờ tan vỡ
    Tôi đã có bàn tay em chưa
    Để đọc những nỗi niềm nho nhỏ
    Em đã cười bằng mắt dối gian
    Tôi hiểu được mình chưa từng có
    Quán hãy im và để tôi yên
    Tiếng nhạc dịu lại dùm và đừng nên dứt
    Tôi muốn hét thật sâu vào mênh mông
    Tôi hóa điên và muốn kéo thời gian cho đứt
    Để con đường dừng lại
    Những vòng bánh xe thôi quay
    Tôi sẽ nhìn trong mắt hôm nay
    Để xem còn có gì là chân thật !
    Fonzi

  3. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bạn yêu xả hai bãi đều là hai bãi bức tử tâm hồn chó. Thôi nhẹ nhàng đê, đừng hiếp dâm nhau thế.
  4. upyours

    upyours Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chú TA dạo này nuôi lắm chó nhỉ?
  5. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    "O có jì?
    Thì có jì đâu
    Chỉ một lần ba chấm
    Rồi: hẫng...
    Thôi! Xong!
    Thì cũng có jì đâu
    Chỉ một lần dửng dưng
    Trước tình ai say đắm
    Trong mắt ai trong lắm
    Xa lắm
    Mong manh
    Thì có jì đâu
    Hoa có cải vào đời đi chăng nữa
    Có tươi đâu?
    Thôi O có jì đâu
    Đừng làm đau nhau nữa
    Để ngực còn rưng rưng nhịp thở
    Sống nốt đời này nần nợ
    Mà trả ân tình cho nhau
    Mà cũng có jì đâu?
    O có jì đâu
    Đừng nhìn nhau lâu thế
    Đừng nhìn nhau bằng mắt hoa đẫm lệ
    Để ta còn u mê
    O có jì đâu
    Ta mới bắt chạm chiều
    Bắt những dấu chân hoang
    Vừa làm đau triền cát
    Dã tràng vừa se vừa hát
    Vui sóng đùa mình vùi nát những hoang mang"
    VTA
    ..................
    Khì, để "Hải Phòng TẬP 2" sẽ mơn món CHÓ nhé VTA!
    (Thanks bác vì cái... áo (rất hôi nhưng... che tốt)!)
  6. upyours

    upyours Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy
  7. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Khi anh vui chúng không tha
    Khi anh buồn chúng không tha
    Khi anh điên chúng không tha
    Anh làm thơ chúng chọc ngoáy anh
    Anh sờ pam chúng lên án anh
    Anh im lặng chúng cười đểu anh
    Than ôi. Thương thay ! Khổ chưa.
    Hị hị.
  8. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Anh cưa con nào
    Chúng nó xào con ấy
    Anh đi trên đường
    Chúng nấp bụi rải đinh
    Khổ thân anh người quân tử
    Không biết lách luồn
    Anh muốn làm Khuất Nguyên
    Nhưng Ly Tao mục nát lỗi thời
    Anh định làm Giới Tử Thôi
    Nhưng vua Tấn đếch thèm ngó tới
    Anh bơ vơ lạc lõng giòng đời
    Buông câu thơ lềnh bềnh như củi mục
    Dạt vào khe nước em
    Rậm rạp um tùm
    U mê không lối
  9. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Một là rách việc, hai là điên
  10. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Vọng
    Cơn bão bay ngang thị xã
    Sao Đen cành rũ cuồng điên
    Phố bên sông mưa mờ tỏ..
    Con đê trốn khỏi tầm nhìn
    Mưa ngược đường từ Hà Nội
    Gió đau quặn khúc sông Hồng
    Những cửa kính buồn loang nước
    Môi ai đỏ .. có .. hờn không ?
    Fonzi

    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 28/09/2006

Chia sẻ trang này