1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ko?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kephahoai, 26/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Dcm thằng Ấn, sao mày khen sáo thế? để yên bác ấy gõ tử tế cho tao đọc.
  2. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay thì bảo hay. Có cần phải tâng bốc ai mà sáo?
    Bác Fo Zi làm thơ tiếp đi, đừng để ý đến VTA dở hơi cám lợn làm gì!
  3. pentaxk1000

    pentaxk1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Avatar nhìn mặt hoa da phấn phết nhỉ, anh Lan nhỉ? Trông cứ như Thoại Mỹ ấy!
  4. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Yêu ơi! em Lan ơi! nó vừa THẨM MĨ viện về đới!
  5. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    pentaxk1000 viết::
    Avatar nhìn mặt hoa da phấn phết nhỉ, anh Lan nhỉ? Trông cứ như Thoại Mỹ ấy!
    ....
    Thế m thuộc lọai mặt bủng, da chì sao? Kém miếng khó chịu à cưng?
    Nhà em bồ hóng quá đấy! Nhớ chừa 1 phương để lấy chồng, nhé!
    Tặng hoa nè
    Mời bia nha
    Xươngnhiều
  6. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Con đường Sồi mùa Thu
    Vụ mùa thơm nức tháng Mười
    Em xuôi giang tả, nụ cười anh xin
    Chia tay, hữu ngạn, Hưng Yên
    Tiễn nhau để nhớ, để quên một lần....
    -----------
    Tôi chờ đợi bao lâu rồi mới gặp em
    Thu trải mềm như bức tranh trừu tượng
    Như con sông quê nhiều năm không định hướng
    Ký thác sự về nguồn mỗi lúc một xa
    Chúng mình chưa gần nhau....
    Mà háo hức từng bóng nắng đi qua
    Mang âm hưởng bước khô xác lá
    Đêm vẫn sài lang thiếu ngủ
    Ngày ngắn ngủi trên con đường Sồi nát úa
    Trưa cô đơn, quầy quà lạnh căn phòng
    Phố hai tuần
    Có thể quen không?
    Lần khân giữa vòng hiện thực
    Trăng khuya soi màu mắt thức
    Bó gối tương lai đâu khác một khô hài
    Em hãy là buổi sớm mai
    Để anh rộn ràng trong lòng tầu thao thức
    Anh muốn thấy Hà Nội nửa người khép nép
    Giấu vòng tay ngập ngụa chân tình
    Giũa mịt mù khó thấu chuân chuyên
    Làm sao hiểu cuối con đường đi đến
    Lá Sồi khô và buồn hơn cả lần trễ hẹn ?
    Hay anh tìm gì trong ánh mắt em nghiêng ?
    Ai đặt tên cho góc phố chưa quen
    Nghe một lần để rồi mãi nhớ
    Buổi chiều chợt mơ hoài những nụ hoa gặp gỡ
    Con đường Sồi ..... sợ Thu vỡ dưới chân anh !
    Fonzi

    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 14/11/2006
  7. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Tình Thu
    Trách được gì cơn gió vu vơ
    Để mây vương vãi nuốt sao mờ
    Lá đêm hồi hộp như không ngủ
    Nghe tiếng mơ hồ chạm tiếng thơ
    Lách cách song thưa run rẩy đứng
    Ngóng vầng trăng lạc giữa vòm Thu
    Không lồ lộ nữa, không toàn vẹn
    Một nửa trần gian khuất bóng từ....
    Hơi may bàng bạc màn sương hoa
    Cổ áo len khuya thấm lạnh và
    Ai quàng tay để ai im quá
    Hơi thở xen vào giữa xót xa
    Chông chênh một chiếc mới lìa cành
    Trên dòng man chảy, kiếp phiêu linh
    Vội vã nào ngờ cơn gió chỉ...
    Trêu nhau đâu biết đã vô tình....
    Chưa hết mùa sao buồn ngập phố
    Hàng cây gầy khẳng cạn xuân xanh
    Thôi đừng than oán gì thêm nữa
    Sợ chút tình Thu cũng nhục hình
    Fonzi

    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 15/11/2006
  8. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Anh viết bài này hay quá......Mỹ ý, hảo từ
    Yến
  9. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi nhưng cái từ tô đỏ làm hỏng hết cả bài thơ. Hêh
  10. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Yến!!!
    Còn cái này tặng nhà Fonzi.
    Con này nhà anh rể em bác ạ, vừa mới xịt hôm qua, đã tậu con khác ngon hơn.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này