1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ko?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kephahoai, 26/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Đã đánh răng chưa?
  2. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội một ngày.....
    Hãy chỉ cho tôi Hà Nội đẹp nơi nào
    Nếu một ngày em lạc về đâu đó
    Mọi quan trọng đều thấp hơn hai vai
    Và phố chỉ là năm cửa ô bỏ ngỏ
    Hãy chỉ cho tôi ngấn nước xanh hồ Gươm
    Người Thủ Đô bao giờ nhìn thấy đáy
    Tuổi thơ tôi những Thu ngạt ngào hương
    Hơn ba mươi năm, cảm xúc chưa thức dậy
    Tôi về, tìm đôi bàn tay
    Ấp qua làn vải dạ
    Mặc cho cơn gió Đông lạnh ngây
    Gần em, thế giới nào cũng không xa lạ
    Có ai biết Hà Nội, em tôi đâu
    Một ngày sương se, gió len cổ áo
    Nước sông Hồng dâng sát con đê nâu
    Vắng em, phố chẳng trách gì giông bão
    Lá Cơm Nguội cuối mùa, trên tóc tôi
    Như ngày xưa thoáng quen hơi thở
    Cuối hàng Đường lất phất mưa rơi
    Tôi vẫn chưa về?..
    Nhưng nghĩ đến em để nhớ !
    Fonzi

    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 20/11/2006
  3. tho_than_than_tho

    tho_than_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi ban quản trị diễn đàn ttvnol!
    Gửi các Mod ở box Thi Ca!
    Tôi post bài trên Thi ca tôi đã nói rõ quan điểm của mình rồi: Tôi sai chỗ nào thì xin quý vị chỉ ra cho tôi biết để tôi sửa sai trên tinh thần cầu thị. Tôi biết ttvnol là một diễn đàn phi chính trị! Nhưng nếu tôi ca ngợi Đảng thì quý vị có cấm bài của tôi không? Những bài tôi post trên diễn đàn vừa qua không phải là hoạt động chính trị, mà là SỰ THẬT dưới góc nhìn của tôi. Đảng là một thành viên của đất nước! Tôi có quyền nói đến những thành viên của đất nước tôi và chịu trách nhiệm cá nhân về lời nói đó! Cứ nói động đến Đảng là chính trị à? Khen Đảng, tâng bốc Đảng thì không phải là chính trị? Đảng đã khẳng định: Xây dựng một nước Việt Nam công bằng, dân chủ và văn minh đó sao!!! Các bạn và tôi cũng được hưởng quyền dân chủ mà Đảng công bố vậy! Nếu như vì những bài viết của tôi mà Đảng làm phương hại đến ttvnol như lần trước thì chứng tỏ nội dung tôi viết là đúng. Thì tất cả chúng ta phải đấu tranh cho lẽ phải chứ! Mỗi người đều có trách nhiệm nghĩa vụ xây dựng đất nước cơ mà.
    Bài này mới chính trị nè, tôi mời các bạn đọc và thấy sai ở điểm nào để tôi sửa sai!
    Dân chủ???...
    Dân chủ là cái chi chi?
    Mà ai cũng nói rù rì với nhau?
    - Đũa thần thì không phải đâu
    Dân chủ không giải quyết sâu việc gì!
    Không thay đường lối để đi
    Không là chỉ thị từ nơi công quyền.
    - Tư tưởng ?" Đời sống hợp duyên
    Mạch nối từ dưới lên trên trọn vòng,
    Thành tâm phát tự đáy lòng
    Phương thức sinh hoạt cộng đồng bạn ơi!
    Chọn lựa đứng đắn để rồi
    Buộc ràng trách nhiệm con người với nhau.
    Dân chủ xa lạ gì đâu?
    Là niềm mong ước, mưu cầu nghìn thu!
    Các bạn muốn hỏi tôi ư?
    Muốn có dân chủ làm như thế nào?
    - Tôi cũng chẳng biết làm sao!
    Chỉ biết dân chủ có bao điều cần:
    Một cần phải có tự do
    Tự do ngôn luận, tự do hội bàn,
    Tự do tranh luận rõ ràng!
    Hai cần dân trí mở mang, tự mình
    Chọn người để đặt niềm tin
    Từ đa đảng, trong đa nguyên nắm quyền!
    Đấu tranh dân chủ mới nên
    Ngồi chờ ban phát! - Hão huyền, lừa dân!
    - Và có những điều không cần:
    Không cuồng tín, không thánh thần cá nhân
    Không độc tài, không chiến tranh
    - Đó là dân chủ, dân cần bạn ơi!!!
  4. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    Bác này bị hâm à?
    Như lão dở người!
  5. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    @tho_than_than_tho: Chú mày đã có nguyên một cái topic hoành tráng rồi sao lại vác thơ ct vào đây? Kkhông nhận thấy chỗ này là nơi anh vãi sến ra à?
    Fonzi
  6. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Bệnh này Đông tây y kết hợp cộng với Cúng may ra mới ăn thua em ợ.
  7. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Viết cho ngày bão tháng Mười tàn phá Đà Nẵng hôm ngồi đợi chuyến bay ở Nội Bài. Tưởng đã mất rồi. Hôm nay vô tình tìm thấy trong ba lô. Post trễ..
    Tiếc thương
    Hôm nay gió đã liếm mạn thuyền
    Tiếng máy đơn trên mái chèo vang sóng
    Ai biết đâu xa kia biển động
    Bẽ bàng bẻ gẫy cánh nhỏ nhoi
    Trời tím theo mắt biển sục sôi
    Làm tan biến bao mảnh hiền như lá
    Tay thiên nhiên nhẫn tâm tàn phá
    Để tim người phải chắp vá thảm sầu
    Linh hồn sẽ cùng biển về đâu
    Khi con sóng bạc đầu hoá đỏ
    Từng buổi chiều cô đơn bờ nước vỡ
    Những mắt buồn dõi phía trùng khơi....
    Tiếc thương ơi!
    Fonzi

  8. tho_than_than_tho

    tho_than_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nhà riêng bị khóa cổng nên em xin trọ nhà bác TA tí vì thực
    tình em biết bác có nghĩa khí. Những trẻ em đường phố
    mà bác giúp đỡ cũng như những mảnh đời không may
    trong những bức hình bác chụp ấp mà, nếu như có tí hiểu
    về quyền công dân, dân trí tí chút thì cũng đõ hơn tí đấy!
    Khi bị gom vào trại để cho bộ mặt đất nước sáng sủa trong
    Apec vừa qua thì họ cũng đòi quyền lợi gì đấy bằng tiếng
    nói của mình.Nếu chẳng may chỉ nhận được những cái tát
    tai thì ít ra họ cũng được chút tôi làm người dù là A.Q.
    Dân mình người sến nhiều hơn người sang các bác a.! Em
    chuyển tải tư tưởng cho người sến đấy! Người sến không có
    điều kiện đọc được những lý luận, chủ nghĩa, tư tưởng v.v..
    dài ngoằng ngoẵng đâu ạ. Em chỉ phục vụ cho người có dân
    trí thấp thôi đấy!
    Các bác trên Thi Ca thì em quen lâu lắm rồi nên em xin gửi lời chào.
    Miệng Apec
    Apec phấn khởi hân hoan
    Nhà dân thì ít nhà quan thì nhiều.
    Chuẩn bị - rủng rẻng tiền tiêu
    Bước vào ký kết - rất nhiều tỷ đô,
    Mắt híp lại, miêng tròn vo
    Phen này mặc sức tha hồ à nha!
    Nhân dân thẽ thọt hì hà?
    Từ đây dân chủ có là? khá hơn!?!
    Để dân bớt tủi đỡ hờn
    Có được cái miệng, nói còn? bị treo!!!
    Đòi tí quyền được nói mà nó khổ thế đấy các bác ạ! Như thân cái thằng em đây
    muốn nói mấy câu ấy mà cũng chạy tị nạn vào đây nói đấy.
    http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=4003

    Được tho_than_than_tho sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 21/11/2006
  9. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Tùy mày đó TA à. Cái thằng này nó vừa xỏ, vừa ngọt, vừa điêu. Cái topic "tôi nói sai chỗ nào" còn nguyên ờ đó mà nó bảo là bị khóa rồi. Nó phạng vào mặt con AQ xong là nó phạng luôn vào mặt tao sến = dân trí thấp . Mày thấy sao? Cho nó trọ hay đá vào bàn tọa nó một phát
    Quay đi quay lại, thấy cái topic của nó bị làm thịt rồi....Nhanh thế không biết. Thằng tho_than_than_tho kia mày làm gì mặc mày. Xỏ xiên một lần nữa là mày rờ hồn đấy
    Fonzi
    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 21/11/2006
  10. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Thôi nhà Fon ợ! Có bọn Mod với Min nó giải quyết, kệ hắn đi, nói cho vui tý cũng chả sao cả. Nhể?

Chia sẻ trang này