1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ko?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kephahoai, 26/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Chú nhầm rồi, hôm ấy ngồi trong phòng hát nhà ông Hưng, sau khi uống xong cùng hai admin là Hoà thượng thích đủ thứ và Giáo Hoàng thì anh đưa chú sang nhà ông Hải ngủ. Lúc ấy anh còn đương thời trai tráng.
    Bây giờ mẹ già, vợ dại, con thơ. Từ nay trở đi sáng anh dậy 6 giờ ra khỏi nhà đến 10 giờ tối mới về. Sáng đi học đồ hoạ, trưa chiều làm sản xuất gia công biển hiệu, nội thất. Tối đến nhà ông Hưng coi hiệu cầm đồ của ông ấy. Chắc không còn cơ hội rải đinh nữa rồi. Chấm hết.
    Biết đâu lúc tối ngồi rảnh roõi anh lại hứng làm thơ hoạ cùng chú thì hay
  2. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, hay thế!
    Nhưng phần chụp ảnh em nhường bác. Dạo này về quê béo tốt nên khoản "ù té quyền" em ko còn siêu như trước. Có nguy hiểm thì em giở chiêu "la làng quyền" với "báo chính quyền" cứu bác.
    Bác chụp, em viết, nhuận bút cưa đôi (Đáng ra em 6 bác 4 nhưng nể chủ nhà đấy!)
  3. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Thôi anh đưa tất cho mày luôn, rồi hôm nào mày mời anh và bạn anh làm bữa rượu là uki! He he! Hn anh ít bạn lắm ko sợ tốn đâu.
    Bác Giothu25 nhớ tận cái hồi ấy xa thế? EM thì nhớ cái cách bác hỏi em: Mày ko về Vinh với nó à? Hết tiền rồi à? Anh cho! Cũng thấy ngậm ngùi phết.
  4. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Nền thật đấy. Nếu tớ không nhầm thì đằng sau là một bức tranh theo phong cách Graffiti - Nghệ thuật vẽ tranh đường phố.
    Graffiti - Nghệ thuật vẽ tranh đường phố nằm trong trào lưu Nghệ thuật mới (Hội họa ngoài giá vẽ) . Từ hình thức chủ đạo Visual Art (Nghệ thuật Thị giác), để rồi sản sinh các phân nhánh như: Installation Art (Nghệ thuật Sắp đặt); Performance Art (Nghệ thuật Hành vi); Body Art (Nghệ thuật Thân thể); Conceptual Art (Nghệ thuật Khái niệm); Graffiti (vẽ tranh trên tường ngoài phố)... Điểm chung nhất ở các loại hình này là hướng đến vẻ đẹp của khoảnh khắc, chẳng cần lưu giữ và trường tồn với thời gian. Dù đồng thuận hay không với khuynh hướng và quan niệm mới này, người ta vẫn phải chấp nhận nó; như chấp nhận sự đổi thay từng ngày của lịch sử. Trong bối cảnh đa thông tin đến nhiễu loạn và dễ bội thực, cùng các tình trạng bất an liên tục của thế giới ngày nay, mà toàn cầu hóa chỉ là một hình thái bắt đầu; thiết nghĩ vẻ đẹp khoảnh khắc đôi khi là một cứu cánh để người ta tạm quên đi phút giây mệt mỏi, thả mình vào giấc mơ đẹp vẫn luôn hiện hữu trong tâm cảm mỗi người...
    Có điều ở ảnh này của Tuấn Anh, hình như chưa thoát hết ý hay sao ấy. Có một cái gì đó không ổn, Tuấn Anh nhỉ. Nhưng mình không thể gọi tên cái-không-ổn đó. Thế mới chán. khì.
  5. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Còn thiếu một cái nữa Quietly show off art (Nghệ thuật khoe khoang ngấm ngầm) và một cái nữa là Just follow to kiss art (Nghệ thuật đi theo hôn hít (làm quen)). Thế cho nó trọn bộ. Vờ vĩnh, vớ vẩn !
    Ngoại Fonzi
  6. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Được hieuham sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 27/07/2006
  7. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    ha ha. Chị bắt đầu phải lòng Fonzi rồi đấy. !
    Chị nói cho nghe này, dạo này chị đang tu nhân tích đức để phúc cho con cháu, nên chị rất là kỵ bắt nạt trẻ con như chú em. Chú ngưỡng mộ chị thì cũng vừa vừa thôi, cứ thấy chị ở đâu là sán vào thế này làm chị ngại chết !
    Thế nhé.
    Được hieuham sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 27/07/2006
  8. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Hieuham, cái cần biết thì không biết, cái chẳng ai cần biết thì lại cứ nói, tao thề là mày thiếu mỗi nước lên Bạch Mai Tâm Thần Viện nằm điều trị vài tháng. Cái mà mày không nói được đấy chính là cái non nớt với cuộc sống của mày, lớn thêm chút nữa đi thì tức khắc gọi được tên nó là cái jì?
    Hieuham thân mến! Mày chưa đủ trình để không nói mà hiểu và nói ít hiểu nhiều. Fò zi là một người rất sâu sắc, mày theo bạn yêu tao mà học lấy vài thứ đi, cần thiết hơn là nghe thằng nào đấy vừa ngu vừa đần nó tâng bốc một hai câu tưởng là mình hết khắm. Thế nhé!
  9. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Cái này đúng.
    uh.
    .......................................
  10. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Mày hèn nhát quá Hieuham ạ!

Chia sẻ trang này