1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ko?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kephahoai, 26/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Ầy! Chết chết! Em dạo này đang phởn, đánh đập jì ai đâu? Bác thấy cái` từ đếch nó phải cảm quá thì bác thay bằng từ khác em vẫn cười khì khì mà! Thật với bác là! Em đang rất buồn cười.
    Bác pthuy@ can cái jề?
  2. hoacucxanhvn

    hoacucxanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác dkphong đã đồng cảm với tác giả bài thơ. Nhưng theo em từ "hờn mê" ở đây dường như cũng có lý lẽ riêng của nó. Hờn phải chăng là hờn trách...chưa hẳn là hờn trách người mình yêu, chưa hẳn là hờn trách "nỗi ám ảnh mang gương mặt anh", mà có khi là hờn trách sự đa đoan của chính mình, hờn trách sự hối hả của thời gian, sự vội vã của cuộc đời chăng?
    kính bác
    cảm ơn bác HacDongLan post bài thơ này lên đây
  3. dkphong

    dkphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    @Hoacucxanh :

    Cũng có thể là thế. Nhưng, anh bình với góc nhìn khách quan vì anh nghĩ đến "ám ảnh" đi đôi với "hôn mê" thích hợp hơn nên anh viết thế. Bình thôi ấy mà, theo cảm xúc ấy mà. Đôi khi lý trí phải nhường bước trước nội tâm hay ngược lại. Chẳng qua cảm nhận thì khó nói và dễ thay đổi tùy theo môi trường trong thời điểm nhất định nào đó .
    Fonzi
  4. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Miu mò vào được đây rồi đấy à? hihi! Bám chết nhà bác Phong cho anh, trình bác ấy cao, thế nào thỉnh thoảng cũng được uống rượu đấy.
  5. dkphong

    dkphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Trình với triếc gì HĐL...!..
    Fonzi
  6. dkphong

    dkphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Vọng
    Nắng rơi vặt vãnh trên hồ
    Tình người lá rụng ngồi mơ tưởng cành
    Sương mỏng mảnh vẽ xuân xanh
    Cội cằn xếp lớp mây thành chiều hôm
    Gió lên buồn xuống tận hồn
    Mưa qua để tiếng nhạc tuôn muộn phiền
    Sông xưa giờ muốn tục huyền
    Ăn năn chẳng chảy đến miền bình an
    ĐKP

    Được dkphong sửa chữa / chuyển vào 04:25 ngày 02/12/2006
  7. dkphong

    dkphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ván cuối

    Quẳng đi cái mớ bòong boong
    Quẳng luôn cái mớ nồi xoong cho rồi
    Xong ngồi sửa lại thằng tôi
    Đem cái hư hỏng ra chơi tố bài
    Xì phé tháu cáy một tay
    Chấp luôn con tẩy mới hay thế nào
    Đâu là thấp đâu là cao
    Trải thảm cú chót té nhào nổi không?
    ĐKP

    Được dkphong sửa chữa / chuyển vào 04:02 ngày 02/12/2006
  8. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  9. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  10. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Con nhà giáo viên dạo này cũng uốn éo quá nhỉ? há há! Tao đang cố là một thằng nói ngọng và thiếu DHA để hiểu mày nói jì, nhưng đúng là tao chịu rồi. Ko biết mày đói hay là mày thèm cái *** jì nữa, thật đấy!

Chia sẻ trang này