1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ko?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kephahoai, 26/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Đêm gió mùa thị xã
    Cho nhà ĐKP( lâu lâu rồi ko quen viết cho ai, tự nhiên hôm nay hấp lìn lên, hihi! Nghe sến vãi đái)...
    Con đường anh về
    Chân nghiêng những hàng cây
    Nghe tiếng gió xa
    Thấy lòng sao giá thế
    Víu hết chân tình
    Dìm trong đời dâu bể
    Tiếng hát ai bên đường
    Vay tạm sỏi đá mà thương
    Đêm gió mùa thị xã mờ ánh đèn
    Vòng tay lỏng dần
    Bàn tay giờ xa lắm
    Chân đã chùng và bước đi rất chậm
    Đếm tình mình năm tháng cứ dần tan
    Nước mắt chìm vào trong
    Cười trên môi đã nhạt
    Lòng hẫng cùng mùa
    Kỉ niệm với tròn không
    Thị xã buồn
    Đêm nghe tiếng chân quen
    Vỡ từng bước trên thềm hè lạnh buốt
    Gió mùa về mà niềm vui trôi tuột
    Cuối đường nào
    Hai đứa những ngày qua.
    Sống đợi mùa
    thuyền kết những vầng hoa
    Ước mơ bé trẻo trong như thể
    Giọt đầu mùa tưới mát những mùa hoang.
    Đêm thị xã đã có lúc hoang mang
    Anh không biết còn tin vào jì trên đời này nữa
    Trong gió mùa với lòng mình hơi lửa
    Nhưng nhức về đốt cháy những đêm mê
    Đâu biết cất những hẹn thề
    Hay chưng những tái tê
    Đêm thị xã
    Gió mùa về xua nỗi nhớ anh đi
    Trách hờn níu anh về trong câm lặng
    Những bước cuối con đường đêm vắng ngắt
    Chậm dần trôi thời gian bóng trên đường
    Chầm chậm tan và nguội mất nhớ thương...


    Được hacdonglan sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 05/12/2006
  2. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  3. tho_than_than_tho

    tho_than_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Các bác Thơ cũng có những lúc...nghiêm trang nhể? Thư giãn cái nào
    Trên rừng có một gia đình nhà khỉ danh giá nhất. Sao lại gọi là danh giá nhất? Nhờ gia đình nhà khỉ này nuôi một đàn vẹt đông lắm, hàng ngày dạy cho vẹt hát nói lại những gì đã được dạy. Được gia đình nhà khỉ nọ cho ăn ở tử tế đàn vẹt càng cố hát nói cho hay cho đẹp lòng chủ. Tiếng thơm ngày càng lan xa.
    Mọi việc bắt đầu khác đi khi những chú vẹt con ra đời và bắt đầu tập hát tập nói. Trẻ con mà, hồn nhiên trong sáng lắm! Chúng nói những gì chúng thấy, chúng hát những gì chúng thích, chúng ca ngợi theo bài bản có sẵn thì ít mà săm soi cái sai khi nhìn thấy của khỉ thì nhiều. Lũ vẹt con hát nói với nhau:
    Nhà khỉ nhà khi
    Làm thì lười quá
    Chơi khỉ ngủ khì
    Rồi đi ăn cắp
    Xuống rẫy bẻ bắp
    Lên đồi đào khoai
    Chẳng biết sợ ai
    Nhà khì nhà khỉ?!
    Lúc đầu lũ vẹt con chỉ động đến khỉ bé khỉ nhí thì trưởng đàn còn bấm bụng cười cho qua. Nhưng lũ vẹt con háu nói này lại dám động đến khỉ Đích Tôn nối dõi thừa tự thì láo quá rồi. Trưởng khỉ ra sắc lệnh: Cấm 3 gia đình vẹt từ nay không được nói, 8 gia đình vẹt bị xử phạt hành chánh của nhà khỉ. Từ nay chỉ được hát nói theo ý muốn của nhà khỉ thôi, làm sai coi chừng bị nhổ lông cắt lưỡi.
    Từ đó danh giá nhà khỉ lại được phục hồi và ngày càng lan xa?lan xa?
  4. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng dạo này đởn thế nhể?
  5. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Mơ mùa lễ

    Em đang mơ jì giấc mơ bé con
    Ngày Giáng sinh nhiều sáng đèn hay vì cô đơn mà lạc lối
    Em đang mơ jì trong những ngày đông vui riêng mình em buồn tủi
    Ngơ ngác nhìn người người chung đôi sóng bước trên đường
    Có những Giáng sinh anh đã rất buồn
    Không phải vì lẻ loi cũng chẳng phải vì những đứa bạn giờ có đôi có lứa
    Không phải vì trái tim đóng băng hay lòng anh thiếu lửa
    Mà vì thỉnh thoảng mới thế thôi.
    Em đang mơ jì giấc mơ bé con
    Cô bé bên song tựa
    Mắt nhìn ngàn sao sáng trên đường
    Hay lại hão huyền
    Hay thất lạc mất tình đứng lại níu tương tư?
    Mùa lễ hội về mang nặng những ưu tư
    Thấy nhau trong giấc mơ tinh khôi thời son trẻ
    Và nỗi buồn cuốn về trong lặng lẽ
    Đêm gụp đầu thương men hạnh phúc ủ từ lâu.
    Được hacdonglan sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 06/12/2006
  6. dkphong

    dkphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0

    Thôi tiếc
    Tại sao em lại tiếc một ngày nắng?
    Giọt mưa đã làm vực dậy điều gì?
    Lá rơi rụng dĩ nhiên cành trơ vắng
    Em sợ gió về làm run rẩy đường đi?
    Tất cả hào nhoáng đang phơi bày trên phố
    Giỗ, hội hẹn nhau mùa cuối năm
    Xung quanh anh biết bao nhiêu sự sống
    Anh đã không còn để ý đến băn khoăn
    Nếu hạnh phúc chỉ là những điều bình dị
    Thơ của anh sao vẽ nổi hoang đường
    Nếu em mang nụ cười Thiên Chúa
    Tình yêu anh sao có thể loạn cuồng
    Đâu cần phải nhuộm cho thuần màu tóc
    Cứ tự nhiên tạo nét phong trần
    Nếu mắt có hơi sâu vì thiếu ngủ
    Tô nhẹ dùm anh đằm thắm một lần
    Hãy xòe tay em làm búp sen của Phật
    Đừng ngại ngần che khuất một cơn mưa
    Cũng đừng tiếc nếu ngoài kia tắt nắng
    Anh bây giờ không níu mãi ngày xưa
    ĐKP

    Được dkphong sửa chữa / chuyển vào 05:23 ngày 06/12/2006
  7. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Khiếp! Nhà bác dạo này ăn cái chữ ký ma vãi lúa.
  8. dkphong

    dkphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0

    Tách trà đã cạn lâu rồi
    Không còn ai ngồi để gõ lanh canh....
    Em đâu rồi để giữ tim anh?
    Lạnh dek chịu được! Cả trà lẫn cà phê phải uống nhanh không thôi nó nguội mất. Cái thời gian bây giờ đo bằng vận tốc uống và lượng khói bốc lên của chất lỏng nóng......WTF!
    Fonzi
  9. dkphong

    dkphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0

    Post mấy cái ảnh sưu tầm để thay đổi thời tiết....
    [​IMG]
    Bạch Dương
    [​IMG]
    Đâu?
    [​IMG]
    Vắng!
    [​IMG]
    Cô đơn!
    ĐKP
  10. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    .

Chia sẻ trang này