1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ko?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kephahoai, 26/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dkphong

    dkphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ảo ảnh và em
    (Hết khói rồi tới men...)

    Ừ thì anh uống nốt
    Em cứ rót nữa ra
    Mọi men ngoại đều phí tiền và nhẹ
    Đâu bằng loại nếp trắng nhà ta
    Hãy cho anh nguyên chất
    Đừng pha nhạt lắm em à
    Anh muốn tìm quê hương trong đáy cốc
    Khướt hôm này sẽ bớt thấy mình xa
    Anh vẫn nhìn em qua đêm thâu
    Nến thơm tuần trước đã tàn lâu
    Chỉ còn ánh điện vàng heo hút
    Cơn say này đưa đẩy ... sẽ về đâu?
    Anh lo sợ soi mình vào giọt cuối
    Để đo lường cơn địa chấn bản thân
    Muốn tặng hết chiều sâu đôi mắt
    Mà bao lần anh lưỡng lự, phân vân...
    Nhận không em vòng tay anh say
    Nhận không em đời đã cạn ngày
    Rượu cứ rót, em đừng tan biến nhé
    Ảo ảnh ngật ngầy hay em vẫn còn đây ?
    ĐKP

    Được dkphong sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 15/12/2006
  2. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ! Nhà cháu đúng là Chó thật đấy, may mà bị ghẻ không thì ối đứa đòi ôm. Hít!
  3. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    cái bài này nhiều câu lủng củng, nhưng mấy câu này hay ....
    nhắc nhở tác giả, nếu mà say sỉn thì nên đi ngủ ...
  4. dkphong

    dkphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0

    @Hoacucvang: Ngủ rồi .... Nhưng đôi lúc bất chợt thức dậy thôi. May quá, còn vớt vát được bốn câu!
  5. dkphong

    dkphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Sau cơn say

    Người ta có thể dùng TNT để san bằng một quả đồi
    Trải con đường nhựa thật đẹp
    Người ta có thể dùng những cơ giới bén nhọn
    Vét cho lòng sông sâu
    Anh có hàng trăm bài thơ cực kỳ bộc phá
    Vẫn không mở được cánh cửa mềm
    Để biết em đâu!
    Có ai nhắc nhở.. anh hãy ngủ đi
    Trong cơn say, môi khô, và cổ khát
    Rượu ngon, tiếc gì mà không bạt mạng
    Bừng tỉnh rồi
    Đôi lúc đếm thê lương
    Cuộc sống có những mộng mơ
    Và những chiến trường
    Xen lẫn giữa tật nguyền nhận thức
    Mình không đi nghĩa là lùi sau một bước
    Mình không liều, không đoán trước được đâu em
    Anh không dối mình
    Trong giây phút nhớ và quên
    Mọi hiện diện đều có em ở đó
    Ai cũng biết là mùa Đông đáng sợ
    Nhưng anh chẳng ngờ nó ghê gớm quá em ơi!
    ĐKP

    Được dkphong sửa chữa / chuyển vào 08:11 ngày 16/12/2006
  6. dkphong

    dkphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Làng, thôn một tí cho lành mạnh....
    Mùa sen từ độ..

    Làng Sen mùa cưới
    Con gái cười toe trên đồng
    Trời hồng hồng, nắng trong trong
    Chị khăn cuộn, áo lưng ong che khuất cả
    Mai này, thôn lạ
    Bồ hôi, bâu vải quấn, vất vả
    Chị tôi!
    Tháng, năm thì trẻ
    Tứ thời mưa ... Ôi!
    Mùa sen, sen đã nở rồi
    Những mùa còn lại lệ rơi vơi đầy
    Gió nào cũng thể heo may
    Đê chiều, nước chảy, bóng ngày lịm trôi
    Thầy, U nào có xa xôi
    Cách nhau chỉ mảy may thôi cánh đồng
    Nắng trong trong, trời hồng hồng
    Làng Sen từ độ lấy chồng chị đi
    Năm năm chứ ngắn ngủi gì
    Màu sen buồn lắm trừ phi chị về...
    ĐKP

    Được dkphong sửa chữa / chuyển vào 04:19 ngày 18/12/2006
  7. dkphong

    dkphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0

    @Hoacucvang: Mặc dù bài thơ hơi nghịch, nhưng cũng thấy cái "cô" trong thơ đấy một chút cá tính, ngầm, và có cả .. chịu đựng. Thơ đùa mà đã nét thế rồi......
    ĐKP

  8. dkphong

    dkphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Anh và em

    Anh giơ tay lên hái
    Một hoa đá mùa đông
    Em bàn chân sẻ nhỏ
    Chưa hiểu hết vườn hồng
    Đá tan trong tay nóng
    Hoa thành nước bọt bèo
    Em vô tình bị khứa
    Thắm chảy kẽ chân đau
    Nếu ngày làm ngơ ngác
    Giữa màu sắc thâm nâu
    Đêm làm sao ai hiểu
    Vực tối lúc chìm sâu
    Mắt em nhìn xinh lắm
    Hướng lên phía trời cao
    Môi em cười duyên lắm
    Thơm hương cốm ngọt ngào
    Chim không ngại vườn hồng
    Cứ vui chơi bước lạ
    Anh không sợ mùa đông
    Ôm vào lòng hoa đá
    Thành phố này đã rụng
    Cả chiếc lá cuối cùng
    Anh quay vào căn gác
    Viết nốt những chờ mong
    Hay em là mùa đông
    Tuyết rơi làm lóng lánh
    Anh một góc vải len
    Giữ cho tim bớt lạnh !
    Cứ thế mình tìm nhau
    Ngại chi đường xa quá
    Cứ thế thời gian trôi
    Đông giờ như bớt lạ
    ĐKP

    Được dkphong sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 21/12/2006
  9. luctieuphung5112006

    luctieuphung5112006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bác Phong định chơi trò ú tìm ạ.
  10. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Tớ có ý kiến thế này, nhà dkphong bỏ cả cái khổ dở dang cuối cùng đi là ổn, vừa chả phải nhờ vả ai "cứu nét" , vừa làm bài thơ cô đọng hơn, đỡ loằng ngoằng. Kết thúc ở khổ trên là ok rồi, tham lam cho thêm khổ nữa làm gì cho nó nhạt nhẽo ra hả cậu?

Chia sẻ trang này