1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ko?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kephahoai, 26/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    @kephahoai: Bài "Tất Niên" phê quá... Sao anh chưa đọc nó bao giờ nhỉ ? Thế ngày thường , hay cuối tuần, hay bất kể lúc nào ?
    Fonzi
  2. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    À! Tất niên ấy bác còn mải chửi nhau với bọn nhà thằng Thân, để ý quái jì đâu.
    Còn ko bất kể lúc nào được, cứ cuối tuần thôi bác ạ! Dạo này em cũng chịu khó cày, năm sau còn... he he! Bí mật!
  3. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Khoe với bác Fò zi tí! Em được cái hơi bị tốt bụng đới, quả này bạn em nó bắn trộm lúc em è cổ rong cái xe rau lên hộ người ta. Há há! Khốn nạn thế chứ nị, nó thấy mà ko hộ một tay, thật là dã man, lại còn ảnh ọt, nhưng được cái ảnh ngon
    [​IMG]
  4. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Nắng ấm
    Anh muốn giữ mầu trời xanh thật hiếm
    Vì chiều nay có nắng ngủ trên cành
    Lơ đãng quá một ngày đông lạnh
    Thấy hồn mình như cỏ lá mong manh
    Anh lỡ uống vào môi mật ngọt
    Để bây giờ say đắm vị chưa quen
    Nhưng cứ mỗi tàn khuya bật thức
    Chợt hiểu mình khao khát nhiều thêm
    Nến trên bàn ai thắp sáng lung linh
    Nghiêng ngả cháy, bóng in tường hư ảo
    Tình trôi ngang như lần giông bão
    Xuyên giữa mùa trơ trọi khắp cây cành
    Em vô tình làm khuyết tật tim anh
    Nên máu luân lưu đến miền nhất định
    Cát bờ thiêng của đại dương sâu kín
    Biết khi nào lòng đất nổi cuồng phong
    Đâu đó đừng là cơn lốc chờ mong
    Sợ cuốn hết những mầm ngoan vừa nhú
    Gió mưa đêm qua nhẫn tâm đã đủ
    Xin một lần im ả nắng chiều nay
    Fonzi

    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 29/12/2006
  5. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    @VTA: Bức ảnh ngon thật, nhưng cái tai tồ là gì?
    Fonzi
  6. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    ừh! bài thơ hay thật, tớ có thể cảm nhận được nó mới tài chứ hí hí nhưng không dám hoạ đâu, dạo này thích đi đọc thơ cơ, cố sáng tác nhiều bài hay nhá với cả ngoan nữa nhá nhà bác fonzi nhá
  7. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về cái tai tồ. Em thì rõ là giúp đỡ người khó khăn, thế mà cha Quán Long bẩu là mượn cái hình em, đặt tên là Đón mẹ thế có đau răng ko? Dững tít bãi giữa sông Hồng, mẹ em nào lấy rau ở đấy, có mà chết tiền Hoàng Long, lấy rau Đầm Chung nhà em đã mệt vãi ra rồi.
  8. dkphong

    dkphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tậu hàng
    Chắc là ngày này sang năm
    Có cu "Phá Hoại" bị vằm làm đôi ?
    Con sông kiếm được bãi bồi ?
    Cành lau ngã gió trôi bên cạnh thuyền ?
    Hữu duyên là sẽ hữu duyên
    Còn không thì lại mất xiền nhé cu
    Mấy phen cạo trọc đi tu
    Đọc đến cái tít "xê bu" phì cười
    Bước sao qua khỏi phận người
    Bơi sao vượt khỏi biển đời cho cam
    Cố cày thật giỏi, thật ngoan
    Sang năm đủ vốn tậu hàng về khoe
    hê hê hê hê hê hê
    ĐKP

  9. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội anh về
    Mình bắt đầu từ đâu?
    Ngày phố chưa có những căn nhà lấn lòng đường nhức nhối ?
    Ngày góc Trần Hưng Đạo, Cơm Nguội trải màu vàng cội ?
    Ngày Nhị hà sôi nổi phút chờ trông ?
    Bắt đầu từ nhớ mong
    Hà Nội sang mùa thay son mới
    Những vạt áo ngày xưa vẫn giấu vẻ thẹn thùng
    Mái ngói thương mưa
    Qua mùa nắng đợi
    Má tiểu thư từ độ biết tô hồng
    Em bắt đầu từ bài thơ xuông
    Anh cảm nhận một lần xa xứ
    Bức thư đêm không bao giờ ngủ
    Trằn trọc khuya từng chữ hiện về
    Gió máy lê thê
    Con đường một mình và lằn xe cũ
    Hoa bắt đầu từ nụ
    Mình bắt đầu sau cái hôn mềm
    Dễ gì quên
    Như bàn tay hơn ngàn lần nắm
    Như hàm răng trắng
    Môi cười khuyết vành trăng
    Em ươm chuỗi tháng năm
    Thức sáng những ngôi sao để Đông về ăn cưới
    Ngư phủ bấp bênh dong buồm đợi
    Sóng, nước chờ em và đôi mắt trả lời
    Anh về, mình sẽ có đôi
    Hà Nội thèm cơn say
    Rượu cẩm ngoại thành còn ai cất nữa ?
    Chiều nay em dạo phố, mũ, khăn len hãy đủ?.
    Giữ hộ anh hơi ấm một lần thôi
    Fonzi

  10. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Sao anh biết tài thế? em chưa biết jì đấy nhá?

Chia sẻ trang này