1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ko?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kephahoai, 26/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Thừa nhận mình như thế tớ không cho là hèn, VTA ạ!
  2. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Cũg đúng luôn. Để thấy là nếu mà để giống như một đứa đần ai nói cái gì cũng gật thì quá dễ.
    Chiến nhau thì cũng phải có cảm hứng TA. Mà tao thì ko có cảm hứng với Fonzi nữa rồi. Mà nhất là cái chủ đề ở đây tao ko có ý bôi bác. Đừng có nghĩ sâu sắc quá như bạn yêu của mày rồi nhìn đâu cũng thấy rác rưởi. Thôi nhé.
  3. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Ngu ạ! Chưa ổn cái jì mày ko dám nói thẳng ra à? Hèn nhát ở chỗ đấy đấy.
  4. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    .
  5. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    A ha, Nếu là cái không ổn trong cái ảnh của mày thì lại khác. Mày ko đọc à
    Điểm chung nhất ở các loại hình này là hướng đến vẻ đẹp của khoảnh khắc, chẳng cần lưu giữ và trường tồn với thời gian.
    ...................
    thiết nghĩ vẻ đẹp khoảnh khắc đôi khi là một cứu cánh để người ta tạm quên đi phút giây mệt mỏi, thả mình vào giấc mơ đẹp vẫn luôn hiện hữu trong tâm cảm mỗi người...
    Tao viết cái này đâu phải để khoe kiến thức, bạn yêu fonzi của mày sâu sắc quá nên mới nghĩ thế.Đấy là sự liên tưởng của tao khi nhìn ảnh thôi.
    Thế ra cái thời cơ mày chớp được để chụp cái ảnh này, mối liên hệ giữa cái nền vẽ người phụ nữ đằng sau với người đàn bà ngồi đếm tiền ko phải có chủ ý gợi liên tưởng gì cho người xem à?
    Chắc là tao suy diễn quá rồi.
  6. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Cái bệnh của mày và một vài thằng giống mày thường lấp la lấp lửng. Và thường tưởng những cái jì viết ra trên này đều rất xác đáng, tao nghĩ rằng mày ko hiểu jì thì tốt nhất trật tự, ko ai nói mày câm hay ngọng cả. Về cái ảnh tao chụp nó ko đánh đố người xem, cũng như ko bí hiểm về mặt nội dung, cũng như tao khẳng định rằng một điều là nó ko ổn. Nhưng đến tỷ đời nhà mày nữa cũng ko biết nó ko ổn về cái jì. Mày há mồm nói chính xác được cái ko ổn đó tao vái mày ba vái gọi mày là cụ cho mày sướng Hieuham ạ!
  7. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Ở trường tao có được học cái môn nhiếp ảnh này. Nhưng điểm của tao bao giờ cũng lẹt đẹt ko quá 5. Hị hị.
    Đương nhiên là mày biết nó không ổn, mày cũng mường tượng ra là nó ko ổn ở đâu rồi, nhưng mày khôg chắc thôi.
    Tao thì dốt rồi, nên tao ko chỉ ra được. Ờ.
    Tao lượn đi chắc mày vui.
  8. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Mày heo thì nó cũng vừa vừa phai phải thôi, mày có học mà mày mù thế thì đúng là cái loại ăn hại đái khai. Tao thì tao rất biết tao đứng ở chỗ nào trên đời này, nhưng cá là ko bao giờ nói cho cái loại ngu nhà mày để mày bớt ngu đi he he, đừng lượn, cứ ở đây, nghe tao chửi xem có vui ko.
  9. fonzzzi

    fonzzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Khà khà thơ nhé.... mềm mại nhé.... .
    Người chở hoa ra chợ bán
    Mưa tới tấp tạt vào mặt lộ
    Lạnh căm căm
    Một đêm xuân sớm
    Thương hàng bạt bị bỏ quên
    Hứng chịu phũ phàng
    Tiếng chó tru vẳng qua màn hoang
    Khúc xạ âm thanh thoát thai từ trăm nghìn giọt nước
    Bóng đèn đêm u nhược
    Cũng ngắt quãng
    Chảy dài, chìm nổi trên đường
    Vất vưởng đuổi theo
    Gã chở hoa Cúc lần mò tìm phiên chợ sớm
    Mưa đổ hồi, hạt nặng nề tròn, lớn
    Cái tát của thiên nhiên
    Lạnh căm căm mà bỏng rát nỗi phiền
    Người chở hoa
    À không! Có lẽ một gã điên
    Lầm lũi lất lây kiếm sống
    Muốn chiếm cho mình một sân chợ rộng
    Phơi phới thỏa mãn ngập lòng
    Để bán bó bông
    Cho người đem về đặt lên bàn cúng
    Vài nghìn trong tay, mừng, bay như gió lộng
    Gã chở hoa đã mơ mộng suốt tàn canh
    Gã cắm đầu tay dắt, tay mang
    Chịu đớn đau thấu xuyên triệu tia trời lao xuống
    Lối vào chợ xình lầy, lợn cợn
    Gã phăng phăng vượt hết.. vẫn một mình
    Ánh đèn đêm chiếu nhợt nhạt vào nụ cười khinh khỉnh ...chợt im
    Để nhìn lại, chỉ có mình, nào ai giành giật
    Thật thảm thương trong màn đêm ẩn uất
    Cái kiếp người quần quật biết gì đâu?
    Nỗi lòng trong đêm xuân mưa mau
    Vài bó Cúc cũng khóc chờ trời dựng sáng
    Ngoại Fonzi
    (Bạn đọc bài thơ có tội nghiệp không ....?? )
  10. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Một vài hình ảnh đã bắt gặp rồi ở đâu đó ? À ! Phiên chợ sáng quê Ngọc, tình cảm đến chân thành fozzi ạ . Không vote, nhưng tự thân nó đã vote, vote cho sự đồng điệu nhé

Chia sẻ trang này