1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ko?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kephahoai, 26/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    Hê! hê! ngòn ngọt thế nào ấy nhẩy! Chàng nào muốn rượu thì ! Nàng nào muốn hoa thì đây !
    Lành lạnh mà lại âm ấm.... hê hê hê......
    Fonzi
  2. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Thích thật đấy, em cũng ko ngờ có một sự kết hợp đến vẹn như vậy. Em Hiếu chả phải làm jì mà xấu hổ thế cả, vào nhậnhoa của bác DKP đi.
  3. black_and_white_close

    black_and_white_close Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chúc anh SN vui vẻ !!!
    http://nhacvangonline.info/music/index.php?loi=1320
    Anh đến thăm em đêm ba mươi
    Sáng tác: Vũ Thành An
    Trình bày: Nguyên Khang

    Anh đến thăm em đêm ba mươi
    Còn đêm nào vui bằng đêm ba mươi
    Anh nói với người phu quét đường
    Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em.
    Tay em lạnh để cho tình mình ấm
    Môi em mềm cho giấc ngủ anh thơm
    Sao giao thừa xanh trong đôi mắt ngoan
    Trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết.
    Tháng ngày đã trôi qua
    Tình đã phôi pha
    Người khuất xa
    Chỉ còn chút hương xưa
    Rồi cũng phong ba
    Rụng cùng mùa.
    Dòng sông đêm
    Hồn đen sâu thao thức
    Ngàn vì sao mọc
    Hay lệ khóc nhau
    Đá buồn chết theo sau
    Ngày vực sâu
    Rớt hoài xuống hư không
    Cuộc tình đau.
    Được black_and_white_close sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 15/01/2007
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em! Vẫn còn nhớ bài hát mà anh thích. Dù sao thì cũng rất vui vì em còn nhớ đến anh.
  5. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Thằng Tuấn Anh bây giờ có vẻ khệnh nhỉ ?
  6. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Thấy chúng mày "yêu" nhau mấy trang liên tiếp.... thành ra cái hứng của anh cũng cụt bố nó mất. Nghe nhạc thế mà lại hay hơn ngồi làm thơ... Kể cũng lạ
    Thư gửi thằng ku người Đại Hàn
    Anh mày ngồi với "bạn"
    Nhâm nhi cà phê nâu
    Mùa rét ở trên đầu
    Bụi, khói xe dưới đất
    Lâu rồi chưa sống thật
    Như giây phút hôm nay
    Ấy vậy thế mà mày
    Làm cho anh ốm mửa
    Đâu còn nhiều giờ nữa
    Anh vá víu thời gian
    Những con phố cây bàng
    Lá cũng chưa vàng hết
    Hà Nội trời đặc sệt
    Ăm ắp một chiều đông?
    Như thế có chán không
    Thay vì ngồi mơ mộng
    Mày làm cho anh nóng
    Muốn đập cái gạt tàn
    Lên đấu mày cho tan
    Thành một trăm nghìn mảnh
    Dưng mà em ngồi cạnh
    Nên lòng anh trũng sâu
    Chỉ cặp mắt đỏ ngầu
    Nhìn mày tan vào phố
    Anh thấy đời nham nhở
    Như bệt nước thừa kia
    Phun ra từ một chỗ
    Rất tởm lợm, ê hề
    Tất cả những Hyundai (Xin đọc là Hiên Đê)
    Đồ LG xuất xứ
    Hay Samsung điện tử
    Vật dụng của bọn Hàn
    Nếu không được mang sang
    Đất nước này để bán
    Thì phần trăm nhập cảng
    Từ chúng sẽ giảm đi
    Phách lối được lẽ gì
    Mà mày như con chó?
    Cũng may là lúc đó
    Lòng của anh quá mềm
    Bởi vì lẽ có em
    Nên bình an dưới phố
    Lạnh lùng từng cơn gió
    Dìu dịu vào không gian
    Anh không thể trách, than
    Chỉ hôm nay tự hứa
    Chẳng bao giờ dùng nữa
    Sản phẩm bọn khốn Hàn
    Fonzi

    Được fonzi sửa chữa / chuyển vào 04:08 ngày 16/01/2007
  7. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    đang được "Sống là Nếm" í muh Mà sao chị Tuấn Anh dở ương lại tặng sống hạnh phúc cho anh hieuham nhề rượu chè trà cháo nỏ thấy mô, thôi fonzi đưa hoa đây eim nhận
  8. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Thế em là cái đứa nào? Hay hát? ở trong Nam? Hay em ở TB? Nhiều em dùng chung nick quá nên anh không biết là em hay là thằng... Hoa đây cứ khiêng về mà cắm! .
    Fonzi
  9. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    lăn tăn gớm thế có đợt tung hoành ngang dọc lẫn lộn nhưng trước sau em vẫn là gái cũng chẳng có gì đặc biệt, chán fondi rồi, đi chơi với các em khác vui hơn
  10. dkphong

    dkphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Thương tiếng hò Nam Bộ
    Làm sao không thương tiếng hò Nam Bộ
    Của cô thôn nữ chèo đò
    Làm sao không thương dải phù sa đất đỏ
    Cho cánh đồng lúa trổ bông to
    Sóng lấp lánh vui dòng sông Cửu
    Cánh tay thuôn thoăn thoắt nhịp đều
    Môi má rám nắng chiều Đồng Tháp
    Khoang chứa đầy? thương cây, trái Bạc Liêu
    Hò là hò lênh đênh dòng nước
    Hò là hò đưa bước anh đi
    Hò ơ thương ai không dám nói câu gì
    Mái chèo ngọt nước, ước chi mình quen nhau
    Hôm nay mưa xiên xiên Tiền, Hậu
    Mai này Dưa Hấu nặng bến sông Vàm
    Anh xa quê có nhớ Đồng Nai bát ngát
    Cánh đồng Gòn ? phiêu bạt, dừng chân nghe
    Hò ơ áo bà ba thương gió ngàn về
    Hai tà phấp phới em gái quê chèo đò
    Ba, mẹ già nghĩ đến mà lo
    Sợ yêu anh không trọn?.sợ cánh cò bơ vơ
    ĐKP

    Được dkphong sửa chữa / chuyển vào 01:42 ngày 17/01/2007

Chia sẻ trang này