1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ko?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kephahoai, 26/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương giả cầy nên đọc hơi chán. Hết hâm mộ
    Kể ra vào vai cũng ngọt...
    Óe, bác dkp cũng nữ tính phết nhể...
  2. dkphong

    dkphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Em về lo cái 90 trang của em đi. Sắp 100 trang rồi... đi đi đừng bố láo nữa. Thơ của em chỉ 1 kiểu nhàm chít được. Toàn sáo rỗng... đi đi
  3. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    Óe, ngạc nhiên !
    Phôn di cứ đùa. Cuộc tình này xem ra còn sướt mướt
  4. dkphong

    dkphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Thế àh! Tiếc cho em nhẩy. Em mà chân dài tí nữa anh cũng để ý roài. Mỗi tội em lùn tìn tịt. Choắt cheo mà lại nhỏ mọn nữa he he.... Này anh nói nhỏ cho nghe..."Thơ hay cũng ko cơm cháo gì đâu".
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Thờ...Ơ tiếp này!
    Thờ ơ
    Khó có thể cầm giữ điều jì đó thật lâu trong lòng
    Như cái cốc đã đầy
    Như trăng sớm ngày sắp lặn
    Như anh dửng dưng
    Đánh bỏ cảm xúc mình.
    Hoặc như kẻ bỏ trốn đường cùng...
    Khó có thể giữ tất cả lại trong lòng
    Như Đêm vàng son
    Bến Bình yên
    Người trầm tư về
    Con đường mùa đông lá rụng
    Em - người đàn bà xưa lau lệ buồn trên mắt
    Khóc vì người tình
    Vì thói đời trắng đen lẫn lộn?
    Đến từ đâu
    Và ra đi từ đâu?
    Em trói Tâm trạng mình trong cỗi côi cợt đùa tình luỵ
    Nước mắt giả châu
    Gót giả sen
    Thôi em cứ giữ lòng em nà nuột....
    Thờ ơ!
    Đêm qua cơn gió mùa chẳng buồn giỡn đùa khung cửa cũ
    Mèo chẳng buồn kêu
    Trăng chẳng buồn treo trên giàn B40 nhà ai chống cắp
    Đèn đường mất điện
    Lối về ngõ tối om
    Anh lặng thinh đếm từng bước chân mình
    Như báng nhạo cơn giận lòng vừa chạy qua anh một lúc
    Rồi ru tiếp lạnh lùng.
    Khó có thể giữ lại hết trong lòng
    Thời gian như kẻ trộm
    Tình yêu và hạnh phúc
    Khổ đau lẫn bất hạnh
    Đi cùng một lúc.




  6. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Bình một tí nhé bác:
    Như đứt từng khúc ruột (do uống nhiều rượu mạnh -> viêm đại tràng),

    Như buối nhói tâm can(Chất độc do rượu cồn tích tụ lâu ngày -> gan xơ và có biểu hiện vàng da mặt),
    Như héo mòn đôi mắt ( hàn điện và hàn gió đá nhiều quá -> đau mắt hàn)
    Như v.v...
    Cả bài thơ là một tiếng kêu ...thảm khốc nhưng thể hiện sự bi tráng! Phải là đấng lông mồm (mày râu) hảo hạng mới có thể phun ra được! Cỡ như em thì chỉ có thể viết thơ nịnh vợ kiếm tiền mua thuốc lào, còn ở đây, em thấy về mặt ngôn ngữ hay...đến thế là cùng, khó mà hay hơn được! Họa chăng, phải tầm cỡ như Thánh Thi Mai Quốc Ấn trở lên mới có thể đọ ngang tài ngang ngang sức.
    Về mặt thẩm mỹ(viện): Bài thơ không những đẹp như dáng một cây bonsai, vì câu thò câu thụt, tạo nên một bức tranh cây thế với đầy đủ ý nghĩa của "Phú quý tồn dư" như tác giả có lần đã phác họa bằng bút...bi! . Ngoài ra, bài thơ có tổng cộng 33 dòng, nếu đem bỏ 32 dòng, để lại câu: "Thờ ơ", rồi chấm than(!) kịch một cái, sẽ đúng là một bài thơ thờ ơ thật! Có thể nó là một trăm phần trăm như thế(Cha thằng nào nói điêu!).
    Nhưng không, ta hãy đi vào từng khu vực nhạy cảm của bài thơ, sẽ thấy toát lên một vẻ hào hùng của chàng trai đất Cảng này. Này nhé: Nếu em mà thờ ơ hả? Ok! Anh cũng thờ ơ lại. Trăng không sáng hả? Thì thôi! Không có xe thì anh...đi bộ! Ngán quái gì cái màn đêm u tịch! Đấy, bà con xem, còn vẻ ngang tàng và lẫm liệt nào hơn? Nếu như tôi mà là tác giả, nhất định sẽ bỏ đi 32 dòng kia và chỉ giữ lại một dòng. Nhưng ở đây tác giả đã không làm như vậy, bởi tác giả đã ý thức được việc đi trước những kẻ đang đứng bên vực thẳm văn chương...một bước. Nên việc quay lại là không cần thiết.
    Có thể nói đây là một thơ sánh ngang mì Hảo Hảo, có khi còn ngon lành hơn cả thương hiệu Kim Chi mang nguồn gốc từ Nhật Bản. Tôi tin rằng, Việt Nam trên con đường hội nhập sẽ xuất khẩu được thơ văn nếu như có nhiều hơn nữa những áng thơ như thế này! Các nh thơ không cần phải lao tâm khổ tứ mà chỉ cần kí hợp đồng dài hạn với các nhà máy sản xuất giấy trong nước, hoặc móc ngoặc với lâm tặc mua gỗ lậu về tự sản xuất giấy, vừa để sáng tác vừa để đóng gói cho việc xuất khẩu. Đúng là ích nước...lợi nhà! Và xin kết lại bài này bằng một lời hứa: Nếu kiếp sau còn được làm người, tôi nhất định sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để đút lót mấy nhà làm sách đưa bài thơ này vào sách Giáo khoa cho con cháu đời sau nó sáng mắt sáng mũi, không u tối như cha ông nó nữa!
    Cẩn cáo!
  7. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Thơ và tôi
    Khi bài thơ tôi làm cách mạng
    Vượt qua vùng xiềng xích núi đồi
    Đến bên em bằng lời truyền giáo
    Tự do trong từng giấc ngủ vùi
    Khi bài thơ tôi biến thành khúc ca
    Triệu nốt trầm chợt bừng như hoa nở
    Mắt em là một miền giao thoa
    Linh lan vào bọt triều trắng vỡ
    Tôi viết thơ giáo điều vô nghĩa
    Cả lá cây và gió chế nhạo cười
    Mọi ý tưởng đều cuồng ngông bỗ bã
    Có lẽ mình em hiểu được tôi thôi
    Khi cuối cùng hạ huyệt một bài thơ
    Phút tiễn đưa của không gian im lặng
    Cách mạng, giáo điều, khúc ca đều vắng
    Còn lại tôi - vật thể thiếu linh hồn
    Fonzi

  8. CrassPunkIsDead

    CrassPunkIsDead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Biết SCH nhớ TTT mà. Hi, 6/2 em đi cho đi 4 cái răng ssố 5, sợ chưa.
  9. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    TT, thì người ta bảo thế này thế kia với anh, anh chỉ nói lại là đeck bận tâm nữa thôi, nhưng mà chẳng lẽ lại spam tởm thế thì sợ IQ ko cao, lại bảo anh khó hiểu, phải dài tí thế, bú nó mới máu. Dcm! Anh thấy cuộc đời này lắm chuyện thật. Chứ anh buồn cái quái jì đâu, he he! Chỉ khổ( điều này có kiểm chứng) cho ai đấy à ơi anh thôi. Nói tàn nhẫn nôm na là cay nghiệt thì anh cũng khá.
    Em Trang! Đừng doạ anh thế, đi cả hàm rồi, ko còn cái nào đâu.
    Nào, thờ...Ơ tiếp nào!
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 18/01/2007
  10. CrassPunkIsDead

    CrassPunkIsDead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, em cũgn muốn có cái tai-tơl giốn như cái dòng tu con bu nó rồi như anh. Em thích Bia ngon, zai đẹp, Rock n Roll
    Sao anh lại có vậy?
    À, dạo này anh bận bịu dzữ nhỉ. Em thì không, chỉ tội không có tiền, không có quán bia, không có mạng, làm thơ tặng em đi.

Chia sẻ trang này