1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ko?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kephahoai, 26/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CrassPunkIsDead

    CrassPunkIsDead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Không câu bài, không xía vô chuyện người khác, ép học phụ đạo bây giờ.
  2. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Buổi đi

    Tháng Giêng
    Tôi không viết nổi cho mình
    Bài thơ lạnh theo chiều dài của gió
    Hôm bỏ Hà Nội đi
    Dòng sông cứ nằm hoài trong trí nhớ
    Chiếc cầu trăm năm... còn đó tội tình
    Tháng Giêng đúng là cặp môi xinh
    Tôi thấy em cười
    Một ngày mùa Đông chợt ấm
    Có những lúc mái tóc rất nghiêng...
    Con lộ không quá chiều ngang ba thước
    Đôi mắt nhìn biền biệt phía bên kia
    Tôi biết tôi xa
    Nhiều câu nói nửa chừng rồi bỏ dở
    Vẫn là em không nỡ
    Sợ đám mây buồn chở hết nắng vàng đi
    Hà Nội mùa Đông
    Chiều
    Phân ly
    Hàng Dầu, tách cà phê chưa cầm trên tay đã nguội
    Sương khói mặt hồ cứ mỗi lúc dầy hơn
    Tháng Giêng đen
    Gặm nhấm bằng bước chân của loài bò sát
    Vô tình hun hút về đâu..
    Fonzi

    Được Fonzzi sửa chữa / chuyển vào 02:10 ngày 21/01/2007
  3. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Phố Hàng Dâu nó ở đâu nhà Fonzi nhỉ?

  4. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Chẳng những thế còn typo là Hà Nột nữa.... Cẩu thả....
    Góc nhìn từ quán cà phê...
    (Quái gì mà hôm nay gõ sai be bét !!??)
    [​IMG]
    Fonzi
    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 20/01/2007
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    - Thôi, đi đi!
    Em con thiêu thân phi vào cuộc tình
    Ngỡ cuộc đời như giọt mật
    Gió mưa chẳng qua bất chợt
    Đêm rồi đến sáng ngày thôi
    Em như con sâu gặm cố những mầm cây
    Rút ngắn tuổi sống mơ làm ****
    Tung đôi cánh thần tiên gom nhặt phấn
    Làm đẹp những mậm sinh
    Anh - kẻ một thời si tình
    Bạc cả bóng hoàng hôn
    Anh - Kẻ một thời tâm hồn
    Như con gió qua đường bất chợt
    Cuốn sạch mọi thứ
    -Thôi, đi đi em!
    Đừng quay lại và thấm nước mắt
    Của những ảo tưởng hôm qua vừa mới gặp
    Đừng với thời gian trôi qua
    Kéo lại tình mình khi mùa tàn của đông gần chạm
    Nỗi buồn cũng như cánh nhạn di cư
    -Thôi, em đi đi!
    Nỗi nhớ có hay jì
    Tình yêu mấy khi có thật
    Và hạnh phúc chỉ là những phút giây chớp nhặt
    Không giữ được cho mình thì biết trách ai?
    Chẳng lẽ ông trời?
    -Thôi, đi đi!
    Anh sẽ giữ lại em trong ký ức
    Nụ hôn đầu tiên lử mật
    Ngày ta ngượng ngập trao nhau.
    Mấy lọn tình như nắng
    Tiễn nhau vào hư không.











    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 20/01/2007
  6. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Cái ảnh này cho VTA.... He he
    Nhặt hành lá
    [​IMG]
    Fonzi
  7. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Ngày ta ngượng ngập trao nhau?????? Nghe thế nào ấy nhẩy?????? Có ấm đầu không??????
    Fonzi
  8. mamaco

    mamaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đang sốt đấy! Đừng có mà động vào chương trình spam cuối tuần của đại gia đình các dân tộc Bum..Bum...Bum.
    Thằng này ấm đầu nặng, giả nai, hơ hơ! Mà thịt nai bây giờ hết ngon rồi.
  9. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bắc Ninh
    Ai về phủ Thuận
    Thăm lại đền Kinh
    Ai về sông Đuống
    Một chiều Bắc Ninh
    Ôi làng tranh cũ
    Màu thủy, mạc xưa
    Mão, y ,hàng mã
    Buồn quá Đông Hồ
    Đâu là gỗ Dó
    Đâu giấy Điệp hoa
    Đường nghiêng dốc đổ
    Chợ gần mà xa
    Phu thê quấn lá
    Nhàn nhạt phôi pha
    Dòng thương, nước cạn
    Lưng đê nhớ nhà
    Nâu nâu Bút tháp
    Mái cổ xiêu xiêu
    Người xưa khuất khuất
    Vách mờ rêu rêu
    Ơi chiều Kinh Bắc
    Bụi bám vàng tênh
    Gió làm tóc nhỏ
    Vương vào má anh
    Fonzzi

    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 21/01/2007
  10. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Chợ Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh... Vắng vẻ, buồn thiu!
    [​IMG]
    Fonzi
    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 21/01/2007

Chia sẻ trang này