1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ko?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kephahoai, 26/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp lắm.10 điểm về khóc mướn thương vay. Làm quả ân đền oán trả được không?
  2. thanhansautham

    thanhansautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Cu em Codaikhongten thích xỉa xói nhể?
    To chủ nhà: nhiều bài được.
    Tặng bài coi:
    Yêu em từ thuở hồng hoang
    Đơn phương từ thuở đa mang đến giờ
    Yêu em sớm biết bơ vơ
    Mà ta mãi cứ dại khờ...yêu em
  3. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Quen quen, cá là đọc ở đâu đó rồi. Thơ hay!
  4. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Nhà Fò zi cứ bắt bạn đọc lại, đến lần thứ hai thứ ba rồi vẫn chỉ thấy có điều jì lợn cợn(chữ của Fonzi) trong lòng. Thực tình sinh ra ở đời ai biết mình Ngu mới là thức thời.
  5. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Mày ạ.....
    Chở = Tải
    còn cái hoa kia la hoa gì ?
    Tao khóc tội nghiệp đấy...... Hỉu chưa bạn....khè khè
    Fonzi
  6. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Bà Woại cho ông Woại ăn một bữa tối qua rất ngon nên sáng ra thơ của ông Woại hay tuyệt - hôm nào bị bỏ đói ăn với nước mắm kho woẹt hỗng có thơ mà ông Woại chửi vung tí mẹt hết làm cháu gái đọc mà cười bể bụng
    mới hay rằng :
    Ông Woại
    Woại tui đói bụng la rân
    Đứa nào trước mặt liệu thân mà chuồn
    Woại tui vốn dĩ thấy thương
    Nếu mà no bụng cả phường hoan hô
    Woại tui thơ phú như hồ ( hồ Gươm đó ...hihihi)
    Đứa nào dở ẹk Woại thường hét to
    " Cái Thằng mi ngu tựa bò "
    Hì hì tui sợ Woại ho cả tuần
    Woại tui coi tướng chần dần ( bự con đó )
    Nhưng bà Woại tới - coi chừng Chạy đi ( lẹ lên ông Woại ui )
    Woại ui là Woại uiiiiiiiiii

    Được MM_ngoc sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 28/07/2006
  8. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Thì thế, hiểu lắm chứ, nhưng bạn yêu của tao viết thế bọn Ngu nó có hiểu khối ra đấy, vẫn tưởng là giỏi cực, há há!
    Chán chỗ này rồi, trân trọng mời bạn yêu qua đây chơi với tao, Nhá?
    Ấnvào đây!
  9. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Xê ra, chỗ Ngoại đang mằn thơ cháu gái à. Lúc nào rảnh Ngoại qua bên cháu gái thăm. Đổi tên cái bài thơ kia chưa? Đổi là "Ngóng duyên" cũng hay đó !
    Ngoại Fonzi
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    dạ - ok cháu gái sẽ đổi như dzậy - ai chửi gửi qua Woại nghe nha Woại

Chia sẻ trang này