1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ko?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kephahoai, 26/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hô hô! Phải đăng ký cái nick mới nó mới cho Gõ!
  2. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Viết lại một bài cho cháu gái đọc nè. Lâu quá rồi nên những hình dung không còn chính xác nữa. Nhất là từ SG xuống LX thì có phải qua Sa Đéc không? Hay là Sa Đéc nằm giữa LX và Kiên Giang. Khôg có bản đồ đối chiều. Kệ, nếu vị trí có sai thì đừng ném đá nhờ . Đang bị cúm lạnh nên phải đi nằm liền.... Viết bài này cho miền Tây, đặc biệt là LX và BVC.
    Nhớ về miền Tây

    Long Xuyên ơi ngày mưa tháng Bẩy
    Đám Bèo Tây trôi nổi bến yêu thương
    Anh muốn viết một bài thơ cho em
    Mà lâu quá ...
    Trí nhớ của anh mờ nhạt hết
    Cũng không rõ là
    Từ SG xuống anh có phải đi qua Sa Đéc
    Đường ổ gà xưa đá nổ bánh xe Lam
    Thị xã được che chở bằng tay của sông Vàm
    Nâng niu bao điều mộc mạc
    Anh lo sợ con người đã khác
    Va bến bờ thay đổi khác nhiều hơn
    Anh muốn về
    Để được gần em
    Để thấy Má cứ ra vào cười mỉm
    Bao năm rồi ngày xưa lỡ hẹn
    Bao năm rồi nhớ mãi buổi chiều êm
    Long Xuyên làm sao anh quên
    Những cây Na sai trái
    Có ông bác cứ đùa gọi là M26
    Nổ vào tim lần trở lại sau cùng
    Em còn nhớ không
    Phà Bắc một lần đưa anh về miệt vườn
    Cao Lãnh nghiêng nghiêng hàng Dừa và Thốt Nốt
    Anh dân bộ đâu rành sông nước
    Em ngượng ngùng vịn tay lái cho anh
    Sóng bấp bênh, nước bấp bênh
    Chị bán Khóm và bịch muối ớt màu đỏ chót
    Nhìn anh khách với nụ cười chân thật
    Miền Tây ơi đậm quá chất con người
    Anh thèm đặt Đơm, Đó một lần thôi
    Bắt cá đồng lai rai ba sợi
    Hoàng hôn trên sông Vàm, mặt trời vàng chói
    Soi bóng em từ lối nhỏ bên hè
    Biết bao lâu anh mới có ngày về?
    Fonzi
    ]
    Được fonzi sửa chữa / chuyển vào 07:31 ngày 10/02/2007
  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    hihihi Long Xuyên không có trái Na nhé Woại kêu bằng trái Mãng Cầu ta nhé . Bây giờ đường xá đẹp như mơ , chạy một lèo bằng xe tốc hành có máy lạnh hết xe Lam rùi Woai ui lạc hậu hết biết . Bây giờ ra đìa mà hớt tôm Sú và cá nuôi ( Ba Sa ) không có cá khác nữa đâu hihihi . Sông chạy bằng Bobo không a2h thuyền bị dạt hết đó
  4. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0

    Được kephahoai sửa chữa / chuyển vào 01:57 ngày 17/02/2007
  5. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối năm

    Nếp đã ngâm từ đêm hôm trước
    Đỗ cũng luộc được quá vài giờ
    Mẹ đang gạn nhặt từng hạt sạn
    Kiên nhẫn ngồi như bức tượng bơ vơ
    Trên cành Vải, chim Bói về ríu rít
    Mẹ ra đầu hè rồi nói bâng quơ
    Hễ cứ thấy giống này đến hót
    Con lại khởi hành đi xa lắc xa lơ
    Khuôn mặt trần gian nếp nhăn nhiều quá
    Gió cuộc đời xuyên ô cửa không ngờ
    Cứ từng bận quay đi và nhìn lại
    Trang sách mỗi ngày xé nát một bài thơ
    Mẹ hỏi Tết con về lâu không nhỉ
    Bánh trái chẳng nhiều mẹ chỉ nấu ít xôi
    Gia cảnh nhà mình sao đơn chiếc
    Con bận bịu hoài, sau, truớc, mẹ mà thôi
    Mưa đầu mùa lăn lăn từng giọt nhỏ
    Chậu hoa non vẫn vô giác màu xanh
    Bàn thờ Nội vừa thay đôi nến mới
    Cuốn hương tròn đốm đỏ cháy vòng quanh
    Tối ba mươi ngồi nhìn lửa bếp
    Cốc rượu thờ nhắp tí thế mà say
    Thương đời mẹ là lo toan vất vả
    Trừ tịch buồn đâu biết pháo hoa bay **
    ** Lấy ý thơ của VTA.....
    Trừ tịch buồn, đêm ấy pháo hoa bay"

    Fonzi
    Được fonzi sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 19/02/2007
  6. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Mùng Hai

    Có ai về ngang phố
    Ngang qua những nỗi buồn
    Mẹ ngồi bên bếp lửa
    Kể nốt chuyện đầu Xuân
    Có ai về qua ngõ
    Đôi mắt màu vu vơ
    Em bây giờ không nhắc
    Tình xưa ấy trong thơ
    Có lẽ ngoài song cửa
    Làn gió cũ tìm thăm
    Vai tháng Giêng còn lạnh
    Cái rùng mình xa xăm
    Có con chim vừa đậu
    Hót nửa lời say sưa
    Rồi vùng lên dáo dác
    Vài giọt mưa đầu mùa
    Có lời yêu đâu đó
    Bay trên dãy Bạch Đàn
    Vẫn lìa cành lá rụng
    Cuối một mùa mê hoang
    Có tiếng ru nhẹ lắm
    Gờn gợn sóng bờ đê
    Nước thôi không lấp lánh
    Ngày cạn nắng chưa về
    Có bước chân xa mải
    Phía im lặng cuối chiều
    Dáng gầy nghiêng nghiêng đổ
    Mùng 2 Tết buồn hiu
    Mùa này ai gieo mạ
    Đất lại nẻ khô rồi
    Cánh đồng xa xa tắp
    Vắng quá một bóng người
    Cành Đào cô đơn nở
    Vô tình lại thắm tươi
    Hoa làm sao mà hiểu
    Buồn, buồn lắm hoa ơi!
    Fonzi

    Được fonzi sửa chữa / chuyển vào 02:50 ngày 19/02/2007
  7. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
  8. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Tiếc gì

    Thôi đành đuổi giọt nắng đi
    Đâu cần biết chiếc lá khô nửa cháy
    Xuân tàn, Xuân chảy
    Trong vực thẳm lòng người
    Đuổi giọt nắng đi thôi
    Tay đâu cần hơi ấm
    Vai đâu cần dựa dẫm
    Ngày đâu cần kề đôi
    Em cũng không cần tôi
    Kỷ niệm là khu vườn xa hoắc
    Những bông hoa lạ mặt
    Thảm cỏ ngoan bật nở đóa dị kỳ
    Đuổi giọt nắng đi
    Để góc thu mình tối lặng
    Nước mắt em sẽ là mặn đắng
    Rớt vô tư không thấu hiểu căn nguyên
    Thời gian điên váng, muộn phiền
    Bởi nắng mỏng manh và lạnh
    Mọi đòi hỏi đều trở thành quá đáng
    Đuổi giọt nắng vàng mây sẽ tiếc trời xanh
    Con đường không chậm, không nhanh
    Bước chân là hè phố
    Dĩ nhiên nước sông làm sóng vỗ
    Gió vẫn tràn bờ
    Nếu em nghĩ đời sống rất hư vô
    Thơ chỉ là những giấc đêm trăn trở
    Có lẽ hiện thực đúng là chớp lòe càn rỡ
    Tiếc gì, hãy đuổi nắng đi đi!
    Fonzi

  9. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Thực lòng rất muốn viết jì đấy, có lẽ nhiều tâm sự và rất ngổn ngang, nhưng mỗi khi ngồi vào bàn máy thì hai tay tê cứng lại, ko muốn ai hoặc là rất muốn ít người hiểu lòng em lúc này. Thế nào nhỉ? Vui, hạnh phúc, đầm ấm và... một số thứ khác đi kèm. Mong bác, các bạn & gia đình một xuân mới vui, bình an, gặp nhiều tốt đẹp, may mắn, sức khoẻ nữa. Một tuổi mới yêu đời tươi trẻ và ko sâu răng.
  10. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0

    Được thachluumoc sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 22/02/2007

Chia sẻ trang này