1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ko?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kephahoai, 26/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    Thế ra hồi nào đến giờ chỉ mạnh mồm là giỏi àh?
    Fonzi
  2. boot_rom2003

    boot_rom2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Lê nin có câu: Học, học nữa, học mãi
    Tôi học yêu hihi
  3. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Thì đúng thế, to mồm thế thôi nhưng nhát gái bỏ xừ, toàn các em nó tán mình là chính. Quả này cũng thế đấy, ko phải cúng đâu bác ợ.
  4. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Anh biết chú đang yêu đời không phải vì chú nói nhảm mà vì chú dek có thơ. Thế cũng được. Vui là chính nhờ
    Xịt tắc những hàng phở đêm
    Lâu rồi không còn nghe thấy
    Bát nước dùng, mỡ béo ngậy
    Chợt ngon vì đúng lúc thèm
    Nhưng từ khi tôi yêu em
    Thơ bỗng hiếm hoi, khó ở
    Cũng giống bây giờ muốn phở
    Lại nhớ tiếng rao ngày xưa
    Nằm nghe lách cách giọt mưa
    Nhẹ đều rơi bên khung cửa
    Nếu yêu mà không đớn đau
    Thì đêm vắng thơ như phở
    Fonzi

    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 28/02/2007
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    hehehe sửa thơ của Wọai đó
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 28/02/2007
  6. boot_rom2003

    boot_rom2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Vợ thì cho ăn cơm
    Bồ thì cho ăn phở
    Như thế là dễ thở
    Hơn, vợ phở, bồ cơm
  7. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    @MM_N: Phá Ngoại hờ?
    Ngày hỗn loạn
    Cơn gió đi tìm dòng sông - Bằng vận tốc của cánh buồm - Tôi đi đến phía em - Bằng vận tốc mach II - Em chậm hơn buổi chiều phai - Tôi vẫn không gần được.
    Đâu ai mặc một lần áo mới - Ngại con đường nhiều bụi ghê - Mưa từ những ngày tháng cũ - Mưa cũng biết quay về.
    Buổi sáng nhăn nheo mắt người - Sình lầy theo vòng xe - Lẳng hoa Tết vứt sau vườn cỏ - Buồn như gánh hàng rong bên hè.
    Tiếc tay ấm bàn tay - Tiếc nụ cười thời gian không chờ - Hơi thở chiếc bóng ngang qua - Mùi hương quen chợt nhớ.
    Mưa lại mưa - Phả trên môi mặn - Mầu son phai nhạt thênh - Tôi vẫn đi đến phía em - Mặt trời vàng chênh chếch - Dưới lòng đường ai làm gẫy một cành xuân?
    Fonzi

    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 01/03/2007
  8. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Đừng thất lạc tình thế, gia đình cháu bùn!
  9. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Giọt nắng tháng Giêng

    Hà Nội đánh rơi những giọt nắng tháng Giêng
    Cơn mưa về khóc
    Tản cư giấc mơ thủy chung
    Cây lá vô tình lộc biếc
    Chim cành ngô, mái ngói tìm nhau
    Mùa qua tan theo bong bóng nước
    Xuân lăn lóc trên đường
    Bên kia đám mưa phùn trắng tinh
    Đêm đen thăm thẳm
    Người dối cả chính mình
    Mắt dại đi vào quãng không
    Thức giấc tìm lại điều.. sự thật
    Đèn vàng nhỏ nhặt...
    Đánh mất hết rồi sao ?
    (Giờ này đang vào mùa Hội Lim
    Áo Quan Họ đỏ, vàng
    Lá cây gạo xanh
    Hà Nội không vui bằng Kinh Bắc)
    Lạnh, lạnh, lạnh, khăn len quấn chặt
    Thấy cả nỗi niềm....
    Con đê mờ
    Hờ hững gió quên..
    Lâu rồi không lời ca, tiếng nhạc
    Im lặng cũng chưa yên
    Buổi sáng đi làm, thiếu ngủ
    Chiều rồi, chợt muốn làm thêm
    Ngại về chốn xưa
    Hà Nội mưa hoài
    Năm cửa Ô tường gạch cũ
    Ồn ào một góc lặng im
    Cạnh sông Hồng, phố Lãng Yên
    Tháng Giêng đánh rơi giọt nắng!
    Fonzi

    Được fonzi sửa chữa / chuyển vào 06:33 ngày 02/03/2007
  10. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Rome
    Cổ thành qua mùa giác đấu
    Sau, trước công nguyên
    Lời nguyền trên máu người và thú
    Caesar đi bỏ lại những cung, đền
    Cầm tay anh nhé em
    Đừng ngại ngần vì nụ hôn ngoài phố
    Anh không làm nổi bài thơ
    Đâu phải Rome đang trở về ngày tàn phá
    Chiều dâng hương - capucino
    Giữa đôi môi son hồng dâu tươi
    Công viên cuộn tròn, tóc buông trong gió
    Em có sống thật, nhiều hơn?
    Sông vòng quanh giấu phố
    Mộc mạc, tự nhiên, đôi mắt gần
    Hãy để cảm xúc ngập tràn lý trí
    Một lần cho em được thoát thân
    Rome, cánh chim không muốn bay
    Và mùa xuân.....!
    Fonzi

Chia sẻ trang này