1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ko?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kephahoai, 26/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boot_rom2003

    boot_rom2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Trời lại mưa
    nhặt được 1 bài thơ bạn gửi
    Định mệnh
    Cho em gục vào vai anh lần cuối
    Chỉ lát nữa thôi nắng sẽ trở về trời
    Giọt nước mắt kéo hoàng hôn sõng xoài
    Vườn cây vô hồn lúc hoa lá chia phôi
    Không cưỡng được tiệc an bài định mệnh
    Dẫu chẳng tin niềm cay đắng khôn cùng
    Thì mưa nắng là do trời toan tính
    Đẩy trái tim em lạc bến kẻ lạnh lùng
    Em đi qua anh như chiều rơi gió thoảng
    Nuối tiếc giao mùa lạnh ngắt bàn tay
    Cả đau khổ hờn ghen sẽ trôi vào quên lãng
    Phía trời xa vọng nỗi nhớ lưu đầy
    Ta có lỗi gì đâu mà tình yêu tuột mất
    Để đời em số phận ném xa anh
    Ta dừng lại bên nhau chờ ánh ngày thức giấc
    Nhìn chuyến xe hoa cuốn theo mọi tốt lành
    Về đi anh, lối quá khứ vương tràn trên lá cỏ
    Đợi đến bao giờ se chín lại mùa thu
    Năm tháng cũ coi như chưa hề có
    Đoạn cuối con đường trắng xóa một lời ru...
    Được boot_rom2003 sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 06/03/2007
  2. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Hớ...Boot Room ơi, bài thơ bạn vừa post đâu rồi. Hờ... đang đọc, chưa kịp đau thì ấy đã xoá mất. Xấu tính.
  3. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Hết Hà Nội lại Gia Lâm
    Suốt ngày mưa cứ lâm râm suốt ngày
    Fonzi

  4. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Này bác, nếu mưa ở Gia Lâm thì xá gì Hà nội nó không xả nước. Bác nói cao siêu quá, em cóc hiểu được.
  5. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Loay hoay
    Em bướng bỉnh và khó khăn như viên gạch
    Tôi một lần chạm vào
    Vết xước nhẹ cũng làm chảy máu
    Bây giờ đã thành sẹo trên tay
    Ngày qua ngày
    Bức tường vôi lung lay
    Mà viên gạch cứ loay hoay
    Không thể nào tôi xếp vào gọn ghẽ
    Nếu vụng về thì dễ làm đổ vỡ
    Cả bức tường, nguy hiểm vô cùng
    Tôi tiện, dũa hai đầu
    Nhưng dụng cụ chưa đủ tinh vi
    Để cắt xén cho vừa vặn
    Nhẹ quá thì khôn uốn nắn
    Lỡ mạnh tay thì lại mẻ nhiều hơn
    Ngồi nhìn bức tường có một lỗ trống trơn
    Như tác phẩm chưa cách nào chu chỉnh
    Không hiểu sao tôi hình dung em khó khăn, bướng bỉnh
    Như viên gạch vô tình
    Dẫu một nghìn lần tôi biết em xinh
    Và nếu không handle with care tôi sẽ hủy hoại nhiều hơn viên gạch
    Em đâu phải thành quả đo bằng đôi mắt
    Sao tôi cứ ngắm tới, ngắm lui?.
    Viên gạch với bức tường vôi
    Kể ra cũng không có gì là khó
    Nhưng công trình lở dở
    Xô ngang và bỏ đi thì tàn dư nghiêng ngả còn đầy
    Mà nâng niu nhẹ nhàng lại cứ loay hoay
    Nhiều lúc ngồi thừ ra tính toán
    Hay gọi cái bọn làm nhà, thầu khoán ?
    Chỉ sợ khó dung hòa vì khiếu thẩm mỹ khác nhau
    Thời gian, công khó của mình chắc bị chạm đau
    Khi biết chúng sẽ chê và đề nghị nên xây dựng lại
    Thiên hạ có nghề nhưng mình có tự ái
    Thế là luẩn quẩn, một thân, uốn nắn cho vừa
    Kiên nhẫn tới một lúc nào..
    Người hay gạch sẽ thua?
    Nhìn lại vẫn chưa rõ
    Tôi viết về em, viên gạch cỏn con, hay một công trình dễ vỡ ?
    Vấn đề là bao lâu tôi chả nhớ?.. !
    Fonzi

    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 08/03/2007
  6. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thay vì
    Thay vì ngồi ngắm hoa Sưa những ngày thành phố đầy bụi trở gió mùa.
    Sao em không thử khóc
    Những giọt nước mắt được cô thành giọt ngọc
    Sao em không thử thay vì nhờ anh giúp treo cổ tâm hồn em bằng một nụ hôn thật ngọt
    Sao em ko thử thay vì tìm đường lên trời bằng cuộc sống thật vui?
    Có bao giờ em nghĩ nước mắt dù được hoá thành muôn vàn viên màu sắc
    Nó vẫn luôn lá muối mặn của con người
    Thay vì lang thang trong những chiều trở trời và ngất ngư say
    Sao em không giở sách
    Thay vì bay trong những giấc mơ cao vời vợi
    Em thử một lần thôi
    Làm đạo diễn cuộc đời
    Nơi nào chứa nước mắt của em
    Nơi nào yêu thương không bao giờ hết
    Thay vì những điều mỏi mệt
    Là nụ cười em hạnh phúc
    Là ước mơ em - Ngày sẽ đặn đầy!
    Anh tồn dư một nỗi nhớ em đây
    Thay vì yêu, vì thương bằng hai tay nhuốm nồng hơi dầu mỡ
    Bằng mưa nắng sớm ngày...
    Bằng niềm kiêu hãnh hôm nay.


    Được phidieulan sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 08/03/2007
  7. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Một ngày làm việc không ra gì. Tương đối thất vọng. Mùa này hoa Sưa chắc đã trắng toát và .... rụng nhiều. Cảm giác như cái dek gì cũng xa và không đâu vào đâu..... Rượu phát!
  8. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    Phu phen
    Tan tầm.....
    bộ đồ combination lắt lay dầu mỡ
    hai bàn tay cũng dầu mỡ
    bơ dầu, can dầu lăn lóc
    nhây nhúa lên cả tóc
    của anh
    xoẹt xoẹt vài chữ vào quyển sổ ghi công
    phòng rửa tay ngập ngụa, hôi, mùi xà phòng rẻ tiền
    hạng bét
    ngày nửa dài, nửa nhanh
    nhớ em, túi bụi, tất bật, nặng nề, không xuể
    tan tầm....
    anh về
    người nhẹ hơn vì không còn dính nhiều dầu mỡ
    chiếc áo cộc tay
    quần bò
    xe và gió
    điếu thuốc và khói
    ôi đời
    mơ em
    phu phen
    mơ chiều thơm
    bát cơm trắng quên đi màu đen
    đôi mắt sâu phản chiếu cánh đồng hoa, màu biển xanh và bàn chân con nít
    giấc mơ cốc nước chè
    hoàng hôn dìu dịu êm
    đêm ru ngủ
    bàn tay mềm trong trầy sạn tay anh
    đừng nhe em
    đừng mong manh
    một đôi khi cơn ngủ có tục tằn
    Fonzi

  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ rất hay cho anh 5 điểm đó
  10. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    Ngoại cũng đồng ý với Ngọc. Bài thơ hay, nhưng lúc chưa sửa hay hơn là sau khi sửa. Nó sợ ẻo lả quá nên cố tình làm cho "bất khuất" lên một chút .. Thằng này chắc chắn là sắp tàn đời rồi. Chọn ngày chưa ku em ?
    Fonzi

Chia sẻ trang này