1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ko?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kephahoai, 26/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    he he ! Đây này!
    Oh dear,
    I don''t know where i keep my tears
    I ''m finding
    And losing
    Would u help me to hang my soul
    I may saw , i may saw, i may saw
    Của M.K đã ký!
    Được phidieulan sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 10/03/2007
  2. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hỏi M.K. xem cái chữ "saw" ngụ ý là giề. Đọc hơi khó hiểu
    Fonzi
  3. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy hứng trong lòng
    Mênh mông trong dạ nên vòng qua đây
    Cuộc đời như thoáng gió mây
    Mới qua cãi lộn mà xây tấc vàng
    Tưởng rằng "Ngoại" đích một chàng
    Ngờ đâu nên nỗi là nàng đa nghi
    Phá hoài người khác sầu bi
    Lời cay lẽ độc tự ty lòng người
    Mỗi lần "ngoại" ghé hết cười
    Hết vui hết sướng hết tươi diễn đàn
    "Ngoại" làm người khác hoang mang
    Làm thơ bỗng lạc giữa đàng oái ăm
    Đang say những mộng trăng rằm
    "Ngoại" vô "Ngoại " bới hờn căm lên dầy
    Bao điều người khác dựng xây
    Chỉ vì "ngoại" phán nhảy mây lên trời
    Đôi điều "ngaọi " biết "Ngoại" ơi!
    Đừng vì cá tính mà trời cũng "ghê"!
    "Ngoại" là Nữ! Khó hiểu, khó hiểu thật!

  4. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    @tuyetlanh152: Hình như MM_Ngọc thi thoảng có ban chút hồng ân, còn ngoài ra không ai reply hay đối đáp với những gì mày viết. Nếu không nhận thấy điều ấy thì tao sợ mày thật. Mày còn trẻ chắc 25 là cùng. Tự tìm hiểu mà học hỏi, mà thay đổi. Chúc mày sống dai! Tao là người xấu, đừng dính líu tới tao sẽ lây nhiễm đó. Mấy lời khuyên thật thà nè:
    1. Viết thì phải để ý lỗi chính tả.
    2. Viết một câu phải có nghĩa.
    3. Viết một khổ phải biết cái ý muốn gửi gấm vào khổ đó.
    4. Viết một bài thơ phải biết tiêu đề và bố cục bài thơ cần song song và mục đích chính là nói lên điều gì. Tất cả mọi khổ dồn lại một kết luận.
    5. Phải biết tự sáng tạo.
    6. Giảm bớt hóng hớt, đừng nên lấy ý của người khác rồi suy luận hay phịa ra để reply. Làm như thế hoài nhàm lắm.
    Mày làm được những điều ấy thì sẽ có ngày mày có bạn và thơ mày cũng khá hơn. Bây giờ trở về cái lều của mày post vào đấy cho đến khi nào có người lạ ra, vào thăm hỏi là có tiến bộ đó. Bây giờ đừng dây dưa với tao nữa. Nói thẳng là tao không thích mày.
    Bây giờ tao lấy ví dụ bài thơ sau của ladieubong. Cô bé này phải trải qua nối buồn và suy nghĩ nghiêm túc khi viết bài thơ. Mày vào hóng hớt phổ theo ý của cô bé đó. Nhìn kỹ cái chữ tao tô đỏ trong bài thơ của mày. Mày có biết sự khác biệt giữa từ "dục" và từ "giục" không. Cái câu mày viết đó với từ "dục" đó là có ý "dâm dục". Phải mày muốn nói về dâm dục hay là mày nói về "giục" cho sự vội vàng? Mà mày biết gì về đời tư người ta mà chỗ dek nào cũng vào lăng nhăng. Buồn nôn!
    Fonzi
    ---------------------------
    Trích từ bài của LaDieuBong viết lúc 00:16 ngày 10/03/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Người khác
    Có một người đàn ông khác
    Đã đem nụ cười đặt lại lên môi em
    Những nụ cười mà anh vô tình lấy mất.
    Có một người đàn ông khác
    Đã nhìn em dịu dàng
    Bằng ánh mắt từ lâu anh không nhìn em nữa.
    Có một người đàn ông khác
    Nhưng em cứ ngập ngừng
    Không hiểu sao lòng mình vẫn hướng về một nơi không phải là hạnh phúc.
    Có một người đàn ông khác
    Nhưng
    Không phải là anh.
    Vậy mà
    Đêm đêm em vẫn nhắm mắt êm đềm trong chiếc hôn tưởng tượng
    Tình yêu là có thật
    Phải không anh?
    --------------------------------------------------------------------------------
    Nếu không phải là anh có lẽ em chẳng buồn
    Chẳng nhấc đôi môi vào trong êm đềm mộng tưởng
    Và sẽ có một chút gì vui sướng
    Khi em nhìn người khác ..chẳng phải anh
    Cái vô chừng ..hạnh phúc vốn mong manh
    Không chỉ nụ cười, tiếng lòng hay cái liếc nhìn đáng yêu say đắm
    Anh đã trao em khi xưa là rất thật
    Chẳng phải vô tình anh lấy mất hay quên
    Em đã ngập ngừng chắc em đã xao lòng
    Trong một cái tưởng chừng như mong manh hạnh phúc
    Và như thế trái tim em đã dục
    Cứ bước rồi hạnh phúc sẽ hiện ra
    Không phải anh,...càng tốt..chuyện sẽ qua
    Chẳng thể xót xa hay trách gì có thể
    Nếu thật lòng anh với em quá tệ
    Thì hạnh phúc trên đời chỉ một chút hư vô!
    ____________________________
    Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
    Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
    Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
    Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
    tuyetlanh152
    -------------------------------
    Được fonzi sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 10/03/2007
  5. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Thằng Fonzi nói đúng đấy, đíu biết làm thơ thì đừng làm. Như tao dây này chỉ đi hóng hớt thôi. Người ta làm thơ ở trong cảnh của người ta mới thấu hiểu. Mình ở ngoài biết cái mỏ quạ nó thế nào mà a dua, nhỡ khi nó mỏ phượng hoàng thì sao ?
  6. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    hjì! thôi các bác, kệ nó đi, cho nó vui!
  7. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Hic!Mẹ Kiếp chửi cũng vừa phải thui ,chửi gì ghê thế
  8. boot_rom2003

    boot_rom2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết hôm qua bác chửi thề
    Em đây đi kiếm thằng chửi thuê
    Ghi âm lời nó thành file nhạc
    Repeat ... until... thủng tai nghe
    hihi
    (viết hộ bác nào đang ức chế thui...)
  9. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Khuyên em
    Giá chi anh có được chút phép nhiệm màu
    Chỉ giây phút này thôi cũng đủ
    .............
    Biết thế nào rồi em cũng khóc
    Thế nào rồi em cũng cô đơn
    Giá chi anh được gần em
    Lặng im và chỉ gần em chốc lát
    Có lẽ anh sẽ không giải thích
    Để tâm sự lắng im
    Em cần được yên
    Xa hẳn loài người một quãng
    Hà Nội hôm nay trời có nắng
    Không biết mùa Xuân này đủ ấm cho em
    Giá mà anh có phép nhiệm mầu hơn
    Hoặc trở ngược thời gian một vài năm trước
    Những gì thay đổi được
    Anh sẽ không khước từ
    Giá chi những đám mây
    Hội tụ cùng nhau tạo cơn mưa lớn
    Trôi đi, trôi đi sạch
    Phiền não xuống biển khơi
    Cho em vơi
    Lửa thất vọng cháy trong miền sâu thẳm
    Giá chi anh có uy quyền dập tắt
    Đau thương này mang lại nụ cười
    Nhưng em ơi
    Rất nhiều điều mà mình sao biết trước
    Rất nhiều điều hiện hữu trên tay
    Rồi tan, tan như một lần say
    Còn lại chút dư thừa vị đắng
    Nên nổi loạn hay là chịu đựng
    Hay kiên cường chấp nhận để mà quên
    Em đừng sợ cô đơn
    Cũng đừng sợ phải tự mình đứng dậy
    Mấy mươi năm cuộc đời là mấy
    Thực sự sống cho mình thì có mấy mươi ?
    Đếm bao nhiêu tất cả nụ cười
    Có bằng nửa những dòng nước mắt ?
    Thôi em
    Đừng khóc
    Thất vọng nhiều cũng không phải là hay
    Giá chi anh được gần, mình cùng uống cho say
    Fonzi

    Được fonzi sửa chữa / chuyển vào 02:22 ngày 13/03/2007
  10. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Phong một câu nào! Một kết thúc buồn một cách thật là hoàn hảo. Thế đứa nào trùm chăn vào mà khóc vậy? hị hị!
    Được phidieulan sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 12/03/2007

Chia sẻ trang này