1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ko?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kephahoai, 26/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    saw là quá khứ của see, nhìn, thấy, gặp....
    Hình như lời một bài hát thôi bác ạ!
  2. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Ừh!
    Fonzi
    Được fonzi sửa chữa / chuyển vào 01:39 ngày 13/03/2007
  3. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thế không biết. Bác Vũ nhà tớ dạo này lại giỏi Ngoại ngữ thế không biết. Hớ hớ...
  4. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Đúng là già rồi không còn nông nỗi nữa mà đâm ra liều mạng mới chết chứ!Thây kệ, nó chết thì mình đi hương, bao nhiêu lắm đâu mà sợ tốn kém nhở!
  5. linglang

    linglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    ho ho, bác Fonzi độ lày trẻ trung nại rồi. nhớ dạo lào chiến đấu trong top " hậu hiện đại" không bác?
    Thích thơ của bác nắm , nhưng nại khoái xem bác chiến đấu hơn.....
    Được linglang sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 13/03/2007
  6. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Tháng Ba

    Tháng Ba như cái bào thai
    Thoát ra từ căn nhà cỏ
    Phừng phực hơi
    Những bông hoa nở
    Những ngày như vỡ
    Những gương mặt ******** rợn người
    Tháng Ba nghĩa địa
    Nụ cười
    Lòng vòng tổ đỉa
    Nó giống như VTA từng nghĩ
    Cái dek gì cũng trơn tuột xuống như bùn
    Mưa đ.. mưa, nắng đ.. nắng
    Phố vàng vàng, trắng trắng
    Khác gì con nghiện thiếu sái, bủng ngây
    Anh Túc ngỏng cổ
    Buổi chiều làm mụ say
    Sáng vươn vai biến thành thằng hát dạo
    Cái phim nào đó (quên mẹ tên)
    Có cô Ba yêu hoa Gạo
    Cậu trùm thôn hoẹ dân lôi xác cả rễ lẫn cành từ ruộng về sân
    Tháng Ba lộn đầu xuống chân
    Con đi xa, mẹ cha ở lại
    Lúa chưa thì đã toan làm con gái
    Mạ chưa gieo, đồng nẻ cạn queo
    Tháng Ba em xinh như heo
    Xúng xính khoe bức ảnh tròn, y chang khoanh giò thủ
    Văn nhân như thú
    Rỉ rả nói chuyện cao thiên
    Lại có thằng điên
    Ngồi viết tháng Ba kể bao nhiêu tội (Fonzi)
    Tháng Ba trời mửa vào bóng tối
    Tự dưng thèm cà phê
    Tự dưng nhớ ồn ào còi xe
    Im ỉm gió quen... gió ơi là gió
    Tháng Ba toàn lẩu chó
    Thơm phức quán nhậu sau hồ
    Tàng tàng chiều hôm
    Vện, vàng, khoang, đốm
    Dek thấy thằng tiếp thị nào chạy ra mời đón
    Anh xơi
    Miếng dồi nướng thơm ngon đáo để
    Tháng Ba chó đứa nào mong
    Cũng lững thững bò về...
    Fonzi

    Được fonzi sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 14/03/2007
  7. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Maybe March is a bitch


    You are a piece of ****
    She, at once, told him that
    Vulnerable, rounded eyes as cat
    The sonovabitch was confused
    And mad
    Got the hell out of the house
    He walked
    Mumbled, mumbled, mumbled,
    Oh God
    Not a ****in'''' cent in any of the pockets
    Top, bottom, front, back
    Non stop, he cursed into the air
    It bounced right thru his mouth, splashed on his face
    The sonovabitch felt ..
    March started to invade and destroy ..
    The love he has always had for this woman actually is being destroyed
    She toyed with him
    Enjoyed his bed time service
    March came and he became a piece of ****
    Walked on the curve of the sidewalk
    Broken heart, handicapped brain
    Nothin'''' could hurt
    Like a flying rock from the sky
    Man, it hits!
    March or she, which one is a real bitch?
    Fonzi

    Được fonzi sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 15/03/2007
  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    THÁNG 3

    Tháng 3
    Em cãi mẹ cãi cha cứ chui ra đấy
    Dù chưa đủ ngày
    Mẹ còn chưa thấy
    Đau đau sống lưng
    Tháng 3
    Tồng ngồng khóc oa oa
    Mẹ cười " tổ ******* ...còn khóc nữa ..mẹ yêu "
    Chân tay múa máy
    Bước Mẹ liêu xiêu
    Em chào đời như vậy
    Tháng 3
    Mẹ nuôi khéo
    Em lớn phổng ra
    Cha cưng như hũ rượu ngâm thuốc bắc
    Mỗi lần nhậu cha đều nhắc
    Trong này có ngâm cái trước cuống rốn của mày
    Lớn rồi
    Cha Mẹ đâu hay
    Con gái mình sinh nhằm ngày đẹp nhất của tháng
    Mặt trăng cứ tròn ngay từ chạng vạng
    Cái mặt tháng 3
    Đôi má em hệt quả cà chua chín đỏ
    Mắt sáng môi hồng
    Tính tình xởi lởi
    Y hệt Mẹ
    Nhanh nhẹn tháo vát
    Khác gì Cha
    A ha
    Tháng 3
    Con của Mẹ Cha
    Dễ thương đấy chứ

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 14/03/2007
  9. boot_rom2003

    boot_rom2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Tháng 4
    Mở mắt ra đã nhận ngay 1 câu nói dối
    Tin nhắn có vẻ rất vội
    nhưng mình quên ngay...
    Vì to do ?" list đã hẹn ngày
    Hôm nay chuẩn bị được ăn Cá
    Tháng 4
    Buổi tối đầu tiên vẫn thế
    Lại Trịnh Ca
    Đã mấy mùa rồi, Anh đi xa...
    Tháng 4
    Nghĩa là còn 8 tháng nữa là Tết
    Suốt ngày đếm thời gian, chán chết
    Mới lĩnh lương, giờ lại sắp lĩnh lương
    Tháng 4
    Lại buồn
    Vì em khi xưa chia tay sau khi ăn Cá
    Cá của anh to quá
    Em trót ăn rồi, nên tình vứt xuống sông ..................
    Nước chảy xuôi dòng
    Anh mất em mãi mãi
  10. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    @Ngọc: He he bài thơ tháng 3 của em đã quá. Nhiều thứ lạ. Anh có nghe xởi lởi hồi ở trỏng là rụ người ta ngâm với cuống rốn nữa. Bây giờ bài thơ em nhắc lại..... Mém quên!
    @B-R: Cá của anh to quá! Cá Bống hay Ba Sa hay gì đới?
    Fonzi

Chia sẻ trang này