1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ko?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kephahoai, 26/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boot_rom2003

    boot_rom2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Lạy hồn, Cá Tháng 4 mà
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Ông Địa ơi đầu tháng em ra HN đó nha nhớ lên quan bác TT chơi nhé
  3. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    Ku ròm dùng cái chữ đó, VTA nó kiện bỏ mẹ .
    --------------------
    Ngọc nhớ gặp HTN lấy quà .
    --------------------
    Fonzi
  4. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Tiện đây, chúc mừng sinh nhật chị Ngọc nhé. Hoa cho chị nè .
  5. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    Ngoại hết xìn rồi. Mua một hoa cho cháu gái thôi . Đã có thằng ốm kia mua một tá rồi. He he...
    Sáng thức dậy 2000 đồng xôi bắp
    Tự thưởng mình thật gắt quá đi
    ----------
    Hôm nay là cái hôm gì
    Mười tám năm trước mẹ đi ngày rằm
    Vào trong bệnh viện mẹ nằm
    Một lúc thì được mặt trăng ra đời
    Ối thôi lúc khóc lúc cười
    Mười ngón tay cộng với mười ngón chân
    Mũm mĩm xinh thật là xinh
    Bấy giờ lớn đại tự mình, mình vui
    Tự thưởng 2000 mua xôi
    Đơn giản như thế ai người không thương
    Công ty cúp điện bất thường
    Để cho em dạo phố phường lăng quăng
    Trai mùng một gái đêm rằm
    Dĩ nhiên ai sánh được bằng em đâu
    Tuổi em bẻ gãy sừng trâu
    Thằng kia ấm ớ gô đầu nó nhe
    He he he he he he
    Chúc SN 18 tuổi cháu gái.
    Ngoại Fonzi

  6. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mùa tương tư
    Em hồn nhiên đi qua sân tháng ba
    Rầu rĩ cành mưa rụng cơn hoa đỏ
    Vòng tay và nụ hôn anh đã thành câu chuyện cổ
    Cái khạo khờ trên mái một lằn đao.
    Bóng thời gian vằn trong mắt xanh xao
    Chiều cứ về xám ngắt
    Nỗi nhớ không còn neo quá chặt
    Buông hững hờ chờ sóng cuốn bờ xa
    Tương tư...
    Em mang hương tháng ba
    Nương gió lạc nơi nào ngut ngút
    Anh đi tìm bước chân giờ đã mệt
    Gom nỗi buồn về quanh quẩn vắt qua tim...
    Trái tim một thời lãng du
    Một thời sôi lửa
    Mùa Gạo về lại khát chốn bình yên
    Em vẫn hồn nhiên đi qua sân tháng ba
    Mang hương lòng của anh đi lạc mất
    Hạnh phúc trên đời chẳng bao giờ có thật
    Tháng ba..
    Chỉ có nước mắt trời
    trên mái cánh hoa rơi...

    Được phidieulan sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 16/03/2007
  7. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hình như ảnh cũ năm ngoái?
  8. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Vầng!
  9. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    EM LÀ TÔI
    Duyên là đây
    Tuỳ duyên cũng là đây
    Mộng ước đầy
    Nhưng sở đắc tôi bé nhỏ
    Em là gió
    Ngộ là mây
    Khắp nơi
    Em hoà trong tôi
    Hoá hiện
    Là em
    Hoá hiện trong thân tôi
    Như non xanh nảy trồi
    Chẳng mất
    Chẳng sinh
    Ôi
    Em vốn hằng sinh
    Hư không chăng
    Hoá hiện trong thân em
    Chẳng đến
    Chẳng đi
    Vì em không đến
    Không đi
    Hạnh phúc là gì
    Rõ ràng quá rồi em nhỉ?
    Ngộ được em
    Chiều qua chở sáng
    Ngộ được tôi
    Đông tàn cho xuân sang...

  10. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    A Vi Đà! Tôi chỉ biết nói thế mà có bao giờ để ý đến lời nguyền của đức A Vi Đà đâu . Biết thêm được điều nữa là đi qua sông ... ngứa tay ... đấm vào sóng .
    Ai cần biết buồn gì mà lá rơi
    Mà cũng đâu ai cần nghĩ đến
    Tự nhiên thôi
    Hữu sinh, hữu diệt
    Nếu em là tôi
    Thì hẳn em phải biết
    Điều tôi yêu em là cần thiết
    Thì có lẽ em phải yêu tôi
    Chiếc lá trôi
    Rồi tan vào nước
    Vào lòng đất
    Thủy chung cùng với luân hồi
    Không em
    Không tôi
    Không lá
    Không trôi
    Không sống
    Không chết
    Sân si mỏi mệt
    Chúng mình tìm nhau
    Tìm hết chốn tử, sinh
    Em, tôi ...
    Đồng nhất thể
    Mà cũng đâu hẳn thế
    Vẫn thấy em xa quá đằng kia
    Không lối đi sao có chỗ em về
    Fonzi

Chia sẻ trang này