1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ko?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kephahoai, 26/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    XuânIII
    Tóc trời sũng sĩnh lá
    Làm cơn hoa xuống đường
    Phố...
    Đôi đòng chấm phá
    Bất ngờ như ý thơ
    Trái tim với giấc mơ
    Chia làm hai lối rẽ
    Hạnh phúc chọn con đường gập gềnh quặt bẻ
    Khổ đau thẳng và trơn
    Anh hay Em?
    Chẳng đau sao phải mượn hơi xuân
    Làm mưa chảy qua hai gò má
    Trần một đời gió sương chẳng khi nào ko vội vã
    Hạnh phúc cứ xa dần... tàn những mùa hồng lại làm đẫm thế gian.
    Tóc trời - tơ sương
    Nước mắt người thì giọt
    Chạm vào yêu chẳng ai ko muốn ngọt
    Chạm vào đau ai cũng muốn khâu vết xước làm lành
    Anh hay Em?
    Cơn gió lạ qua đường
    Đêm ấy...
    Thẫm màu pháo hoa bay trong mắt nhau chia lửa lòng mong chút ấm
    Đậm nụ hôn nồng
    Say trong men Mơ
    Xuân cứ hồng rực rỡ...
    Tháp cao đèn đường phố nhà bớt tỏ
    Tóc trời vương dày hơn
    Tâm trạng chất cao nỗi nhớ...

  2. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0

    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 02:04 ngày 18/03/2007
  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
  4. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
  5. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    DỏO CHặI CHTA XÁ LỏằÂI
    Không 'ỏạp sao mạa mặa xỏằâ mơnh
    Cỏằ> gơ em 'óng cỏằưa lỏãng thinh
    Gió cỏằâ lỏÊ lặỏằ>t bên ngoài ỏƠy
    Biỏt 'Âu trong này lĂ rung rinh?
    Gió lỏằTng bên ngoài mặa 'ang 'ỏn
    ỏằ'n Ê sỏƠm rỏằn xuôi khỏp bỏn
    Anh hoài vô vi hoài vô vi
    Tânh tỏĂi ngàn nfm ta ỏằY bên
    Thỏằ?nh thoỏÊng mỏÊi vui chạa XĂ LỏằÊi
    ThỏƠy trong hặ không em dỏĂo chặĂi
    Niỏằ?m thỏ** niỏằ?m thỏ** Nam mô Phỏưt
    Nhỏm mỏt 'ặa mơnh ta lỏÊ lặĂi...

  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Thích bài này ghê đó ông Địa ạ mà nghe sao có chuyện gì đó , chuyện gì vậy ông Địa , " em" giận à hihihi
  7. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Bẩu thằng Ấn với Quốc Đơ post Anh buồn... cho mà đọc!
  8. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ nhà bác Vũ tiện ở Nhà Thờ Tổ, lỡ cúng rồi, cạo đầu rồi, thì tu luôn đi.
  9. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
  10. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Đây là một áng văn chương tuyệt hảo mà choghe đã cho ra đời trong một hôm... bí tỉ vì... (chấm chấm chấm- ai cũng biết rồi đấy- thất tình hạng bét mà). Hy vọng là bác pthuy sẽ lấy nó làm tư liệu, hìhì.
    Và:
    "A buồn chăng? Ko! Nhưng mà khóc! cuộc đời còn jì nhảm nhí và hoàn hảo hơn chăng? Có lẽ làm chó rất dễ, ví dụ thế. Một con chó ngoan, ngay lập tức lúc này đây, trông nhà cho các con chó cái ngoài phố và làm những jì mình thích. Hô hô! đời đẹp một cách hoàn hảo! Mưa và nghe nhạc cổ điển đến lần thứ 2 cũng ko biết bọn nhạc sĩ hồi xưa nó định nói về cái jì, có như a lúc này chăng, ko còn việc jì để làm và đọc tạp chí đàn ông với những chuyên mục dạy ********.
    Mai phải đi làm, chẳc ko còn jì để buồn, chắc tất cả mọi thứ sẽ trở lại nguyên vẹn như lúc anh bước chân ra khỏi nhà. Hàng đêm, lúc 10h45?T mẹ gọi xem có về hay thế nào.
    Một ngày gần như điên rồ, và như mọi lần, vẫn ở nhà một mình, dù rằng ở đây thường xuyên rất nhiều người chứ ko phải thế này, như từng ngày, anh với thời gian trôi đi thật nhanh trên căn gác nhỏ của mình.
    đến bây giờ anh mới hiểu vì sao người ta ko thể dậy lúc 6h13?T sáng như anh. Người ta ko thể ăn sáng và uống caffe như anh. Và có lẽ chán nhất là phải giục ai đấy dậy cùng mình, như ngày mai, lúc 4h30?T đưa anh ra bến xe chẳng hạn. A cần phải có mặt lúc 7h30?T sáng mai ở cơ quan, trong khi đêm nay, lúc này 00h nhiều phút vẫn phải thức vì thấy hơi cô đơn, thức vì khó ngủ kinh khủng. 100km nữa là về đến nhà, như mọi lần 35K + với tiền xe ôm+ với một số khác nữa ko tên, với một số?rất vô lí.
    Nghe tiếng trẻ con hàng xóm khóc, anh thèm đựoc dỗ nó, hay đập chết mẹ nó đi, trong hai cách đấy anh được chọn một thôi. Nhưng mà giả thiết quá phức tạp, làm anh mệt, anh sẽ chọn cho mình cái cách thích nghi cao nhất, nằm mẹ nó đấy, úp mặt vào tường, nếu như có con vợ bên cạnh đã tìm cách dỗ. đời đẹp và ko mấy phức tạp như những thằng chưa vợ nghĩ.
    00h gần hết 60p, chưa đứa nào về, anh bắt đầu lo lắng, ko phải sợ chúng mày sẽ bị làm sao ngoài đường, mà sợ là mai anh điện thoại xin phép nghỉ thêm buổi sáng mà bọn cán bộ nó ko đồng ý. Dù anh là một thằng tổ trưởng, nhưng đã quá thiếu gương mẫu và hay bị làm bản kiểm điểm.
    đần độn! Anh chửi anh vậy mà ko thấy có sự tiến triển nào từ đôi mắt, nó phản bội anh, nó *** chịu ngủ thế mới cú. Anh sẽ nằm ngay tại chỗ, trên chỗ này, cái ghế, bàn máy và sẽ ko như mọi đêm, gặp mình trong cái đầm Chung nhơ nhám đầy sọ người, ngồi mà ngủ, nằm mơ ác mộng sẽ rất dễ chạy, anh nghĩ thế.
    Anh thèm một bàn tay con gái làm ấm anh lúc này?
    Nỗi buồn nào đấy ám vào anh, ko lúc nào cho anh thoát ra. Tối nay hình như thôi, anh đã khóc, và tự nhận mình là thằng thất tình hạng bét, rất bét, anh cũng *** hiểu vì sao mình lại thế, người ta nói với anh là em ko cần anh nữa chăng? đời luôn thế, lúc anh cho đủ rồi thì chẳng ai cần anh nữa?Lý do được đấy chứ? :D"

Chia sẻ trang này