1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ko?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kephahoai, 26/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Woại ơi Woại àh lên đi để cháu gái chọc ghẹo chút nè - chán wúa nè
    Chiều nay không thấy ai
    Chiều nắng mãi không hoai
    Sứ lạ con đường dài
    Thở than hoài
    Cổ càng dài như con Ngỗng có 2 tai
    hihihi - cũng dzui dzui đó ông Woại ui - O Địa ui len phá phách đi ông Địa - MM bùn wé nè - chưa về được SG nè huhuhu
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 29/07/2006
  2. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay không thấy ai
    Chiều nắng mãi không hoai
    Xứ lạ con đường dài
    Thở than hoài
    Cổ càng dài như con Ngỗng vểnh tai
    Cháu gái... Thấy buồn... Ngoại sửa mấy chữ cho nó rõ cái ý bài thơ nghe. . Để Ngoại đi hỏi thăm cái đứa conca..benho chút.
    Ngoại
  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    hahhâhh - Woai tuyệt với nha - chắc Woại bà cho Woại ông ăn món gì ngon đây - nên Woại cưng cháu gái thế hỗng bít nữa - cám ơn Woại cái ĐÙNG
  4. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Lạc trong xứ xa
    (Cho đứa cháu gái)

    Gió lầm lũi ở đằng đông
    Chiều đằm đằm như muốn ốm
    Cô gái bồn chồn thấp thỏm
    Thấy nhà càng lúc càng xa
    Ồn ào qua, lại vòng xe
    Phố, người sao mà lạ hoắc
    Chợt có điều chi kỳ quặc
    Tự mình không biết là ai
    Đâu thể ngồi khóc hôm nay
    Mai sẽ còn lần đi khác
    Sợ hay chăng khi lầm lạc
    Con đường phát xuất từ tâm
    Ngoại Fonzi
    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 29/07/2006
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    ]Woại tui
    Đi đâu mất dạng cả ngày
    Để cho Woại phải chau mày quẩn quanh
    Bay đâu lấy kiếng cho nhanh
    Kẹp ngang sống mũi - Woại hành bài thơ
    Con nhỏ làm biếng - ngu ngơ
    Mới la một tiếng lặng lờ mất tiêu
    Woại còn muốn dặn đủ điều
    Làm thơ phải biết lảy Kiều - 6 câu
    Woại tui đeo cặp kiếng màu
    Nên thơ của Woại còn lâu mới gìa
    Woại bà bỏm bẻm hít hà
    Hồi tao còn trẻ thơ là bùa mê
    Woại ông thích chí hả hê
    Hàm râu quặp xuống vì mê Woại bà

    hahhahhâhh - đã nha ông Woại
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 07:29 ngày 31/07/2006
  7. chan_dat_dau_tran

    chan_dat_dau_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền TA đâu rồi nhể? Thế éo nào mà tối qua tự nhiên nằm mơ thấy quen một iem đang học KHXH&NV, cũng là cư dân của cái mạng này, thật em xinh như mộng, mà lại là bạn của TA mới chết chứ. Mịa, đang lúc hôn hít nồng thắm thì tỉnh dậy, tiếc éo chịu được!!!
    Bạn hiền thử xem lại hộ tớ xem ở đây có iem nào như thế không, có gì ới tớ một phát. Tớ đang thẫn thờ từ hôm qua tới giờ đớiii...!!!
  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
  9. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Nhỏ này sao ồn ào quá..!
    Tự truyện
    Tìm trong lần vỏ tươi màu
    Thấy toàn là nét hư hao lạ kỳ
    Sỏi câm dưới bước chân đi
    Cuồng phong, bão lửa chủ trì lặng im
    Cười nghiêng ánh mắt muộn phiền
    Khóc che mặt để môi duyên mỉm cười
    Quàng tay an ủi lấy người
    Chẳng qua níu cái an vui cho mình
    Này cô cháu gái xinh xinh
    Ngoại đang bận vẽ bức hình chân dung
    Ngoại

  10. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Ku này đi đâu biệt nhỉ? Chiếm đất.....cho gọn!
    Nếu mai
    Hôm nay gió đổ đầy bàn tay
    Ngày mai anh sẽ xin cho em vốc nắng
    Tiếng hót chuyền chân qua ngọn cao
    Chiều băng hoại trên tà áo trắng
    Thôi, rung động đừng theo nhau đến
    Nghĩa trang quá khứ vẽ bức tranh kinh hoàng
    Mở toang cửa đông, tây, nam, bắc
    Cỏ rạp chân xưa úa úa vàng
    Không thể tiếc gì ngày cuối thu
    Lá đội lốt màu mắt đêm thiếu ngủ
    Nếu mai nắng không ngoan vì mưa càn rỡ
    Anh sẽ ngồi xếp chữ ghép thành thơ
    Theo trí nhớ của một giấc mơ!
    Fonzi
    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 01:14 ngày 06/08/2006

Chia sẻ trang này