1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ko?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kephahoai, 26/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Xác mùa Xuân

    Thay vì viết bài thơ tình
    Anh thay bằng bài thơ Xuân vậy
    Chả biết hôm nay là mùng một, mùng hai hay là hăm mấy
    Chỉ biết là chiều thứ Bẩy nghỉ ở nhà
    Nghe bạn nhắc "sân đã phùn tím những xác hoa"
    Lại thêm mùa Xoan, chạnh lòng, nhanh thật!
    Cứ bước một bước xa, quay nhìn là đánh mất
    Cả những gì gần nhất cũng qua đi
    Mùa Xuân rồi sẽ còn gì?
    Xác Đào, xác Mai, xác cơn mưa chôn vào lòng đất
    Đôi mắt nhìn xõng xoài linh hồn sự thật
    Không thể hỏa thiêu nên lồ lõa dưới chân người
    Gom góp bao nhiêu nụ cười
    Đốt cháy với mấy cuộc đùa và phí phạm trong ba ngày Tết
    Mọi vốn liếng, sau Nguyên Tiêu, sực thấy mình tiêu hết
    Để những **** chiều như hôm nay ngồi ngắm xác cà phê
    Chợt rùng mình, sao vắng lặng ghê!
    Hình như có một chiếc bóng ngả theo hướng bờ sông nơi con đê xa tít?
    Xác mùa Xuân sau hàng Nhãn già giãy chết....
    Chút nắng ít oi cũng không thấy quay về
    Fonzi

  2. boot_rom2003

    boot_rom2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Bụt ơi cứu con.....
    Anh được gọi đến trước cửa nhà tù
    Cửa đã mở và em là gác ngục
    Sao nhiều thằng
    coi được ở tù của em là hạnh phúc
    Anh thì còn phải đắn đo
    Trời ơi, lấy vợ --> hết tự do
    Thế là xong một đời trai phóng khoáng
    Phiêu lãng rong chơi, đâu còn ai bè bạn
    Đồng hồ sẽ là vật bất ly thân
    Nào còn đâu những ngày nghỉ cuối tuần
    Bát ngát bao la, đi với gái nào tuỳ thích
    Lấy vợ rồi, cuối tuần chỉ ở nhà bóc lịch
    Du hí Thái lan, Ấn độ trên tivi
    Thời tự do, chơi qua đêm ngại chi
    Cứ xả láng, để rồi sáng về sớm
    Lấy vợ xong, điều ấy thành không tưởng
    Không về nhà, đồng nghĩa với ly thân
    Mà ly thân, thì lấy vợ, đâu cần ???
    Thời tự do, thỉnh thoảng đã có lần
    Đổi món ăn cho đời thêm hương khói
    Lúc phở 24, lúc bún bò nóng hổi
    Lấy vợ rồi, chỉ suốt ngày ăn cơm
    Mới lấy còn chăm ăn
    sau bỏ bữa như thường
    Chỉ mong ước đi ăn vụng 1 bữa
    Lấy vợ cũng như người ta đi thửa
    1 cỗ máy hoàn thiện nhiều chức năng
    nào máy rửa bát, giặt quần áo khi cần
    nào máy lau nhà, nào máy nấu bếp...
    Nhưng máy này đếm tiền thì phải biết
    Tiền chẵn đếm vào, chỉ tiền lẻ đếm ra
    Những lúc máy nóng, radio phát ra loa
    Toàn động từ mạnh và danh từ không trong từ điển
    Người thửa máy xong phải bảo trì máy vĩnh viễn
    Máy chuyển quyền sử dụng rồi
    hãng sản xuất, trách nhiệm phẩy tay
    Nếu Bụt cho con 1 điều ước lúc này
    Con xin ước
    Con mãi chỉ bắt đầu yêu, Bụt hỡi.............
  3. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hihi!
  4. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Chiều trên phố
    Trăm năm có bao giờ
    Con đường vắng ngày xưa
    Hà Nội những buổi chiều buồn như tóc trắng
    Những giọt mưa.... thèm những giọt mưa
    Bàn tay em đâu
    Vụng về hay mân mê
    Chéo vạt áo nhăn kìa em ạ
    Trăm năm vẫn thấy vụng về
    Mắt em nhìn nơi nao
    Giọt buồn sao nặng đẫm
    Thôi em khoan hãy chớp
    Sợ thu phong rơi xuống thành mầm
    Sợ dài lắm mùa Đông
    Sợ dòng sông không ngừng sóng loạn
    Sợ cuồng quay nát cánh Hồng phai
    Trời ơi!
    Hà Nội của ai
    Sao anh lạc loài quá vậy
    Có phải hồ Gươm đang cháy
    Hay anh nhìn qua lửa đỏ tâm hồn
    Đâu có ai nói đến cô đơn
    Đâu có ai nhắc gì những ngày bê tha rượu
    Cũng không ai cười rươm rướm
    Cũng không ai khóc nhếch môi
    Là anh thôi
    Giữa Hà Nội
    Tìm hồn trên đôi vai
    Tìm tình qua mái tóc
    Tìm những giọt nước không định nghĩa là gì
    Từ buồng mây xám
    Hay từ đôi mắt của quán lẻ một mình
    Trăn năm ai hiểu lênh đênh
    Điệp khúc dập dềnh nhắc đi nhắc lại
    Mùa Xuân nóng bừng
    Mùa Xuân con gái
    Má thời gian để lại vết nhăn nào
    Chợt tím như đồi cao
    Chợt vàng như thung lũng
    Sao anh chợt khô khan
    Anh đâu có trăm năm để sống
    Bào mòn khoảnh khắc chi nhau
    Người ta xây phố để chứa niềm đau
    Để những góc đường hóa thành kỷ niệm
    Để những chuyến xe đi đến
    Để thị xã phải cách xa nhau
    Anh đang trên con phố chưa biết về đâu
    Và chân anh tự tìm ngã rẽ
    Hà Nội sao nghiêng nghiêng thế
    Góc nhà thờ Chúa đứng lặng thinh
    Những lời kinh...
    Giờ chắc rũ mình trên nóc nắng
    Hà Nội hôm nay buồn như tóc trắng
    Chiều trên tay mà đôi mắt ở nơi nào?
    Fonzi

    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 01:46 ngày 12/05/2007
  5. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới thấy F nhể? Quả là có nhiều điều có nên gọi là hay ho không nhể, xung quanh cái nick F và vài nick khác nữa.
    Tuy nhiên, điều còn lại duy nhất là, lâu rồi mới được đọc thơ...
  6. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá. Hoá ra chỉ có anh chàng F mới có thơ để cho nàng E đọc thôi. Anh chàng F ơi, nở mũi không?
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    hu hu hu em mùa đông sao vậy, nói linh tinh nên bị khoá ha''.
  8. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Đêm... Như là ngày hôm qua gió xiết
    Có những mơ ước vốn xanh xao
    Kẻ tìm về cây kem dừa bên hồ vắng
    Một ngày nắng nhặt
    Chiều gió mùa... đưa.
    Anh vốn thãi thừa những giấc mơ bé con
    Chừng như đùa nghịch
    Mưa bóng mây trong buổi xưa gió hát
    Em - Thì xuân vụt mất qua tay
    Luỵ nghiêng đời trong những cơn say
    Lang thang trong ánh đèn đường
    Điều diệu kỳ chưa bao giờ có được
    Đôi trai gái dừng thời gian
    Đặt vào đêm
    Hương môi ấm lại gió mùa
    Co chặt nỗi đau góc khuất
    Bàn tay mềm trong bàn tay
    Tiếng thở dài sau cánh cửa gỉ lâu ngày
    Như lời kể câu chuyện trong đôi mắt sâu hun hút
    Rưng rưng vì rượu ngọt
    Như tiếng gió qua cành tiếng cây ròn trên mái
    Vàng vọt ánh trăng chen xuống đất
    Ngày cuối tháng buồn.
    Đêm...
    Chừng như rộng hơn.

    Được kephahoai sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 12/05/2007
  9. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    đêm rồi sẽ dài rộng hơn, khi bóng con người lướt khướt trong cuộc hành trình về phía đôi mắt, về phía những ước mơ bé con
    tớ thích những điều cậu viết, tớ cũng yêu những giấc mơ nho nhỏ trong cuộc đời này.
    sợ chối bỏ giấc mơ đêm,để ngày lại tất bật và ồn ào.
    Tớ chỉ mơ, đêm sẽ là thuần khiết.sẽ dịu dàng với những giấc mơ tỉnh thức. và đêm sẽ bình yên
  10. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Mưa...
    Vỡ...
    Bét nhè đêm
    Con đường vắng
    Ánh đèn cao áp muộn...
    Vỡ...
    Vụn những chiếc lá
    Anh nhớ em...
    Ngày ko mưa
    Đêm trút về hối hả
    Tâm sự lòng mình
    Gửi vào miệng cống xinh
    Những miệng cống ngốn vỡ từng viên thềm hè rạn
    Anh vỡ từng nỗi đau
    Lòng vỡ... rữa.
    Như là mưa
    Như là em
    Bong bóng phập phòng
    Xả vào đêm...
    Mong manh...
    Cuối tuần phải không?
    Chân chưa kịp đi
    Lòng chưa kịp nguôi
    Phi thẳng vào mưa
    Lạnh, buốt, rát
    Và anh ẩm ướt.

Chia sẻ trang này