1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ko?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kephahoai, 26/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    THẾ LÀ MƯA ...VÀ THẾ LÀ THƠ
    Bộ cứ rào rào là mưa hay sao
    Rồi lách tách
    Rồi lã chã
    ...Ướt lem nhem trang web ...?
    Ta dửng dưng để giọt rơi lên tóc
    Ừ thì ...
    Cũng như mưa qua tán lá vào thơ
    Khoanh tròn chân tận hưởng thú dại khờ
    Chiều lòng thi nhân
    mưa cứ rơi từ trần nhà cáu cạnh
    Hay thật nhỉ
    Để mưu sinh qua bưã
    Người giàu cho người ở trọ thuê mưa
    Thế là mưa
    Và thế là thơ
    Sau phút ngẩn ngơ phải đổ mưa đi đó
    Cám ơn sàn beton gõ mõ
    Cho tách trà thiền khoanh chân nghe mưa
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 01/09/2007
  2. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    Bon chen để làm quen...
    HÃY HỎI THỜI GIAN
    Rồi thời gian sẽ trả lời
    Em tin, và thường tự nhủ...
    Nhưng anh không cho câu hỏi
    Nó biết trả lời làm sao?!...
    Đời người thoáng chốc hư hao
    Đi trốn - đi tìm chi nữa
    Sao anh cố tình không hiểu
    Sao anh giả vờ ngây ngô!
    Tìm về một khoảng trời xưa
    Ánh mắt, nụ cười, câu nói...
    Sân trường phượng rơi bối rối
    Hẹn hò níu bước thơ ngây...
    Anh giờ ấp ủ men cay
    Anh giờ nhấp từng giọt đắng...
    Em giờ.., bao nhiêu đêm trắng
    Vớt vát được gì hay không?
    Ngày ngày tháng tháng mênh mông
    Tất cả trôi về quá khứ
    Ngoảnh đầu thì anh sẽ thấy
    Thời gian nhào nặn kiếp người...
    Vâng, thời gian sẽ trả lời.
    Em tin, và còn tin nữa...
    Giá như một lần anh hỏi
    "Bao giờ mình hết nhớ Em?"!....
    (1993).
  3. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    @VTA: Chắc chú chưa biết, lúc trước, gia đình nào có đám cưới thì phải bỏ tiền ra làm 5 m đường làng lát gạch như thế. Tục lệ đó giờ chắc thôi rồi...
    @Ngọc: Bài thơ ngon lành quá cháu gái ui!
    @Chủ nhà: Ra tiếp khách kìa....
    Giao mùa
    Anh xoè 10 cánh sen trên đầu
    Mưa không thấm
    Mưa lăn thành giọt
    Tóc em xinh
    Mưa không nỡ rớt
    Pha lê tròn ươn ướt lên môi
    Nắng ngang qua chỗ em chơi
    Nắm tay mưa đậu vai cành Bàng mùa Thu sớm
    Ngâu trôi nhanh, tháng Tám xanh mơn mởn
    Ướp tình chiếc lá màu
    Cơn gió bay nức sân sau
    Buổi chiều xếp bằng ngồi tương tư vũ trụ
    Nhẹ thôi em...
    Đừng động lay quá khứ
    Đừng vô tình đánh thức giấc anh say....
    FZ

    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 01:58 ngày 02/09/2007
  4. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài thơ trước xem nào? hehe!
  5. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Ừh! Thấy rồi.... Mắt yếu mà đầu óc cũng vấn đề nữa . Bài đấy hay -- Bỏ vào folder cất. Quên béng chi tiết... mấy câu sau...
    FZ
    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 02/09/2007
  6. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
     Nha bac Phong nghe cai nay coi duoc chua?
     

    [​IMG]Untitled
    Nhấn vào đây!
    NGỠ
    Nhạc: Nguyễn Trần Đức Anh Thơ: Vũ Tuấn Anh Phối khí: Phan Bảo Thể hiện: Phương Anh

    Ngỡ tưởng trong như dòng sông là đủ Có mùa chở đục phù sa
    Ngỡ tưởng như vầng trăng ngày không mây là đủ Tháng liệu vẹn hai chín với một lần?

    Ngỡ tưởng như tuổi hai mươi Tay ắp ngửa cuộc đời thơ trẻ
    Ngỡ tưởng như đôi mắt em trong, tình em hoa nắng Ai ngượng ngùng câu nói chẳng dám tỏ bày ?cho ai?

    Ngỡ tưởng như ai đi mãi trên con đường phong trần sương khói Vui chỉ mà vui, sống để cười Đen trắng cuộc đời, ranh giới liệu chia hai?

    Ai trong nhau một ngày, men nắng úa chân mây Chùa Trăm Gian rây sáng hàng cây trầm tư thềm đá Rồng cuốn, dành hoá, nghê bay...

    Ai đi qua cuộc đời, ai muốn hoá mây trôi Làm mưa nguôi cơn khát đồng khô mùa đi cằn cỗi? Trời xa vừa tới mắt còn cay

    Ngỡ tưởng như Một lời tri âm chưa nói Ai hẹn lại một ngày gần Ai tiếc một ngày xa
  7. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn em...
    Chỉ còn em...
    Và nỗi buồn gác bếp
    quạt khói đuổi ngày đi,
    víu mây đắp ngày trăng khó ở.
    Anh hồn nhiên giữa đường xa gió sương, trắc trở,
    Cười với trái rừng sót lại sau mưa...

  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    hay quá
    GIEO MẦM
    Gió xé anh thành trăm mảnh
    Nên em chẳng ghép được tình
    Mặt trời cháy như hoả táng
    Linh hồn một nhúm tro than
    Gieo chân cỏ hoang vừa ấm
    Gieo tay vụng dại mắt môi
    Gieo lòng bừng say men đắng
    Gieo thơ cổ tích muôn đời
    Em ghép nguyên lành trăng vở
    Ghép chi anh gió xé rồi
    Tro tàn có vương cỏ dại
    Gieo gì gặt nấy ngươi ơi
    ( hihihi )
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 07:07 ngày 12/09/2007
  9. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Em gái anh sửa lại một chữ rồi.
    quạt khói đuổi chiều đi,
    víu mây đắp ngày trăng khó ở.

  10. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Sửa thêm chữ nữa đê.....
    víu mây đắp đêm trăng khó ở.
    ( Hay là bỏ nguyên bài viết bài khác đi ) hé hé....
    Fonzi

Chia sẻ trang này