1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ko?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kephahoai, 26/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    Đêm khó ở, Trăng vào bệnh viện
    Cuội đóng đồ diện kẻng đi dance
    Vũ che mây tối kèm nhèm
    Trăng nằm rên rỉ à hem một mình
    MM_Ngọc xinh xinh ghé lại
    Thấy anh trai ngồi gãi bên đèn
    Ghé con mắt bén liếc nhìn
    Giời! Bài thơ ... thiệt là xinh quá chừng
    Nhưng mà.. mà Ngọc ngập ngừng
    Phải chi anh, phải chi đừng... chữ kia
    "Chiều" rồi sao má chưa dzìa
    Con kêu tắc tiếng má nghe tiếng nào....
    wow wow
    Fonzi
  2. boot_rom2003

    boot_rom2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0

    Gió xé anh thành trăm mảnh
    Nên em chẳng ghép được tình
    Gom hết cả duyên con gái
    Em dệt thành cánh buồm xinh
    Thuyền em, gió anh đưa đẩy
    Chỉ dừng khi nát buồm thôi
    Còn rách, em còn vá víu
    Dẫu duyên, gió dập, gió vùi.......
  3. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Thì khác...
    Một ngày không như ngày khác
    Ánh sáng nguội ngắt
    Những sợi bác nối đuôi nhau đuổi thời gian trên mái tóc
    Đã sáng ngày chưa?
    Những ô cửa phòng vuông chằn chặn
    Hơi dầu máy trên kẽ vân tay tan sau những bữa cơm
    Cơn ác mộng tục tính
    Đuổi bắt và lăn lộn
    Có mồ hôi và nước mắt người khác
    Có nụ cười giả vờ nhìn ta chiều chuộng
    Có hạnh phúc những đôi tình nhân đày mưa lạnh
    Có những chập chờn đêm mất hết cảm giác
    Sống vẻ như nếm
    Kỳ thực lảng trốn...
    Tiếng thở đều của bầy mèo nơi gác xép mới sinh
    Rung rinh hàng tí mèo mẹ
    Tiếng chó tru, chuột chạy, bước chân người ngoài ngõ...
    Hoa cau không còn rơi
    Chỉ còn hương thu sà bên ly ca phê mẹ pha
    rất loãng...
    Ta bó gối nhìn cả một khoảng trời trước kia không hề xa lạ
    Tượng vệ nữ chôn nửa mình dưới đất
    Nằm nghiêng và gãy một chân
    Nhìn ta bằng đôi mắt ướt
    Những bậu đôn lấm đất
    Những chậu lan chỏng chơ nằm không
    Những nhành cuối cùng sót lại
    Ngậm nụ chờ mùa xuân



    Được kephahoai sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 13/09/2007
  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    hihihi
    Thơ của anh ngày càng hay
    Thơ của em càng lúc càng dở đến tệ
    Vậy mà ai xui ai khiến
    Chữ từ bàn phím cứ nhảy ra
    ha ha ha
    Cười trừ
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    bài này kinh quá
  6. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Kinh nữa đây nài!
    [​IMG]
  7. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Đêm caphe thuốc lá
    Đêm caphe nhập nhoè vàng điện
    Trói nghĩ suy vào một góc thu mình
    Xúc cảm hình sin lăng ba đầu ngọn sóng
    Dung lượng âm thanh ai bật mà vô duyên
    Lanh canh đều tiếng pha lê thìa quấy
    Vọng thấm chỗ ngồi từng kẽ miên man
    Những con mắt trên tường vôi trắng
    Theo cô đơn dọc phía hành lang
    Đêm lập thu lá chưa rơi / gió nhẹ
    Hoang mang mùa mỏng dính / thông reo
    Ngật ngưỡng tóc, bờ thời gian chất ngất
    Bóng vô tình... toả khói bám chân theo
    Chất đăng đắng ngày xưa đi đâu mất
    Lượng đen nằm đáy cốc thiết tha dần
    Từng giọt nhỏ đôi khi tìm trong nhớ
    Mười năm? Hai mươi năm? Trôi nhanh?
    Ngồi im lặng cứ thấy mình đang bước
    Về vùng xa bên kia đồi tuổi thơ
    Đâu đâu nào những gợn tròn trên mặt cốc
    Môi tan nhàu vòng thả thuốc chơ vơ
    Vỡ, vỡ nát tiếng cười thành nấc lệ
    Mưa mắt người ngang qua màu xám cây
    Từ từ chảy thời gian không níu được
    Trách chi trời mây ác biết ngừng bay
    FZ

  8. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay thật, hic... cứ muốn cười một tràng trong giàn giụa nước mắt, hic...
  9. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tự mình thấy thơ mình dở là đã đạt đến cảnh giới rất cao rồi.. chỉ còn cần có một chút nữa, xuất thần (chứ đừng làm thơ như nước thế), thì quả thật, có thể trở thành Thí Thanh (Thánh thi và ai đó tên Thanh )
    (hihi)
  10. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Lặng im
    Em - Người cầm cương thời gian
    Ghìm nỗi niềm cô độc
    Anh - Kẻ cầm túi niềm tin
    Tung vào em những lời hứa hão
    Như kẻ bộ hành đi trên con đường đông người
    Mùa thu vô tình thay áo
    Như nén nguyện cầu trong chùa nhiều thánh phật
    Linh thiêng hoá ra bùa ngải
    Hạnh phúc phét lác trên tầng cao gió mát
    Khổ đau quẩn níu chân người
    Tình yêu hoá ra thường tình như bát canh bánh đa sáng
    Rắc tí hạt tiêu và trộn thêm chíu chương
    Mồ hôi như giải cảm.
    Em ngày tháng u sầu
    Chờ anh đến giải lời ước
    Thời gian như đoá muôn màu
    Quay nhanh... Nhanh.
    Mùa kéo gió về đắp chăn tâm trạng
    Anh kéo lạnh lùng đãi sự chờ đợi
    Hình hài thời gian trôi
    Tình yêu trôi
    Không khổ đau
    Không hạnh phúc
    Và dửng dưng như lên ngôi
    Rồi trái đất bắt đầu khóc...
    Được kephahoai sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 11/10/2007

Chia sẻ trang này