1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ko?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kephahoai, 26/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    buoc chan ra duong thay gai'' zoi^`
  2. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    buoc chan ra duong thay gai'''' zoi^`
    [/quote]

    nên nhìn vào thiên thời địa lợi nhân hòa hơn là nhìn vào những điều vụn vặt ! Thế này thì làm sao làm ăn lớn được !
  3. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    chị iu ko bít chứ mấy ai qua dc cửa ải mỹ nhân <trừ fi đạp lên mà đi >
  4. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân !
  5. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chợ đầu năm
    Nửa năm về thăm chợ
    Trời đang nắng chợt mưa
    Gạo gai mượn gió đổ
    Lá còn xanh ngập đường.
    Kẻ ăn mày vẫn như trước
    Đứa nhỏ cầm bát nhựa
    Ngước mắt nhìn kẻ trọc phú
    Súng sính dây dợ đầy mình.
    Bạn hữu không còn kẻ nào
    Hồn nhiên vô tư như xưa
    Quẩn quanh nếp tranh đua trục lợi
    Quên việc thăm thú tri tình
    Bà bán nước tuổi gần chín mươi
    Tay rót và mồm nói mỏi
    Chuyện thiên hạ chê bai nhau
    Nhiều lúc nghe đến phiền người.
    Góc chợ xa tiếng mèo - chó
    Bán, giao, mà cả vài lời...
    Tiếng bắt độ một trận gà "mìn"
    Tiền bạc một góc tả tơi
    Phiên đầu năm kẻ được kẻ bại
    Có tiếng cười xen lẫn thở dài
    Lò rèn bên cống vẫn vậy
    Ai cũng mua thuổng trồng cây
    Giật mình tưởng thời tiết trở trời
    Tiếng quen từ đâu vọng lại
    Gọi nhau hò hẹn sang mùa
    Đi tìm những chuyện ăn thua.
    (*)"Mìn": lừa
  6. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Ta bật dậy trong cơn mê em
    Bật dậy trong cơn mê em
    Ro ro, choáng váng, âm thanh giãy giụa
    Tai ta mơ hồ
    Trăm ngàn giống sâu đang bò, giũa
    Xoáy và đau nhức khôn cùng
    Nơi đâu uốn, lượn ung dung
    Chiếc lá bay rời, lìa sa mạc nóng
    Ta choàng tay bấu, níu
    Tuột móng, rụng giữa hư không
    Lửa đốt thân
    Nghiệt ngã cháy bùng
    Ta thấy em cười, mảnh xiêm y đào thoát
    Tốc lên trung
    Gió từ miền đáy dâng cao
    Trong âm ba, vẫn tiếng vo tròn, đau xoáy
    Ta bịt đêm, nhắm nghiền đôi mắt
    Hơ hãi loé sáng, từ hốc hiểm vùng lên
    Ta muốn bùng, thoát ra em
    Nấp sau màn che thuôn thuốt
    Lạnh và xuyên suốt
    Em không còn
    Xiêm y thoát lộng, không còn
    Lạc lõng, ta tìm quanh dáo dác
    Thấy trăm năm nhỏ bé li ty
    Có hình dạng thủy tinh
    Nhọn đầu và óng ánh
    Nhẩy chồm, đâm ta đau điếng
    Một nghìn vết thương không đọng máu
    Những vết thương lõm xuống thành hình
    Ta bơi sấp, ngửa trong đêm
    Trần truồng trên dòng lạnh
    Mệt mỏi lười chân, tay
    Xác thân trôi vào lấp lánh
    Tóc ta dầm dề ướt
    Một bóng cây đứng dựa bên đường
    Có phải em không
    Sao lụa là hóa xù xì vỏ mốc
    Cổ thụ 20 năm, 30 năm, hay từ muôn kiếp
    Cành cao không nhấc, với ta cùng
    Không phải em, không phải em
    Mảnh mai gầy lẳng
    Ghì ta, bện, cuốn, lốc, mưa ngàn
    Trận mưa cháy hồng hoang
    Thân thể lửa, xé toang trời đất
    Toàn vẹn rã rời, rên siết
    Miên man, thụ động, thở hơi trầm
    Giọt mưa háo hức, đỏ, chạy quanh
    Rồi tạt ngang, im bặt
    Choàng đôi con mắt
    Đầu ngực tê dần
    Đầu ngón tay tê dần
    Nửa phần chăn bung ngoài khí lạnh
    Chiếc đèn con nhẫn tâm đứng chắn
    Rọi mình ta hay xua đuổi những linh hồn
    Ta bật dậy trong cơn mê em
    Đêm giá rét, mồ hôi như tắm!
    (Tại sao bây giờ post sát bên phải không được hả Deny?)
    Fonzi

    Được fonzi sửa chữa / chuyển vào 06:49 ngày 14/11/2008
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    lâu mới thấy bác fonzi quay lại post thơ, nhưng giấc mơ này buồn mệt quá ạ..
    về fần kỹ thuật, cho thẻ
    vào thì ttvn báo có đoạn mã ko post dc, deny cũng ko hiểu đâu ạ.. chắc lỗi!
  8. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng Fò đại ka trở về.
  9. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu lại giở chứng viết. Chui vô tung hứng
    TA vẫn khỏe? Có thêm cú "nhức đầu" nào mới không?
    Đồi xưa
    Con đồi thả dốc?
    Ngày pha loãng màu chiều
    Bủa vây, im lặng
    Và quanh co hàng dương ?" cao
    Thành phố dưới kia, thoai thoải
    Chưa mọc ánh điện vàng
    Đám bụi mù đâu đó
    Vẽ hình đám mây hoang
    Bao lâu rồi nhỉ?
    Hôm nay về con dốc cũ
    10 năm?
    Bất chợt bàn chân dừng
    Lạnh!
    fonzi

  10. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Coi như
    Cứ coi là chuyện dăm ba bữa
    Mây lạnh ngang trời mưa lệ tuôn
    Tình đi, xé áo không về nữa
    Tháng 8 chia tay một nỗi buồn
    Hoa kia, thật gần, đừng cúi xuống
    Lỡ làng nuốt hết cả nguồn hương
    Sợ lúc gió chiều hoang mang sẽ
    Màu chết vô duyên, lạc mất hồn
    Chưa phải thu mà hàng hiên sớm
    Vô tình lá bệnh, đỏ rơi rơi
    Có phải đêm qua ve rũ cánh
    Nửa đời trăng khuất, lặng im hơi
    Cứ coi là chuyện dăm ba bữa
    Kẻo như góc quán ngã tư đường
    Ngày đi, men nắng không về nữa
    Tháng 8 đưa cay một nỗi buồn
    24/8/2008
    fonzi

Chia sẻ trang này