1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ko?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kephahoai, 26/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, bác Phò Dí ơi, bác nói trúng phóc!
    Nhưng mà bác so em với chosgher thế nào được. Một thằng thất tình bét hạng với một thằng đang tít dưới gốc mít vì yêu cơ mà!
    Vả lại, em có để đâu abfi là TẠI Sao KHÔng cơ mà!
  2. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì thơ thế này chắc anh FÒ sẽ hiểu ku Ớn nói jì, thằng Ớn dạo này nó mắc bệnh nói tránh, nói bóng, nói gió lời nó như là sóng, cứ lớp này đè lên lớp kia mà mãi chả chưả tị nào. Thế này này.
    Trời đất khéo nặn cuộc nhân duyên
    Kẻ trai có chút tài đứa gái có phần nhan sắc thiếu
    Tưởng cái tình chân kết tóc se tơ thề nguyền đến bạc cái đầu
    Độ giữ chừng thấy nản
    Chí, tâm thằng giai ko xoay nổi ngày ba bốn bát
    Víu gió, đu trăng hòng bốc cái hâm danh tạc bia đời
    Vẹo vọ mấy cơn no mắt
    Quệt rác rưởi tưởng mình chín tầng cao rồng bay phuợng múa
    So với thâm nghiêm, ví với vàng mười
    Danh ảo...
    Nghề ngót mấy mươi năm chửa nổi chiếc móng nhà
    Vợ con ba phần ấm no, bảy phần nheo nhóc
    Mồm ha hả giỡn quần hồng lỏng buông dần trách nhiệm
    níu người dưng nhận thân thiết làm quà
    Mấy chục cái xuân xanh ỉ lại nóc đàn bà
    Cám rang, gạo hôi mồm nhệu nhạo nhai mà tấm tắc
    Tài mình tuyệt tác thế gian
    Đời cứ thế diễn vở khôi hài
    Diễn với cả tri ân, diễn anh em bầu bạn.
    Lúc cùng thế quẫn
    Nước mắt ở đâu rơi?
    Anh em bầu bạn đâu rồi?

    Ấy nó là thế. Các cụ chúng nó bảo "giàu vì bạn, sang vì vợ" Đời thằng giai lỡ không được sang rồi bây giờ thân sao ko giầu. Biết bao mối tâm giao tri tình phủi tay bằng hết hỏi đến giời đến sống lại cũng khó thành đại cuộc. Thằng Ớn mày chửi mẹ nó thẳng ra, cứ ú ớ trong mồm anh thấy ghét.
    Bao giờ nó thôi diễn với mày thì cũng đừng có thường tình làm lần nữa, nước mắt lúc ấy nó phò mà rẻ tiền lắm. Hị hị! Tao là tao cứ gọi là dẹp, dẹp dẹp! Chả sống nhân đức được.
  3. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Ý em khác!
    Bác viết thế, ý bác thế!
    Đôi khi, cũng không nên khắt khe quá... Mỗi người một suy nghĩ, một cách làm mà. Cay nghiệt vơí người, với đời làm gì?!
    Chỉ có 1 điều em vẫn tâm niệm: Không nên (và không ngu gì) DIỄN với bằng hữu- những người có thể "đọc" được mình!
  4. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Anh hỏi thằng Ớn nhé. Thế nó coi ai là bằng hữu nào? Thôi lo việc thân mình đi đã Ớn ạ, mất thời gian cho những cá thể ấy làm jì, mệt lắm, lại xuống sắc xấu xí, khó mà cưa cẩm em iu lắm, hí hí!
  5. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm dở mơ dở tỉnh
    Dụi mắt châm ngọn đèn dầu
    Len lén hé cửa hít gió
    Đưa sương vào tận ngực sâu
    Thấy lòng dường như trống trải
    Vào trong bắn điếu thuốc lào
    Lanh lảnh tiếng khuya rạo rực
    Tàn diêm lõ điếu lúc nào
    Tắt đèn ru à ơi ngủ
    Kệ trời trăng giỡn với sao
  6. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Nói đách phải khen điêu....
    Anh đọc thơ của Chó và của Always lúc này hay và thấm lắm. Lúc thì tế nhị, lúc thì mạnh, lúc thì toẹt ra.... Nhất là ku Ấn, viết sâu lắm....
    Anh chịu không viết được như Chó bài thơ mới rồi. Để hôm nào loe toe kiểu cách cụ Tú một phát xem thế nào....
    Làm hớp cà phê nhờ....
    Vỉa hè cà phê
    Khi mai sớm thả hương lên ngõ
    Ấm vào hơi khói, cốc cà phê
    Từng giọt rơi lặng trầm đen đúa
    Cuộc đời như tác phẩm vỉa hè
    Ở nơi đó nhìn ra đầu phố
    Qua hàng me còn sức đẫm xanh
    Ở nơi đó, câu văn ghi vội
    Thế giới gần chợt hóa mông mênh
    Giữa ồn ào, cái nhìn buốt lạnh
    Giữa quyện vòng, náo nhiệt, vàng tay
    Và giữa những huyên thuyên sự sống
    Hồn nhiên cơn ngái ngủ của ngày
    Em có lẽ muộn say chăn ấm
    Sợ điểm trang ganh ghét mùa thu
    Bàn chân đợi, sợ đau xác lá
    Nên ngại ngần, phong kín, hồ như?
    Từng tiếng muỗng xôn xao điều lạ
    Nghe rùng mình lạc gió miền thương
    Điếu thuốc cạn, bập bùng hơi cuối
    Thấy mờ xa, vàng úa con đường?.
    Ở nơi đó bài thơ anh viết
    Một chút người, buổi sáng, màu đen
    Một chút vàng, cà phê, khói thuốc
    Một chút đời?. một chút về em?.
    F.
  7. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Xoay sang thơ tình cho ku Ớn nó cú Fò đại ka à! Nó đang thất nặng tình, khà khà.
    Bóng chiều
    Ngày cứ hoàng hôn
    Sân gạch còn đỏ oi màu nắng
    Ngày trở giời cau rụng
    Sáo diều vi vút kéo mây đông.
    Ảo mỏng, quàng khăn, chân đi tất ấm
    Đôi tất em về chơi làm quà
    Không làm sao ngăn hết lạnh
    Nắng mùa đông hanh
    Không làm sao đủ ấm.
    Chiều cứ lịm dần
    Trăng trên giời giỡn với sao làm mặt cười
    Vườn lan vắng
    Tiếng chim ríu
    Cún nhỏ nghịch chân
    Anh thờ thẫn nhớ em những ngày mình gần
    Nhớ những chiều che gió mùa, gỡ tóc rối, tay với bàn tay
    Môi thơm nồng nếp cái.
  8. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    THẤT TÌNH
    Trăm năm trong cõi... thất tình
    nhìn quanh đâu chỉ mỗi mình mình đâu
    xưa nay bao kẻ đâm đầu
    yêu như điên dại rồi rầu rĩ đau
    người ta đến được với nhau
    còn mình thui thủi với bao la buồn
    dù sao cũng chẳng tầm thường
    so chi với đám yêu đương bầy đàn!
    ta thất tình- vẫn ngang tàng
    xưa nay chỉ biết đầu hàng... tình yêu
    hỏi người đời được bao nhiêu
    ai yêu ai trọn cuộc phiêu lưu tình?
    (tuy nhiên trong lúc thất tình
    không "trùm chăn khóc" như "hình như ai")
  9. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ặ hay! Thỏng ỏằsn chặa biỏt trạm chfn khóc 'ỏằf quên cho nó nhanh nhỏằ?? Dỏằ't thỏ?
  10. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Chosgher: Đây là câu trả lời của em đấy bác ạ. Nhờ có nhà thơ Phan Đức Dũng "điểm hóa" nên em ngộ yêu không kém thằng Cường Ngộ ngộ đủ thứ hay bác ngộ lan đâu!
    TẠI SAO KHÔNG
    Nghĩ
    khác một chút
    với đời
    có khi lội
    ngược
    dòng người
    mà đi
    Yêu
    ai đó
    cuộc tình
    si
    có khi
    chẳng nhận chút gì
    vẫn
    yêu
    Cuộc đời này
    có bao nhiêu
    cớ gì
    phải nghĩ
    như nhiều người
    ôi...
    đã yêu
    là dại dột rồi
    cớ gì
    cho- nhận
    rạch ròi
    mới yêu?

Chia sẻ trang này