1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ko?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kephahoai, 26/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Khà khà...định vào chiếm nhà cho dễ... mà thấy hoang vắng quá. Không phê! Lặn thật à? Tội vạ quái gì, nhể?
    Ngoại Fonzi
  2. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Nuôi cái topic này hộ tên Phá Hoại !
    Vô đề .... Tại sao không?

    Ngày đi tan chợ vào chiều
    Những âm thanh phố hắt hiu đưa người
    Con đường ngửa mặt hôn vui
    Lên trên môi gió để lời lá bay
    Mắt em nồng hơn chén cay
    Giọt chưa kịp uống đã say ngất hồn
    Mây bện tóc đợi hoàng hôn
    Trải thềm tơ lụa mỏng hơn má hồng
    Phiêu diêu quên hết ngượng ngùng
    Tôi hóa thành trận cuồng phong một mình
    Fonzi​
    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 06:31 ngày 16/08/2006
  3. pentaxk1000

    pentaxk1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Fonzzi, chị biết máy là ai rồi đấy, giờ hồn... Hờ hờ..., mày cứ "hôn môi gió" nữa đi...
  4. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Chú mày đừng xưng chị với tao . Đừng có thấy kiểu thơ này mà vội nghĩ tao là thằng kia. Sai bét ku ạ.. Sao mau võ đoán thế ? Nếu tao mà là thằng kia thì tao đâu dại gì vác cái lục bát này ra khỏi tổ cho lộ liễu hê hê. Mà thực ra kiểu thơ ngoa ngữ cũng dễ viết lắm...Chỉ cần 2 câu sát nhau cùng ý hay ngược ý là tả được cái mình muốn nói. TTao cũng dek muốn giải thích để cho thiên hạ hiểu nhầm cũng hay... Nhưng thấy hơi nhàm nên "xổ toẹt" ra thôi. À mà chữ "xổ toẹt" là chữ mày hay dùng đấy. Có phải không? Suy nghĩ tiếp đêêêêê ha ha ha .
    Fonzi
  5. pentaxk1000

    pentaxk1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chết cười con này, cứ tự làm tự sướng thế, chả ai bảo ai tự dưng không đánh(i) mà khai... Hị hị. Tao cho mày ở đây mày nuôi topic của chị Phá Hoại một mình, khẹc khẹc...
  6. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Mày sờ trúng cái gì của con tượng rồi? Sao mau giận thế?
    Fonzi
  7. pentaxk1000

    pentaxk1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tao nghĩ mày là con kia chứ ứ thằng đấy, he he ...
  8. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Tao nghĩ mày là thằng đấy chứ ứ con kia, ha ha ...
    Fonzi
  9. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Chợ đời
    Ngày của nhân gian
    Đánh thõng, ồn ào qua cửa chợ
    Khói xe ụa mửa
    Lên những que củi gầy biếi đi lại hàng giờ
    Hàng chục nụ cười ngáo ngơ
    Méo mó hiện hình
    Hàm răng
    Phần đen
    Phần ám chất liệu nicotine
    Phần quá liều lượng tetraciline
    Bay gần biệt dạng màu men xám ngoẹt
    Những câu thơ thời gian hò hét
    Đu dây qua cửa hàng thực phẩm có vài cục thịt nửa đỏ, nửa thâm
    Hơi tanh tưởi bám vào cô gái mắt quầng
    Tóc đỏ
    Có lẽ lâu rồi chưa gội đầu
    Xác xơ hơn đám cỏ
    Tướng khuyềnh khoàng như con trai
    Mang tiếng chịu chơi nhất xứ
    Mấy tên khoác vest bạc màu
    Vẫn phong lưu chán chê
    Thuốc 3 số, đầu lọc vàng để dành vài điếu từ ngày hôm trước
    Chia nhau
    Rủng rỉnh tách cà phê đen
    Ra dáng đại trí thức bất cần đời nhất nước
    Vài cô tiểu Tây Thi
    Mặt còn hơi sữa bột của trường đại học
    Đã dấm dứ tay chơi
    Quần ?obò? sát, áo ngắn ngang hông, hở rốn
    Nói chuyện vung tí mẹt kiểu xê ra đừng chạm tới bọn bà
    Vòng chợ đời tiến về xa
    Theo đuôi người lái xe ôm nhăn nhó
    Kỳ kèo 10 nghìn với ả tóc demi cắt lọn thấp cao nham nhở
    Bên hàng phở
    Lá cơm nguội rắc lơ thơ trên áo một gã to tiếng
    Muốn thiên hạ biết mình là người chuyển tải văn chương
    Luyên thuyên nói chuyện đất trời
    Vài anh chầu rìa
    Say sưa, há hốc mồm ngồi nhìn
    Trên mặt bàn
    Bát phở đua nhau tạo những vòng mỡ loang trong phạm vi nước miếng
    Một sạp báo, sách cũ chiếm phần ba lề đường
    Bốc mùi rãnh, mương chục năm ướt ẩm
    Một cụ già (chắc từ thời Nhân Văn Giai Phẩm)
    Nét tinh anh còn hiện rõ trong đôi mắt bất cần
    Gã Công An, bộ quần áo xanh
    Đứng mấp mé đằng sau cây Bã Đậu
    Chỉ chực bắt một vài chị Dậu
    Để làm oai hay để đỡ buồn ?
    Bên góc chợ, cạnh lề đường
    Mấy ku đánh giầy đỏ đen trên bàn cờ tướng
    Vài thằng nhép tóc húi cua trông rất bướng
    Lợn cợn được dăm câu thơ đã tự vỡ như quả trứng ung
    Hàng ?onet? đất trời thì nhỏ bé như vung
    Đậy sao được mùi không trong sạch
    Cạnh bức phù điêu, sát bức tường loang lổ gạch
    Một cụ già thảm hại bán rau xanh
    Trên cái mẹt mòn, cạp, vá xung quanh
    Vài củ đậu, củ hành, dăm quả bí
    Ngõ chợ đời như một vòng thế giới
    Đủ mọi điều, đủ chất lượng, khen, chê
    Trai thị thành trộn lẫn gái nhà quê
    Thêm trí thức ngọng liệt lê cả lưỡi
    Nghe họ bảo ? hình như đang đổi mới ????!!!!
    Fonzi

  10. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Đêm
    Tiếng còi hụ đêm của chiếc xe tuần vừa chạy qua
    Đánh thức một góc thị xã
    Đêm bức, oi nghẹn thở
    Mặt trăng vẩn lên hình ảnh một con chó đang tru
    Đêm giật mình ngửa nghiêng
    Tấm nệm mềm và chiếc chăn bông bực dọc
    Đã bắt đầu im bặt
    Đêm không có tiếng trẻ thơ khóc
    Không có tiếng những gã say càu nhàu
    Đêm trừng mắt
    Đêm thâu
    Bên kia cửa sổ
    Dưới lòng đường
    Ánh điện vàng chiếu vào những băng rôn đỏ như thổ huyết
    Chiếc Dodge Quatre mui vải nằm im ỉm
    Giống như một bóng ma có chiếc lưng cong
    Xa xa là một dòng sông
    Không có tình nhân mơ mộng
    Thành phố hoắc rỗng
    Chỉ có gió nhẹ và hai hàng cây lơ đãng nhìn nhau
    Telephone trong phòng đã gác từ lâu
    Tiếng cuối cùng của đầu dây bên kia ngập ngừng 15 phút trước
    ?oAnh ạ, sáng mai em phải đi họp sớm?
    ?oEm không thể nào trễ nải được đâu anh?.?
    Trở về cùng đêm,
    Hình như mọi cửa sổ đều giống nhau dưới ánh trăng
    Chiếc ghế hiện thân có hai bàn tay dài ngoẳng
    Đêm im
    Mà sao đêm?
    Không lặng !?
    Fonzi

Chia sẻ trang này