1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ko?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kephahoai, 26/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    Lại tung hỏa mù rồi. Mấy năm rồi mà chưa kết thúc nhỉ...
  2. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Vắng tanh như chùa bà đanh. Có mỗi cặp này ngồi ôm nhau hú hí mãi... Cu TA đã riềng tỏi gì chưa?
    Tuột dép ngang qua cái chốn xưa
    Bùn văng (ặc ặc ) búa xua mưa
    Hai "thằng" xe đạp ôm nhau .... cậy
    Cái ngách con con cũng éo chừa
    F.
  3. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Nhà Fò ri đấy à? Đang ở đâu? đi rịu cái không?
    @Báo cáo nhà bác, riềng mẻ mắm tôm đủ cả rồi ạ, chỉ chờ bắc bếp thôi, hị hị!
  4. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thơ nài
    Không lời
    Anh muốn viết tặng em bản tình ca ngập nắng
    Từ trái tim đang yêu
    Lời ca ngân lên du dương...
    Chợt bặt câm
    Ngày mai cơm, áo
    Hai bữa no chưa?
    Anh muốn viết tặng em ngàn lời nhớ mong nồng nàn
    Từ trái tim đang yêu
    Lời thơ run run tha thiết rung lên
    Rồi lặng im
    Chiều này tập hoá đơn điện, nước...
    Túi chẳng còn đồng nào.
    Anh muốn viết tặng em lời ca ngọt ngào, trìu mến
    Từ trái tim anh da diết nhớ em
    Lời ca bay cao...
    Chợt chùng xuống
    Mai đổ xăng, caffe, ăn sáng...
    Bao thứ phải chi tiêu.
    Anh muốn viết tặng em lời yêu thương dịu dàng
    Trái tim anh đang yêu
    Lời yêu thương ngất ngây chợt tắt
    Tiếng còi tuýt, tiếng đuổi bắt vượt đèn
    Người an ninh mặt đỏ gay, tay biên lai, mồm chửi bới.
    Anh định viết tặng em ước mơ tương lai ngời sáng
    Ước mơ phiêu du trên cao...
    Vội dừng chân
    Ôi! Ngày mai nhiều đám.
    Tình yêu trong thế gian bụi khói
    Cuộc mưu sinh nhỏ nhoi làm sần chai cảm xúc
    Trữ tình vụt bay đâu mất.
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Uhm, đúng là "trữ tình vụt bay đi mất"!
  6. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Sao bọn nhà thơ trong đây không biết nhục nhỉ? Làm thơ thế mà cũng làm? (Chỉ ngoại trừ MM Ngoc và VTA)
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Ông Địa nối dài các thiên tình sử mãi mà chẳng mời ai cả , cứ 6m cây cười như đười ươi hoài ... chán thế
    Lần sau ông Địa nhớ bu61t một chùm bông cỏ cho vào cái giỏ xe nhé ...chẳng lãng mạn gì cả ...he he
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 05/07/2009

Chia sẻ trang này