1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ko?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kephahoai, 26/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mamaco

    mamaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Em đọc đã nhiều thơ, nhất là trên mạng, thật ít người có chất tự sự và nhiều xúc cảm như chị(Em nhìn gương lược ở nick mà gọi vậy) Nhưng thực ra chất thơ này phải là của một người đàn ông đã đủ từng trải. Trước đây không lâu, em được bạn em đọc cho nghe một số bài của Lê Đại Thanh và Lưu Quang Vũ, thấy nó cũng cùng chất này. Xa hơn nữa là thể hứng của Lục Du bên Tàu. Tất cả những gì người ta muốn nói trong thể này đều rút ruột rút lòng, hay và đẫm cảm. Em không phải là nhà phê bình, cũng không phải là người viết chuyên, nhưng trong con mắt một độc giả cao cấp như em thì rõ là em đã rất yêu thích thể loại này. Chị có thể một chút về bản thân mình được không chị?
  2. mamaco

    mamaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tránh bẩn, em nhảy cóc nhé!
    Được mamaco sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 20/08/2006
  3. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Mamaco, đã là độc giả cao cấp thì cần quái gì biết về "đứa" tác giả . Giọng lưỡi cô/cậu cũng thuộc loại đểu nhưng mà thơ hay. Khen đấy!. Biết Akai nặng chịch là tương đối biết nhiều vế ngày xưa (cái ngày mà người ta còn dùng những cục transistors khổng lồ, nặng như búa chứ không phải như bây giờ với những mạch digital). Khánh Ly cũng vậy, ngày xưa hát giọng cao chứ ngày nay mợ ấy hát lùn tịt và ngắt quãng như điếu thuốc lá bị thủng lỗ nơi giấy cuốn. Mày (cô/cậu) tiếp tục thơ đi. Chất lượng đấy!. Việc khác, đừng hỏi...
    Ngoại Fonzi
  4. mamaco

    mamaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hỏi tý mà cũng dỗi , chán thế.
  5. mamaco

    mamaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Thôi, không thơ nữa đâu, đau bụng lắm.
    Được mamaco sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 20/08/2006
  6. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, vừa mới đọc xong, vừa mới khen xong, chưa kịp nhớ đã xoá mất rồi. Kém tự tin thế bé? Post lại đê.
  7. mamaco

    mamaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chị hieuham thông cảm, đôi khi sợ bị bẩn, phải đi ủng. Và em rất kém tự tin, xấu hổ với chị Fonzzi lắm.
  8. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Tụi mày đợi tao vài hôm đã. Tao đang bận làm nicks mới. .
    Maco: Sao del bài thơ? Mày sợ ku Hâm nó bình à. Đã viết ra thì cứ để cho mọi người bình chứ.
    Ngoại Fonzi
  9. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Vịnh ngoác
    CN nằm nhà chửi đổng mưa rơi
    Game, ghiếc mãi cũng chán
    Mưa lúc to, lúc tạnh
    Xen cả vào tiếng chó cắn
    Bật máy, dig sâu vô net lục lọi
    Dek có tin gì hấp dẫn
    Sport, sì piếc gì cũng im thin thít
    Ôi, chó tru nghe sao rả rích
    Quái, cái tiếng chó kỳ này khác hoàn toàn
    Để ý kỹ mới biết nó phát ra từ phố rùm TTVN
    Đích thị, không ai khác hơn
    Con chó cái bị xà mâu ăn
    Ngoại Fonzzi

  10. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Trong lòng bàn tay

    Mưa rơi xuyên qua những kẽ gầy
    Còn ẩm ướt trên lằn sinh đạo
    Em ngự trên Kim Tinh khô ráo
    Hư ảo nhìn con lộ tình duyên
    Những ngôi sao chi chít muộn phiền
    Chia đều trong bàn tay rời rạc
    Cù lao cách ngăn bằng tam giác
    Mầm mống của cảm xúc đổi thay
    Thập tự đều như cỏ mọc dầy
    Đánh nát cả cánh đồng gò Thổ
    Chỉ trơ trọi lại Mộc, Thủy, Hỏa
    Chốn bình an làm chỗ náu mình
    Trần gian hề trường ba sinh
    Bách niên hề đoản độc mình, mình hay!
    Fonzi

    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 21/08/2006

Chia sẻ trang này