1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ko?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kephahoai, 26/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hmm, sao mà nặng lời với mấy em gái thế Fonzi? mấy em ý chỉ được cái mạnh miệng thôi, chứ ngoài đời chắc cũng đâu đến nỗi. Miệng lưỡi độc địa thế làm gì cho đau người uế ta?
    Hai nữa, nếu mà có hứng làm thơ thì làm thơ. Có hứng chửi đời thì chửi đời. Nếu có cả hai hứng một lúc thì nên uống thuốc an thần, chứ làm thơ thế này tớ đọc mà lạnh cả gáy, thấy thê thảm thay cho mấy em gái còn non nớt, chỉ thích là người cá tính mà chưa hiểu hết nghĩa của cá tính cũng như cái giá phải trả cho sự tự thỏa mãn mình một cách lệch lạc.
    Tạm thế thôi. Còn mấy bài thơ đầy tính triết lý và giáo dục thì khì khì ko dám bình.
  2. mamaco

    mamaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    (ảnh của...)
    Chiều Liên Khê
    Đọc thơ rồi thì xem ảnh thôi
    Được mamaco sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 21/08/2006
  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
  4. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Chiều Liên Khê là của ma cô hử, à nhầm, mamaco! Tôi có thấy trong blog của mình một cái nick, không quen mà cứ có cảm giác ngờ ngợ... đọc trong ấy có Chiều Liên Khê, có comment để hỏi tý thông tin giải mã cho sự tò mò...
    Hờ hờ...
  5. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Cứ thế thì khổ vào thân..........
    Ngoại
  6. mamaco

    mamaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ấm vào thân chứ chị?
  7. mamaco

    mamaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chị MM_Ngọc sửa thế không hát được đâu, phải hát được cơ, có đứa đang ghép nhạc - hôm nào em Hét cho mà nghe. Cơ mà có từ (Nong) hay!
    Được mamaco sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 21/08/2006
  8. mamaco

    mamaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    VinhHoai, thế cả thôi.
  9. mamaco

    mamaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chị hieuham hèn thế? Bình mạnh vào chứ?
  10. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Chớm mùa
    Tháng 8 chưa dứt hết cơn mưa mồ hôi
    Chiều đã khoe vạt áo
    Con đường thời gian vạn dặm
    Bàn chân thon mùa thu nhón nhén bước vào
    Gắt gay cánh đồng
    Co lẽ nắng đang chuyển dạ hanh hao
    Lâm bồn cho những ngày mạ mới
    Tóc em xanh màu tuổi
    Tròn trăng
    Anh tận bên kia dòng sông
    Cứ hàng ngày mong thủy triều dâng lớn
    Thơm trên tay non non mùi cốm
    Nếp Dự béo, no tròn
    Đôi mắt mây vờn qua non
    Nhìn theo tín âm cánh nhạn
    Cờn cợn màu sông, nghiêng nghiêng cánh đồng nước váng
    Giải nhớ thương thấp thoáng khắp thôn chiều
    Ai nói lời yêu..
    Bóng hàng cau liên phòng đổ lên bờ đê thoải
    Vốc đất, bùn đen ? lưng ong con gái
    Khói bếp chờ ngai ngái rạ, rơm
    À ơi...
    Chiều hôm, cuối ghềnh, cuối bãi
    Mai mái sắc hồng trôi
    Nắng nong nương mang mang hơi ấm
    Thương người sao mải miết.....
    Về thôi!
    Fonzi

    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 05:42 ngày 22/08/2006

Chia sẻ trang này