1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại bắt mình lựa chọn....!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bang_tim, 18/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bang_tim

    bang_tim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại bắt mình lựa chọn....!

    Mình phải chọn ai đây một người chờ đợi mình 4 năm trời,một người mình mến thật lòng nhưng chỉ la qua chát và một người mình mới được giới thiệu quen biết qua một cô bạn gái thân.Thật lòng mình mến bạn thứ hai hơn nhưng mà cả hai lại hay giận dỗi nhau quá phải làm sao đây chứ.

    hãy nói với em một lần
  2. you_are_all_my_love_forever

    you_are_all_my_love_forever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đây quả là một vấn đề hết sức tế nhị.Mình thấy là bạn nên hành động theo trái tim mình mách bao.Cô gái thứ hai bạn quen đã lâu chưa?Nguyên nhân vì đâu mà hai bạn lại hay giận nhau vậy?Hãy tự hỏi mình đã làm gì cô ấy không mà hai người lạ hay giận dỗi nhau.Bạn chỉ mến người ta thật lòng nhưng đó có phải là tinh yêu không?Bạn mến người ta thật lòng thì bạn biểu hiện như thế nào để người ta hiểu nhầm bạn là bạn thích người ta.noi chung là mình chưa thật sự hiểu hết về câu chuyện bạn kể lắm nhưng bạn hãy tự hỏi chính mình đi.Hãy tự hỏi chính mình giống những câu mà tôi đã hỏi bạn.Và nếu như bạn không thích người kia nữa mà thích bạn thứ hai hơn thì bạn nên nói với người kia là bạn chỉ quí người ta thoi thật sự bạn đã thích người khác rồi và hãy giải thích cho người ta hiểu và hãy nói với người mà bạn thích là bạn thích bạn đó.
    ruacon84
  3. LaNgTu_BuOn

    LaNgTu_BuOn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hic hic !!!
    Hôm nay mình với vào đây đọc đuợc những dòng tâm sư này thấy bất ngờ quá à !!! Nguời đó dù là ai bạn cũng cần phải suy nghĩ thật kĩ nha !! Nhất là qua chat thì ..... Khó luờng (( khi` khi` ))
    Cuoi_Len_Di_Cho_Tam_Hon_Thoai_Mai

Chia sẻ trang này