1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại cần có tình yêu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi boysaigon, 24/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại cần có tình yêu?

    Box mình là nơi thảo luận dzìa Tình bạn, Tình yêu, nhưng có khi nào các bạn nghĩ xem: Tại sao lại phải có tình yêu? Có cần thiết không?

    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  2. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu luôn luôn tồn tại song hành với cuộc sống, nếu bạn kô biết yeu là đã đánh mất đi 1 niểm hạnh phúc lớn trong đời. Tình yêu giúp ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, giúp ta thêm yêu đời, người ta gọi đó là: POWER OF LOVE
    [​IMG]
  3. jokul

    jokul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    do la 1 phan tat yeu cua cuoc song
    ko phai ban cai
    jokul
  4. henrytl

    henrytl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    boysaigon chỉ có hiểu tình yêu theo khía cạnh tình yêu nam nữ thôi à ngay khi con người ta sinh ra và trong quá trình lớn nên đã được hưởng tình yêu thương và đùm bọc của bố mẹ và những người thân khác, theo henry tình yêu thương là cần thiết, nó giúp cho chúng ta nhiều trong cuộc sống, còn tình yêu nam nữ, lớn lên thì cũng sẽ có thôi tình yêu nam nữ cũng rất cần thiết chỉ có sư hoặc những người theo đạo rì đó (ko cho phép lấy vợ lấy chồng) thì mới ko cần tình yêu đôi lứa thôi !!!
    Điều khó nhất trên đời là làm 1 trang nam tử Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang...
  5. vhppla

    vhppla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đương nhiên là cần rùi . Bởi nếu nó không quan trọng thì tại sao người ta ai ai cung càn và muốn đưọc yêu . Theo mình thi bạn henrytl nói rất đúng đấy .
    You drive me crazy !
    Baby , crazy !
  6. nickcartervn

    nickcartervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Các bác đọc hộ em cái chữ kí của em cái.Đó chính la` câu trả lời của em đó
    Ai chết vì yêu hãy yêu hơn nữa
    Chết vì yêu là sống trong tình yêu
  7. henrytl

    henrytl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0

    Ùi vhppla quá khen rùi ! henry ngượng quá cơ phô thía
    Điều khó nhất trên đời là làm 1 trang nam tử Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang...
  8. henrytl

    henrytl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0

    Ý của nick là chết vì yêu à, henry cũng chưa yêu ai sâu sắc như vậy, nói thật nhé sao mọi người không nhìn tình yêu từ 1 khía cạnh khác, chẳng hạn như thời buổi hiện nay người ta yêu nhau thường vì 1 cái gì đấy ( mẽ bên ngoài, xe đẹp, nhiều tiền - cái này là phổ biến ) henry thì thấy ai cũng vây thôi nếu như bạn không có rì ( nói 1 cách khác là trắng tay ) mà bạn được 1 người yêu bạn hết lòng , đến với tình yêu không hề tính toán thì chắc chắn bạn rất trân trọng tình cảm của người đó, nhưng nếu bạn có xe đẹp hay bạn có vẻ bề ngoài ưa nhìn hoặc nhiều tiền mà được 1 người nói là yêu bạn có thể vì bạn làm mọi thứ thì bạn có tin không.
    Những lời henry nói chỉ là ý kiến riêng thôi, henry không dám khẳng định điều đó là chính xác nhưng theo henry tình cảm mà nick nói chỉ có trong tiểu thuyết của William Shakespeare ( Romeo & Juliet )
    Điều khó nhất trên đời là làm 1 trang nam tử Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang...
  9. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    trái đất không có tình yêu chỉ là một nấm mồ giá lạnh!miễn bình luận ! hic!
    [marquee][img src=/uploaded/traitimbenleviahe/haynoiyeutoi_2.jpg[/img][font color=blue size=4]WELCOMETOCAFETHEGIOIINTERNET[/font]/uploaded/traitimbenleviahe/anhmang.jpg[/marquee]
  10. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Vì người ta có nhu cầu được chia sẻ tình cảm, cảm xúc, từ cha mẹ, anh em, từ bạn bè và từ... người yêuHic, chứ chuyện vui chuyện buồn gì cũng ôm một mình hoài chắc chít vì... bế tắc mất thôi
    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! hehe...

Chia sẻ trang này