1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại có hai từ NỘI CHIẾN

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi terahezt, 19/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. terahezt

    terahezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    3
    Tại sao lại có hai từ NỘI CHIẾN

    Lập cái topic này để giải quyết một vấn đề hết sức bức thiết mà mấy hôm nay đã băm nát một loạt các topic về đề tài chiến tranh Việt Nam khiến các topic này không nói được gì nhiều mà biến thành bãi chiến trường khốc liệt cũng như cuộc chiến 30 năm về trước . Đây là một vấn đề hoàn toàn rõ ràng ,nhưng vẫn có rất nhiều người hiểu khác nó đi cả già lẫn trẻ khiến cho ý nghĩa của cuộc kháng chiến thần thánh của cả dân tộc cũng như xương máu của biết bao nhiêu người sắp trở nên vô nghĩa.
  2. terahezt

    terahezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    3
    Rất mong mod đừng đem topic này sang bên thảo luận hay LSVH vì đây là một topic liên quan trực tiếp đến đề tài chiến tranh Việt Nam ,mà đề tài này tất nhiên phải ở GDQP.
    Tôi cũng mời luôn mấy bác PVNhanDan,kuseplev,nguyenxxx, hoangphuongak hãy vào đây cùng tranh luận để làm rõ vấn đề này chứ nếu không mấy bác cứ ấm ức mà để bụng thì cũng buồn lắm .
    Được terahezt sửa chữa / chuyển vào 05:24 ngày 19/03/2008
  3. terahezt

    terahezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    3
    Đầu tiên xin được phép post một bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ,đây là một bài hát nằm trong danh mục không được phép lưu hành ở Việt Nam (nếu thấy không được mod có thể xóa) ,tuy nhiên theo tôi nó là nguồn gốc của mọi tranh cãi liên quan đến topic này :
    Gia Tài Của Mẹ
    Một ngàn năm nô lệ giặc tầu
    một trăm năm đô hộ giặc tây
    hai mươi năm nội chiến từng ngày
    gia tài của mẹ, để lại cho con
    gia tài của mẹ, là nước Việt buồn
    Một ngàn năm nô lệ giặc tầu
    một trăm năm đô hộ giặc tây
    hai mươi năm nội chiến từng ngày
    gia tài của mẹ, một rừng xương khô
    gia tài của mẹ, một núi đầy mồ
    Dạy cho con tiếng nói thật thà
    mẹ mong con chớ quên màu da
    con chớ quên màu da, nước Việt xưa
    mẹ mong trông con mau bước về nhà
    mẹ mong con lũ con đường xa
    ôi lũ con cùng cha, quên hận thù
    Một ngàn năm nô lệ giặc tầu
    một trăm năm đô hộ giặc tây
    hai mươi năm nội chiến từng ngày
    gia tài của mẹ, ruộng đồng khô khan
    gia tài của mẹ, nhà cháy từng hàng
    Một ngàn năm nô lệ giặc tầu
    một trăm năm đô hộ giặc tây
    hai mươi năm nội chiến từng ngày
    gia tài của mẹ, một bọn lai căng
    gia tài của mẹ, một lũ bội tình.
    Vì bài hát này nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã được mời lên làm việc, tuy nhiên ngay sau đó ông được thả ra và ông đã sống tự do cho đến khi mất vì tuổi già.
  4. terahezt

    terahezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    3
    Đầu tiên ,là chủ topic ,xin được phép nói trước : Chiến tranh Việt Nam cả chống Pháp và chống Mĩ đều không phải là nội chiến
    Đầu tiên xin trích khái niệm nội chiến trong từ điển Việt Nam : " Nội chiến là chiến tranh xảy ra trong một chính thể có nhiều phe cáh đối lập nhau ".Với định nghĩa này thì rõ ràng chiến tranh Việt Nam không phải là một cuộc nội chiến vì cuộc chiến này đã không gói gọn trong hai chính thể VNDCCH và VNCH mà nó còn có sự tham gia của nhiều chính thể khác trên thế giới ,đầu tiên là sự tham gia vủa Mỹ và đồng minh trong cuộc chiến tranh ,các quốc gia như Liên Xô và Trung Quốc ,CHDCND Triều Tiên ... cũng có tham gia ở một mức độ nào đó ,như vậy cuộc chiến này đã vượt ra khỏi phạm vi hai phe VNDCCH và VNCH ,vượt ra tầm đơn thuần của hai từ nội chiến .
  5. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Theo em, định nghĩa nội chiến mà các bác Cờ Vàng đưa ra, đó là :
    - Cả 2 chính phủ đều của người Việt, quân đội tham gia chủ yếu là người Việt, và chết nhiều nhất, bị tổn thất nặng nhất cũng là người Việt ( đau lòng thay ).
    - Cả 2 CP đều tận dụng đồng minh của mình về huấn luyện, trang bị, hậu cần, cũng sử dụng lính đồng minh trong cuộc chiến ( phe Đỏ và Phe Cờ sọc )
    Nhưng chúng ta có thể thấy VNDCCH - miền Bắc có nhiều điều kiện tự chủ mà miền Nam không có : toàn quyền điều động quân đội của mình, độc lập về kế hoạch tác chiến, cũng như kiên quyết theo đuổi mục tiêu của mình (giành thống nhất ). Tại Hà nội đâu có trụ sở nào có tới hàng ngàn nhân viên " cố vấn quân sự ", tại miền Bắc không có sự hiện diện của hàng trăm ngàn lính đồng minh trong các căn cứ riêng biệt.
    Chiến trường miền Nam thì giống như cuộc chiến của du kích, MTGP với 1 đội quân đa quốc gia, từ Mĩ, Úc, Hàn, Thái... và quân VNCH.
    Cùng với đó là sự đông đúc của các " cố vấn " tại miền Nam.
    Vũ khí, trang bị của quân đội miền Nam rõ ràng hơn hẳn miền Bắc, và điều này là sự đánh đổi của sự độc lập trong quản lí. Ai nắm quân đội, người đó có tiếng nói, có sức mạnh, và rõ ràng tại miền Nam, người Mĩ mới là người thực sự nắm quyền , kể cả đối với quân đội vnch.
    Khi chính phủ vnch không có sức mạnh của riêng mình, không có sự độc lập về quyết định, thì làm gì có quyền nói đó là nội chiến, họ chỉ như 1 đội quân đánh thuê trên chính đất nước mình mà thôi.
    Kế hoạch chiến đấu phải thông qua " cố vấn ", điều động lực lượng cũng vậy, nên tạo cho sỹ quan sự ỷ lại, với những sỹ quan có tinh thần tự chủ, thì sớm gây chán nản. Không như lãnh đạo miền Bắc, thà bị gây khó dễ về trang bị chứ không chịu mất đi sự độc lập của mình.
  6. moonplayer

    moonplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Chống giặc ngoại xâm, giải phóng đất nước, thống nhất dân tộc..sao gọi là nội chiến. Nội chiến là only khi hai phe đánh nhau ko có sự hiện diện của quân đội nước ngoài và ko có sự trực tiếp chi huy va tham chiến bắn giết . Rõ ràng cuộc chiến việtnam, là cuộc chiến tranh của nhân dân đánh đuổi quân xâm lược giành độc lập cho dân tôc, và thống nhất đất nước .( Có một câu nói của Bác Hồ ) mà Moon thích nhất : bất cứ kẻ nào hay nước nào muốn xâm lược vietnam, Họ sẽ phải trả giá và phải đánh nhau tới người việtnam cuồi cùng ) một câu nói triết lý toàn diện.
    Thôi hôm nay đủ rồi, lâu lâu nổi máu bộ đội em góp ý kiến như vây thôi.
  7. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    Nội chiến là cách gọi, cách ní nuận mới của phe cờ sọt để hạ thấp cuộc kháng chiến của cả dân tộc VN. Các bậc đầu xỏ của phe VNCH sau khi tha hương cầu thực và cả quan thầy cung cấp bầu sữa đã từng nuôi dưỡng cái chế độ đã sụp đổ ấy nữa đều thừa nhận cuộc chiến này là của USA và Việt Nam. Thế nhưng các tuyên truyền viên của VNCH vẫn ông ổng cái luận điệu này, thế mà cũng đã có một số người tin và đa số trong nhưng người tin này đều đọc vài quyển sách và cho mình là "cũng biết" và nhìn nhận thông tin một cách đa chiều
    Còn đây là theo cách hiểu của em:
    Chính phủ VNCH: chính phủ tay sai
    Quân đội VNCH: quân đội đánh thuê
  8. nguyensg

    nguyensg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    1
    Chú phải nói rõ thêm tí là ngày nào năm nào cùng với chuyện bác và đảng cầm Ak về phá làng phá xóm từ năm nào ?
  9. nguyensg

    nguyensg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    1
    Nhạc trịnh , thơ Thơ Nguyễn Chí Thiện nhé ,
    TỪ BUỔI ĐẢNG VỀ
    Từ buổi đảng về họ mạc tới thăm
    Do thông cảm chỉ ngồi chơi chốc lát
    Miếng thịt miếng thà làm rơi đũa bát
    Trẻ già khao khát tháng năm !
    Con chó con mèo mất tích, mất tăm
    Vì đâu nông nỗi ?
    Chiếc kéo Đ dùng cắt tem phân phối
    Gạo ngô từng lạng từng cân
    Đã cắt nhỏ tình thân cốt nhục
    Manh áo nêu cơm, cuộc đời rữa mục
    Vợ chẳng cậy chồng, con chẳng cậy cha
    Mẹ hiền đành ôm bụng tống thai ra
    Giỗ tết nói chi chuyện người trong mả !
    Chao ơi, buồn tất cả
    Mất cả rồi những bản tình ca
    Những điệu ru triều mến thiết tha
    Gắn bó với ta hồi từ ẵm bú
    Trẻ con đói chột còi lam lũ
    Còn đâu bi, đáo, khăng, cù ?
    Tiếng sáo diều vời vợi chiều thu
    Chỉ còn là âm hưởng vi vu của thời xa cũ
    Luyến tiếc, than van di tù lượt lũ
    Thiếu nhi rừng rú hoang vu
    Để đất vàng sao cùng ánh sáng mùa thu
    Dựng những trại tù làm trụ !
    Ôi từ buổi Đ về làm chủ
    Khổ nhục chất chồng không thể đo cân !
    Cụ M.a.c ơi, mỉa mai và quá đủ !
    Con chuột mà có dịp tháo chân
    Cũng ba cẳng bốn chân
    Chạy khỏi thiên đường của cụ ! ( Và hình như di cư vào Nam ? )
  10. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    QLVNCH đứng ở hàng thứ yếu, mọi chủ động chiến trường đều phụ thuộc hoàn toàn vào Mẽo, k có tư cách đứng ngang hàng với VC
    QLVNCH k có tiếng nói riêng, Mẽo nói gì nghe nấy ( k nghe nó cắt viện trợ thì chết đói, vì vậy xem trọng tiền Mẽo hơn người dân của mình ), quá sùng bái thằng Mẽo, văn hoá Mẽo, hoả lực Mẽo, tiền Mẽo, nói chung là tay sai khá trung thành của Mẽo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này