1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại có hiện tượng ngoại tình??? Có hay không nên có ngoại tình???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi NGOCLAN82, 27/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. slogan

    slogan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Ngoại tình cũng là cái hay đó chớ , theo nam giới mà nói thì tui chịu (vì chưa đủ đk , chưa giàu đủ) còn theo Nguyễn Huy Thiệp nói về phái nữ " cả đời biết 1 con b..." - chán chết , thôi thì ngoại tình , có sao đâu , xấu hổ tí rồi lúc đó cũng kêu như thường !
    Công nhận nam giới tuy ngoại tình nhưng vẫn lo cho gia đình , còn nữ giới thường sổ toẹt ! xem ra nam giới còn tốt chán !
    ... Năm tháng vinh quang
    Khổ đau bất tận ...
  2. NGOCLAN82

    NGOCLAN82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Ai nói là nam giới ngoại tình thì vẫn chăm lo cho gia đình nào??? Chuyện này khó nói lắm. Copn gái ngoại tình nhưng ai dám khẳng định là họ không chăm lo gì tới gia đình. Họ vẫn hoàn tất việc chăm sóc gí đình đấy chứ, có chỉ khác là họ không đáp ứng được nhu cầu chăn gối đối với chồng nữa mà thôi, vì họ đã tìm được cảm giác mới ở người ******** của họ rồi.
    BÔNG HỒNG ĐẠI DƯƠNG. ngoclanlan2002@
  3. NGOCLAN82

    NGOCLAN82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Ai nói là nam giới ngoại tình thì vẫn chăm lo cho gia đình nào??? Chuyện này khó nói lắm. Copn gái ngoại tình nhưng ai dám khẳng định là họ không chăm lo gì tới gia đình. Họ vẫn hoàn tất việc chăm sóc gí đình đấy chứ, có chỉ khác là họ không đáp ứng được nhu cầu chăn gối đối với chồng nữa mà thôi, vì họ đã tìm được cảm giác mới ở người ******** của họ rồi.
    BÔNG HỒNG ĐẠI DƯƠNG. ngoclanlan2002@
  4. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Ngoclan nói cứ như là người trong cuộc vậy và có chồng rồi ?
    * đàn bà ngoại tình để tìm kiếm những thứ chồng không có (tiền, tình cảm, ....) nếu vì tiền thì loại này sẽ không quay trở lại đâu. Về tình thì chắc 50/50 tùy thuộc vào anh mới nhưng nói chung là con người ta thường thích nhữn gì người ta ko có tỏng tay.
    * Về chuyện ******** : khá nhiều cặp ly hôn về lý do này. Các ông chồng muốn duy trì hạnh phúc nên bớt uống bia để bụng đỡ to. Ông nào bụng to thì dám cá 95% khả năng rất kém. Kém 1, 2lần thì còn tha thứ được, kinh niên mãn tính thì tất yếu là toi.
    * Đa số đàn ông ngoại tình đều quay về với gia đình, trừ khi họ gặp phải quái thủ. Bởi vì với đàn ông họ chỉ thích chinh phục cái mới, khi đã chinh phục được rồi thì người tình lại trở nên cũ, nhàm chán - có ai ăn phở mãi được đâu. Cơm vẫn là không thể thay đổi. Có thể anh ta chuyển sang bún miến ... nhưng cơm thì ko thể thay đổi. (Ko chấp mấy ông ăn phở kinh niên vì đã nghiện phooc môn)
  5. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Ngoclan nói cứ như là người trong cuộc vậy và có chồng rồi ?
    * đàn bà ngoại tình để tìm kiếm những thứ chồng không có (tiền, tình cảm, ....) nếu vì tiền thì loại này sẽ không quay trở lại đâu. Về tình thì chắc 50/50 tùy thuộc vào anh mới nhưng nói chung là con người ta thường thích nhữn gì người ta ko có tỏng tay.
    * Về chuyện ******** : khá nhiều cặp ly hôn về lý do này. Các ông chồng muốn duy trì hạnh phúc nên bớt uống bia để bụng đỡ to. Ông nào bụng to thì dám cá 95% khả năng rất kém. Kém 1, 2lần thì còn tha thứ được, kinh niên mãn tính thì tất yếu là toi.
    * Đa số đàn ông ngoại tình đều quay về với gia đình, trừ khi họ gặp phải quái thủ. Bởi vì với đàn ông họ chỉ thích chinh phục cái mới, khi đã chinh phục được rồi thì người tình lại trở nên cũ, nhàm chán - có ai ăn phở mãi được đâu. Cơm vẫn là không thể thay đổi. Có thể anh ta chuyển sang bún miến ... nhưng cơm thì ko thể thay đổi. (Ko chấp mấy ông ăn phở kinh niên vì đã nghiện phooc môn)
  6. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Tôi có 2 người bạn , lúc trước họ quen nhau (mối tình đầu của cô gái).... nhưng đi đến hôn nhân thì không thể vì cô bạn tôi không thích kiểu người đàn ông như thế . Một thời gian sau , họ dường như thoát ra được khỏi tình yêu . Anh bạn ấy lấy vợ .... nhưng vẫn cảm thấy ghen khi cô ấy đề cập về 1 người đàn ông khác . Cô ấy quan hệ với nhiều người đàn ông khác (chưa chồng mà) , nhưng thỉnh thoảng vẫn đi lại với anh chàng kia ... cô ấy bảo rằng cô ấy không biết giải thích tại sao , có lẽ là mối tình đầu , và cũng có lẽ chẳng ai hiểu được anh chàng kia như cô ta (anh ta cũng công nhận thế)..... và họ vẫn ngoại tình với nhau dù anh chàng kia đã cưới vợ được 3 năm .... cô gái vẫn chưa muốn lấy chồng mặc dù có rất nhiều người quan tâm .. hỏi về sự không lựa chọn anh bạn kia , cô ấy vẫn luôn nghĩ rằng mình đúng ..... tâm lý con người đôi lúc rất phức tạp thế đấy ...

    Lonelymanus
  7. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Tôi có 2 người bạn , lúc trước họ quen nhau (mối tình đầu của cô gái).... nhưng đi đến hôn nhân thì không thể vì cô bạn tôi không thích kiểu người đàn ông như thế . Một thời gian sau , họ dường như thoát ra được khỏi tình yêu . Anh bạn ấy lấy vợ .... nhưng vẫn cảm thấy ghen khi cô ấy đề cập về 1 người đàn ông khác . Cô ấy quan hệ với nhiều người đàn ông khác (chưa chồng mà) , nhưng thỉnh thoảng vẫn đi lại với anh chàng kia ... cô ấy bảo rằng cô ấy không biết giải thích tại sao , có lẽ là mối tình đầu , và cũng có lẽ chẳng ai hiểu được anh chàng kia như cô ta (anh ta cũng công nhận thế)..... và họ vẫn ngoại tình với nhau dù anh chàng kia đã cưới vợ được 3 năm .... cô gái vẫn chưa muốn lấy chồng mặc dù có rất nhiều người quan tâm .. hỏi về sự không lựa chọn anh bạn kia , cô ấy vẫn luôn nghĩ rằng mình đúng ..... tâm lý con người đôi lúc rất phức tạp thế đấy ...

    Lonelymanus
  8. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Ông được ăn chả thì bà cũng phải được miếng nem cho nó công =
    Ngoại tình cũng nên nếu người ta muốn một sự thay đổi và nhận ra sự thay đổi đó ..hoàn toàn thừa .
    Nên có nếu nó để người ta nhận ra ng ta vẫn cần đến "cái máng lợn cũ "
    SoS ​
    -----><----- ​
  9. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Ông được ăn chả thì bà cũng phải được miếng nem cho nó công =
    Ngoại tình cũng nên nếu người ta muốn một sự thay đổi và nhận ra sự thay đổi đó ..hoàn toàn thừa .
    Nên có nếu nó để người ta nhận ra ng ta vẫn cần đến "cái máng lợn cũ "
    SoS ​
    -----><----- ​
  10. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0

    Ngoại tình ư? trời! đừng làm cho giá trị đạo đức và tinh thần bị tổn thương các bạn ạ.
    Khi chúng ta chưa có rằng buộc , chúng ta có thể sống thoáng hơn, tuy nhiên khi chúng ta đã có gia đình, chúng ta hãy hy sinh bản thân và sống vì gia đình, vì con cái ( hạt nhân của hạnh phúc gia đình, mà hạnh phúc gia đình là tế baò của một xã hội văn minh ) khi đó chúng ta sẽ thấy được hạnh phúc yêu thương ấm áp, hạnh phúc khi chúng ta là dâu thảo rể hiền, ba mẹ đảm đang, mãu mực...
    Tất nhiên nói như thế có vẻ phi thực tế , vậy ta hãy thận trọng khi lựa chọn bạn đời để có sự hoà hợp, chia sẻ. Tình yêu đôi khi chỉ là nhất thời, là tiền đề nhưng cái nghĩa mới là mãi mãi . là linh hồn theo hạnh phúc lứa đôi , hạnh phúc gia đình đến đầu bác răng long, là bệ phóng cho con cái lên người thành đạt.
    Thảo nào rồi làm Admin mãi thôi bố trẻ ạ ! he he
    Mong các bạn luôn hạnh phúc là tôi vui rồi! Chân thành cảm ơn bạn thứ 85,86,87 đã vote cho tôi i!

Chia sẻ trang này