1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại có hiện tượng ngoại tình??? Có hay không nên có ngoại tình???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi NGOCLAN82, 27/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NGOCLAN82

    NGOCLAN82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Đúng là NL chỉ mới đề cập tới vấn đề ngoại tình của các đấng mày râu mà không đề cập tới vấn đề của phái nữ. Đúng là em cũngn ghĩ là sẽ có rất nhiều chuyện xoay quanh vấn đề này. Một phần em viết topic nà để chúng ta cùng bàn luân, nhưng mọtt phần ucngx là do em muốn hiểu rõ hơn vấn đề này vì em biết chí qua đây em cũng sẽ có được rất nhiều kinh nghiệm cho bản thân em rồi.
    Các anh các chị và các bạn hãy nói lên ý kiến riêng của minhgf về vấn đề này đi. và tại sao con người lại luôn biết alf làm như vậy là bị xã hộ lên án nhưng họ vẫn cứ cố tình làm???
    BÔNG HỒNG ĐẠI DƯƠNG. cobekieucang13@
  2. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Thôi Lan ơi về nhà mà lo kiếm chồng đi không ế đấy. Chưa gì đã la bò trắng răng. Các bác thông cảm em Lan dạo này hơi bị mát nên trẻ con mà cứ học đòi người lớn, thấy voi đú chuột chù cũng nhảy xích lô. Về nhà mà lo thi học kì đi Lan.
  3. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Thôi Lan ơi về nhà mà lo kiếm chồng đi không ế đấy. Chưa gì đã la bò trắng răng. Các bác thông cảm em Lan dạo này hơi bị mát nên trẻ con mà cứ học đòi người lớn, thấy voi đú chuột chù cũng nhảy xích lô. Về nhà mà lo thi học kì đi Lan.
  4. readandwrite

    readandwrite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hì, rồi cuối cùng, em NL82 cũng phải thừa nhận điều đó!
    Xin được có tiếp vài lời về chuyện này!
    Thường thì chuyện ngoại tình chỉ xảy ra với những người đã có gia đình và đã có con chung. Thế thì có điều gì mà làm cho họ có "hướng ngoại" như vậy?
    Có thể giải thích đơn giản thế này. Cuộc sống thường rất thú vị mỗi khi con người tìm ra cho mình một điều gì đó mới mẻ, dù cho điều đó rất đơn giản. Nam giới hay nữ giới đều giống nhau ở khía cạnh này. Chắc là NL82 cũng đã từng được nghe, được chứng kiến rất nhiều cặp vợ chồng đã có tuổi (hạnh phúc đến lúc bạc đầu) nói thế này: Cho đến giờ, tôi vẫn chưa hiểu hết về ông (bà) ấy. Bây giờ, bạn chưa có gia đình, nhưng trong tình bạn, tình yêu, bạn có thể cảm thấy hài lòng và mãn nguyện hay không khi mà người (bạn) ấy ngày này qua ngày khác không có điều gì mới, không có những đổi thay trong cách nghĩ và cách sống?
    Thế còn điều thứ hai? NL82 đã bao giờ nghe đến chuyện: Những mối tình thoảng qua chưa? Nếu nghe rồi thì xin trích ra một câu nói trong một bài viết lấy từ Báo Hạnh phúc gia đình (vâng, chủ đề của số báo ấy là Những mối tình thoảng qua): "Có lẽ nào bạn lại không rung động trước một người đồng nghiệp khác giới có ngoại hình hấp dẫn, khéo léo và xuất sắc trong công việc"? Đấy là chuyện của các bài viết. Còn chuyện thực thì thế nào? Chắc là bạn biết speaker Diễm Quỳnh của VTV3 chứ. Rất nhiều người ngưỡng mộ (có cả nữ giới)! Và các đồng nghiệp của DQuỳnh đã từng nói, vâng, nói rất thật, "Chỉ cần một lần tiếp xúc và làm việc với DQ thôi, không ai có thể không rung động"! (có thể tôi không nhớ chính xác từng từ một).
    Nhưng xin lưu ý, trong tình huống của "mối tình thoảng qua" đó, nếu tình cảm đặt trên lý trí thì rất dễ dẫn đến hiện tượng "hướng ngoại" mà chúng ta đang bàn tới!
    Xin chưa bàn đến vấn đề những người còn lại (vợ hoặc chồng), chỉ xin nhắc tới vấn đề là tại sao là dù đàn ông ngoại tình nhưng vẫn quay về với gia đình? Khi bạn đã có con (đích thực), bạn sẽ hiểu được tình cảm cha (mẹ) với con cái như thế nào. Nhiều người, dù không muốn gặp vợ (chồng) của mình nhưng họ không thể làm một cái điều ngược với tình mẫu tử: bỏ con bỏ cái mà đi. Cha ông ta đã có câu, hổ chẳng bao giờ ăn thịt con! Tất nhiên, có những người vẫn bỏ con bỏ cái mà đi đấy thôi, nhưng xin đừng nói tới họ làm gì. Họ chỉ là số ít, rất ít.
    Dài dòng quá rồi, thôi, tạm dừng ở đây đã! Khi nào có thể, sẽ tiếp tục!
    Cuộc sống ơi, ta mến yêu người!
  5. readandwrite

    readandwrite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hì, rồi cuối cùng, em NL82 cũng phải thừa nhận điều đó!
    Xin được có tiếp vài lời về chuyện này!
    Thường thì chuyện ngoại tình chỉ xảy ra với những người đã có gia đình và đã có con chung. Thế thì có điều gì mà làm cho họ có "hướng ngoại" như vậy?
    Có thể giải thích đơn giản thế này. Cuộc sống thường rất thú vị mỗi khi con người tìm ra cho mình một điều gì đó mới mẻ, dù cho điều đó rất đơn giản. Nam giới hay nữ giới đều giống nhau ở khía cạnh này. Chắc là NL82 cũng đã từng được nghe, được chứng kiến rất nhiều cặp vợ chồng đã có tuổi (hạnh phúc đến lúc bạc đầu) nói thế này: Cho đến giờ, tôi vẫn chưa hiểu hết về ông (bà) ấy. Bây giờ, bạn chưa có gia đình, nhưng trong tình bạn, tình yêu, bạn có thể cảm thấy hài lòng và mãn nguyện hay không khi mà người (bạn) ấy ngày này qua ngày khác không có điều gì mới, không có những đổi thay trong cách nghĩ và cách sống?
    Thế còn điều thứ hai? NL82 đã bao giờ nghe đến chuyện: Những mối tình thoảng qua chưa? Nếu nghe rồi thì xin trích ra một câu nói trong một bài viết lấy từ Báo Hạnh phúc gia đình (vâng, chủ đề của số báo ấy là Những mối tình thoảng qua): "Có lẽ nào bạn lại không rung động trước một người đồng nghiệp khác giới có ngoại hình hấp dẫn, khéo léo và xuất sắc trong công việc"? Đấy là chuyện của các bài viết. Còn chuyện thực thì thế nào? Chắc là bạn biết speaker Diễm Quỳnh của VTV3 chứ. Rất nhiều người ngưỡng mộ (có cả nữ giới)! Và các đồng nghiệp của DQuỳnh đã từng nói, vâng, nói rất thật, "Chỉ cần một lần tiếp xúc và làm việc với DQ thôi, không ai có thể không rung động"! (có thể tôi không nhớ chính xác từng từ một).
    Nhưng xin lưu ý, trong tình huống của "mối tình thoảng qua" đó, nếu tình cảm đặt trên lý trí thì rất dễ dẫn đến hiện tượng "hướng ngoại" mà chúng ta đang bàn tới!
    Xin chưa bàn đến vấn đề những người còn lại (vợ hoặc chồng), chỉ xin nhắc tới vấn đề là tại sao là dù đàn ông ngoại tình nhưng vẫn quay về với gia đình? Khi bạn đã có con (đích thực), bạn sẽ hiểu được tình cảm cha (mẹ) với con cái như thế nào. Nhiều người, dù không muốn gặp vợ (chồng) của mình nhưng họ không thể làm một cái điều ngược với tình mẫu tử: bỏ con bỏ cái mà đi. Cha ông ta đã có câu, hổ chẳng bao giờ ăn thịt con! Tất nhiên, có những người vẫn bỏ con bỏ cái mà đi đấy thôi, nhưng xin đừng nói tới họ làm gì. Họ chỉ là số ít, rất ít.
    Dài dòng quá rồi, thôi, tạm dừng ở đây đã! Khi nào có thể, sẽ tiếp tục!
    Cuộc sống ơi, ta mến yêu người!
  6. NGOCLAN82

    NGOCLAN82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là NL càng nghe càng thấy mình biết ra được rất nhiều điều. Và quả thật giờ thì em thấy rằng cuộc sống không yên ổn như em tưởng và lòng người cũng đúng là rất khó mà có thể đem ra đong đếm được. Những gì em viết ra cũng chỉ với một mong muốn là sẽ có ai đấy nói cho mình biết mình phải làm gì nếu như rơi vào hòan cảnh đó,... VÀ cũng thật tốt biết bao nếu như có nhiều người chỉ bảo cho mình, như vậy mình sẽ có thể có được những kinh nghiệm tốt để chuẩn bị cho hành trang vào đời của mình.
    Đối với những ai không mấy quan tâm tới vần đề này thì xin hãy đừng vội chỉ trích, có thể đưới con mắt của các bạn thì Nl chỉ là học đòi mà thôi, nhưng hãy nên dừng ở đó thôi đừng vội bắt NL phải dừng topic này lại vì Nl muốn hiểu nhiều hơn nữa về cuộc sống. Với một cô bé 21 tuổi thì mọi thưa vẫn đang là một diều khó lý giải.
    Phải học nữa chứ, phải biết nữa chứ, để còn biết được ai là người tốt, ai là người xấu, ai là người bạn đích thực của mình và ai là người có tấm lòng cảu quỷ ác.
    BÔNG HỒNG ĐẠI DƯƠNG. cobekieucang13@
  7. NGOCLAN82

    NGOCLAN82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là NL càng nghe càng thấy mình biết ra được rất nhiều điều. Và quả thật giờ thì em thấy rằng cuộc sống không yên ổn như em tưởng và lòng người cũng đúng là rất khó mà có thể đem ra đong đếm được. Những gì em viết ra cũng chỉ với một mong muốn là sẽ có ai đấy nói cho mình biết mình phải làm gì nếu như rơi vào hòan cảnh đó,... VÀ cũng thật tốt biết bao nếu như có nhiều người chỉ bảo cho mình, như vậy mình sẽ có thể có được những kinh nghiệm tốt để chuẩn bị cho hành trang vào đời của mình.
    Đối với những ai không mấy quan tâm tới vần đề này thì xin hãy đừng vội chỉ trích, có thể đưới con mắt của các bạn thì Nl chỉ là học đòi mà thôi, nhưng hãy nên dừng ở đó thôi đừng vội bắt NL phải dừng topic này lại vì Nl muốn hiểu nhiều hơn nữa về cuộc sống. Với một cô bé 21 tuổi thì mọi thưa vẫn đang là một diều khó lý giải.
    Phải học nữa chứ, phải biết nữa chứ, để còn biết được ai là người tốt, ai là người xấu, ai là người bạn đích thực của mình và ai là người có tấm lòng cảu quỷ ác.
    BÔNG HỒNG ĐẠI DƯƠNG. cobekieucang13@
  8. thaydui

    thaydui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Toi thay ngoai tinh khong nen bi len an qua gay gat. Yeu la mot chuyen, lap gia dinh voi nguoi nay nguoi no lai la chuyen khac. Khi ban den mot do tuoi nhat dinh, hieu biet cuoc song o muc do nhat dinh, luc day ban se co su nhin nhan moi ve con nguoi, ve xa hoi, ve tinh cam. Khi do co mot nguoi de ban tin vao cuoc song, co suc manh de vuon len thi tai sao lai khong yeu cho duoc. Mien la su ngoai tinh, du chi la ngoai tinh trong tam chi, cung khong nen lam mat di toan bo nhung gi minh dang co. Tuy nhien doi khi mot cai moi lai tot dep hon thi sao.
    Dieu quan trong la phai biet yeu va yeu het minh. Khong ai co the trach minh ca.
  9. thaydui

    thaydui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Toi thay ngoai tinh khong nen bi len an qua gay gat. Yeu la mot chuyen, lap gia dinh voi nguoi nay nguoi no lai la chuyen khac. Khi ban den mot do tuoi nhat dinh, hieu biet cuoc song o muc do nhat dinh, luc day ban se co su nhin nhan moi ve con nguoi, ve xa hoi, ve tinh cam. Khi do co mot nguoi de ban tin vao cuoc song, co suc manh de vuon len thi tai sao lai khong yeu cho duoc. Mien la su ngoai tinh, du chi la ngoai tinh trong tam chi, cung khong nen lam mat di toan bo nhung gi minh dang co. Tuy nhien doi khi mot cai moi lai tot dep hon thi sao.
    Dieu quan trong la phai biet yeu va yeu het minh. Khong ai co the trach minh ca.
  10. NGOCLAN82

    NGOCLAN82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Nói là không nên quá phê phán ngoại tình nhưng thử hỏi mấy ai có thể chịu được khi một nửa của mình có hành vi ngoại tình?
    KHi đàn ông ngoại tình thì tai jsao lại không bao giwò bị lên án như phụ nữ khi ngoại tình??? VÀ tại sao người ta lại có thể chấp nhận cho người đàn ông ngaoi jtình và dễ dàng tha thứ cho họ trong khi những nguời ngaoi jtình là phụ nữ thì lại hầu như là không bao giờ được tha thứ???NHư vậy có phải là quá không công bằng hay khônbg?????
    BÔNG HỒNG ĐẠI DƯƠNG. cobekieucang13@

Chia sẻ trang này