1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại có hiện tượng "sợ tè ra quần"?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi caheotambien, 07/07/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caheotambien

    caheotambien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2010
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại có hiện tượng "sợ tè ra quần"?

    Em sợ nhiều rồi, những cũng chưa bị tè lần nào.

    Nhưng đọc sách, truyện thì có thấy.

    Không biết có thật không và lý giải sao cho trường hợp này nhỉ?
  2. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Tớ có xem 1 phim của Tây làm cũng có hiện tượng sợ vãi đ ái. Phim có 2 chị em bị bắt oan với tội danh vận chuyển ma túy. Lúc ra pháp trường, cô gái sợ quá. Dưới chân tràn ra toàn nước màu như bia. Bây giờ chẳng nhớ câu chuyện. Ấn tượng mỗi đoạn tè. Khi quá sợ, các phản ứng còn gây ỉa ra quần. Phân tích nguyên nhân sinh lý thì tớ chịu. Nhưng các con vật khi quá căng thẳng cũng vãi tè. Chó rất hay phấn khích mà tè lung tung. Khi húc nhau, con trậu bị thua cũng hay hay ị ra cả đống.
  3. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Phim này là Bangkok Hilton. Bangkok Hilton cũng tương tự như Hanoi Hilton vậy .
    Chó nhiều lúc sợ quá hoặc vui quá cũng hay tè ra. Có lẽ khi phấn khích quá thì các cơ ép bàng quang thải nước tiểu ra. Cái này hỏi mấy bác ngành y chắc biết rõ.
  4. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    thế có biết vì sao người bị ngất, đem vào nhà vệ sinh thì tỉnh lại không.
  5. GA_RU

    GA_RU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    1
    Do NH3 là khí gây xốc chứ sao. Nó cho bác vào nhà vệ sinh còn đỡ đấy. Nó mà dí lọ NH3 vào mũi bác thì em đảm bảo là cả ngày hôm sau bác vẫn còn cảm giác buồn nôn. Khí này nó có mùi shock cực. Ban đầu em cũng tưởng nó chỉ như mùi nhà vệ sinh thôi nhưng ko phải đâu. Ác liệt hơn nhiều
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    711
    Do thần kinh yếu, không kiểm soát được. Thế mà cũng hỏi.
  7. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Cần gì phải mang vào nhà vệ sinh. Lấy giẻ thấm nước tiểu rồi để lên mũi được rồi. (Tè lên mặt thì gớm quá).
    Cái này đã t ừng thấy hồi ở ký túc xá. Một thằng say rượu, về tới phòng thì lăn đùng ra giường, tè dầm rồi nằm mê man. Thằng bạn học của nó lấy giẻ thấm nước tiểu của chính nó, để lên mũi, tí sau nó tỉnh.
  8. Kidxinh213

    Kidxinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    tỉnh là tỉnh ngủ thôi hay tỉnh hẳn rượu hả anh ?
  9. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    như cắt tiết gà vịt, trước khi chết nó toàn đi đấy :(
  10. shogatsu

    shogatsu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2010
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Đi lính thằng nào ra trận lần đầu tiên mà không đái ra quần là hỏng. Vì sợ quá đến mức không đái được.

Chia sẻ trang này