1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại gọi là fim con heo?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi 09999992345, 28/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest01

    Guest01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2001
    Bài viết:
    2.353
    Đã được thích:
    0
    Đập vỡ mẹt cu giờ,
  2. Highlightdeokhuyentai

    Highlightdeokhuyentai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    0
    Có 2 người đặc biệt xuất hiện trong Box :
    1 : bà chị yêu quý DBM
    2: Vãi Thị Hin !
  3. Highlightdeokhuyentai

    Highlightdeokhuyentai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    0
    Có 2 người đặc biệt xuất hiện trong Box :
    1 : bà chị yêu quý DBM
    2: Vãi Thị Hin !
  4. Guest01

    Guest01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2001
    Bài viết:
    2.353
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy khoá, hay chú Đỗ đang mải đọc
  5. Guest01

    Guest01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2001
    Bài viết:
    2.353
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy khoá, hay chú Đỗ đang mải đọc
  6. vinken

    vinken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa (vãi đái xưa) mà nói tóm lại là xưa vl ý , cái hồi mà máy bay *** có, thiên đình vẫn ở trên giời *** phải di cư vì sợ bị các thể loại phóng viên lá cải như tuoitreonline với ngoisao.net lên tận nơi săm soi chuyện giường chiếu.
    Chuyện kể rằng có em Hằng Nga vô cùng khêu gợi. Thật ra khêu gợi thì cũng *** làm sao lắm, cơ mà có sao vì Ngọc hoàng thượng đế chỉ có mỗi một mụ vợ già sắp chết, nhí nhố mấy ngàn năm rồi cũng phải chán đến tận cổ. Đâm ra Ngọc hoàng cũng đâm ra tơ tưởng. Nhưng hắn ta già, quyền thì to mà tiền thì *** có (hồi đấy đã có tiền *** đâu mà có).
    Chuyện kể tiếp rằng, thiên bồng nguyên soái cũng như tất cả đàn ông con giai trên đấy mê nàng Hằng Nga. Mà khổ, cái mặt trăng thì tiệt chả có gì che đậy, và thế là lão bán kính thiên văn càng ngày càng khấm khá, đào tiên trong nhà nhiều vô kể. Thiên bồng nguyên soái chỉ phải cái uống bia hơi lắm nên cơ thể có hình thoi một chút , nhưng cũng còn trai trẻ . Ưu điểm lớn nhất là thấy gái thì *** còn suy nghĩ gì hết, làm liều tuốt luốt.
    Vào một ngày đẹp trời, chàng đã làm liều phịch nhau với Hằng Nga, điều mà cả cái thiên đình đều sợ ngọc hoàng chả ai dám làm . Hậu quả của nó khó lường đến nỗi, chỉ nội 15'' sau đã có một bộ phim thu lén từ kính thiên văn được in ra và lưu hành nội bộ. Bộ phim rồi cũng đến với con CPU của Ngọc Hoàng, và hắn ta vô cùng tức giận . Và vì không thể trừng phạt hằng nga - bởi hắn biết trừng phạt nàng thì từ giờ đến mấy vạn năm sau nữa, hắn lấy đâu ra gái nào nữa ngoài mụ vợ đang ngồi rỉa rói, hắn lập tức trút hết mọi tội lỗi lên chàng nguyên soái.
    Và thế là thiên bồng nguyên soái biến thành con lợn với cái tên trư bát giới.
    Từ đó về sau, người ta gọi phim XXX là phim con heo
  7. vinken

    vinken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa (vãi đái xưa) mà nói tóm lại là xưa vl ý , cái hồi mà máy bay *** có, thiên đình vẫn ở trên giời *** phải di cư vì sợ bị các thể loại phóng viên lá cải như tuoitreonline với ngoisao.net lên tận nơi săm soi chuyện giường chiếu.
    Chuyện kể rằng có em Hằng Nga vô cùng khêu gợi. Thật ra khêu gợi thì cũng *** làm sao lắm, cơ mà có sao vì Ngọc hoàng thượng đế chỉ có mỗi một mụ vợ già sắp chết, nhí nhố mấy ngàn năm rồi cũng phải chán đến tận cổ. Đâm ra Ngọc hoàng cũng đâm ra tơ tưởng. Nhưng hắn ta già, quyền thì to mà tiền thì *** có (hồi đấy đã có tiền *** đâu mà có).
    Chuyện kể tiếp rằng, thiên bồng nguyên soái cũng như tất cả đàn ông con giai trên đấy mê nàng Hằng Nga. Mà khổ, cái mặt trăng thì tiệt chả có gì che đậy, và thế là lão bán kính thiên văn càng ngày càng khấm khá, đào tiên trong nhà nhiều vô kể. Thiên bồng nguyên soái chỉ phải cái uống bia hơi lắm nên cơ thể có hình thoi một chút , nhưng cũng còn trai trẻ . Ưu điểm lớn nhất là thấy gái thì *** còn suy nghĩ gì hết, làm liều tuốt luốt.
    Vào một ngày đẹp trời, chàng đã làm liều phịch nhau với Hằng Nga, điều mà cả cái thiên đình đều sợ ngọc hoàng chả ai dám làm . Hậu quả của nó khó lường đến nỗi, chỉ nội 15'' sau đã có một bộ phim thu lén từ kính thiên văn được in ra và lưu hành nội bộ. Bộ phim rồi cũng đến với con CPU của Ngọc Hoàng, và hắn ta vô cùng tức giận . Và vì không thể trừng phạt hằng nga - bởi hắn biết trừng phạt nàng thì từ giờ đến mấy vạn năm sau nữa, hắn lấy đâu ra gái nào nữa ngoài mụ vợ đang ngồi rỉa rói, hắn lập tức trút hết mọi tội lỗi lên chàng nguyên soái.
    Và thế là thiên bồng nguyên soái biến thành con lợn với cái tên trư bát giới.
    Từ đó về sau, người ta gọi phim XXX là phim con heo
  8. koibito_candy

    koibito_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    fim oánh rắm nhau
    caá này nghe hay hơn con heo
  9. koibito_candy

    koibito_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    fim oánh rắm nhau
    caá này nghe hay hơn con heo
  10. nemo_vs1

    nemo_vs1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với câu chuyện này
    được seadog sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 28/05/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này