1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại gọi là Nga ngố ?Từ này có từ bao giờ ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi poisonwind, 23/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Tại sao lại gọi là Nga ngố ?Từ này có từ bao giờ ?

    Câu hỏi như trên .
  2. awake89

    awake89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    cô giáo em bẩu ngày trước
    người nga sản xuất ra nhiều đồ bền (tủ lạnh,máy giặt,xoong,chậu,nồi)
    mà bi h có ai cần đồ bền lắm đâu nên gọi là ngố
    tiện đây cho em hỏi luôn
    sao lại có câu "nhạt như nước ốc"
    em thấy nước ốc cũng thơm mà
  3. energy06

    energy06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    Cái câu này có từ thời bao cấp,khi mà mình chủ yếu liên hệ với phe xh-cn và Liên xô lại là chính. Ngưòi mình sang LX đều thấy dân Nga ngô ngố. Mấy ông Liên xô sang mình trông cũng thế, chẳng ông nào giảo họat cả, cứ tồ tồ.
    Thực ra là họ không khôn vặt như mình chứ ngố thì lấy đâu ra làm tầu vũ trụ và là cường quốc quân sự được !
  4. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    thơm và nhạt là hai phạm trù khác nhau.
    thơm dùng mũi
    nhạt dùng lưỡi
    => có thể thơm nhưng nhạt.
  5. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Mình lại nghe nói là do người Nga giúp đỡ mình nhiều quá,nhiệt tình quá nên gọi thế
  6. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    chuẩn ...Ngố là không Gian như Vịt
    có ông Anh em sang học ĐH ở LIên xô một buổi tối chập choạng nhìn thấy một Kụ già ngồi bán một giỏ TÁo khoảng 2 chục quả gì đấy , thuơng tình mới định mua hết cho bà cụ về nhà với con cháu ..thì bà ấy bẩu : chúng mày mua gì mua lắm thế tao không bán đâu Táo tao ngon tao muốn nhiều nguời đuợc thuởng thức ...đại khái là như vậy ..chung quy chỉ tại mấy anh vịt nhà mình vào Mậu dịch vét hết hàng phân phối của mấy anh Nga
    mấy anh Nga truớc sông có nhà nuớc lo nên không để ý nhưng nhỏ nhặt như dân vịt nhà ta - họ quan tâm những việc nhớn hơn
    các nứoc giàu có cũng vậy - chỉ khổ vịt nhà ta nghèo quá nên tuyền để ý những cái lợi thân , không lo gì cho cộng đồng chung

  7. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Bác Ngu ngu nói câu nào thấm thía câu đấy. Vịt hay chê Nga ngố, chê Lào đần , chê Mỹ ngố, chê Tây thật thà..chê hết ấy mà
  8. lymit0927

    lymit0927 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    EM cũng nghe nói như thế đấy!
    Liên Xô giúp đỡ VN nhiều, thời kỳ khốn khó, Liên Xô chu cấp cho bao nhiêu thứ mà k toan tính gì cả. Nhưng đến lúc Liên Xô đi xuống, nhiều anh tài ngo ngoe đi lên, là anh VN anh ấy quay ngoắt với LX, đi bám đít các anh khác :-<...
    "Ngố" là kiểu như: "Thằng đấy ngố thế, mình trở mặt với nó mà nó cứ júp mình k công"...
    EM thấy những người đã học tập, sống và làm việc cùng người Nga thời kỳ nước Nga Xô Viết ấy đều giận chính sách của VN lắm... Thấy những người đấy hoài niệm đều khen người Nga (thời đó) chân thành, nhiệt tình, tốt bụng...

Chia sẻ trang này