1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại gọi là nhạc sỹ của tình yêu?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tuanhai2210, 06/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanhai2210

    tuanhai2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại gọi là nhạc sỹ của tình yêu?

    Nếu nói rằng NS TCS là người viết nhiều ca khúc về tình yêu, có lẽ không phải vậy bởi vì còn rất nhiều NS khác của nền âm nhạc VN cũng viết về tình yêu. Tình yêu là đề tài bất tận của sáng tạo nghệ thuật, nhưng có phải chăng TCS đã gửi vào trong những ca khúc của mình một tình yêu dâng hiến? Nó không phải dành cho tình chung của hai người mà là tình yêu âm thầm, tình yêu dâng tặng. Trong các ca khúc của ông, người đàn ông luôn luôn ẩn khuất và tất cả chỉ để tôn vinh người tình của mình. Yêu chính là sự dâng hiến, sự hy sinh chứ không chỉ đơn thuần là sự sẻ chia. Đó chính là cách tình yêu của Trịnh thấm vào trong tôi, âm thầm như những giọt buồn thấm vào hạnh phúc.
  2. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Em thì không nghĩ vậy bác tuanhai2210 ạ, theo em với TCS thì tình yêu thực sự của ông là tình yêu cuộc đời, còn về TY kia, ông đã không còn có thể yêu ai thực sự như yêu Diễm, những bài hát khác chỉ là những cảm xúc nhất thời, chỉ như mong muốn dùng những mối tình mới nhằm hàn gắn tình yêu đã mất. Điều này có thể kiểm chứng qua những ca khúc của ông, rất nhiều tình khúc hay nhưng liệu có bài nào da diết được như "Diễm xưa " không? để thấy được
    " Làm sao có nhau
    Hằn lên nỗi đau.."
    Và hình bóng của Diễm còn hằn lại trong các tác phẩm khác, tại sao hình ảnh những cô gái trong nhạc Trịnh đều giống nhau như vậy, đều " tóc dài, mảnh mai, gầy guộc, mắt buồn.." nếu đó không là Diễm thì là ai???
    Không níu kéo được TY đầu đời TCS đã tìm kiếm những hình bóng khác, nhưng dù "Tưởng rằng đã quên", dù "tình ngỡ đã quên đi / như lòng cố lạnh lùng.." thì đó chỉ là nguỵ biện, ông không thể quên được, vĩnh viễn không thể quên được, đành phải
    " Gọi tên em mãi suốt cơn mê này.."
    Được gilmour sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 07/04/2006
  3. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    Em thì không nghĩ vậy bác tuanhai2210 ạ, theo em với TCS thì tình yêu thực sự của ông là tình yêu cuộc đời, còn về TY kia, ông đã không còn có thể yêu ai thực sự như yêu Diễm
    tớ thì không đồng ý với ý kiến này, vì Diễm chỉ là 1 trong khoảng 13 người tình của TCS. Diễm có một người em gái tên là Dao Ánh, và người này mới là người TCS giành cho nhiều tình cảm nhất, D.Ánh cũng yêu TCS.
    có lẽ tại bạn thích bài này nên cảm thấy nó là bài tình ca hay nhất của TCS.
    những bài hát khác chỉ là những cảm xúc nhất thời, chỉ như mong muốn dùng những mối tình mới nhằm hàn gắn tình yêu đã mất. Điều này có thể kiểm chứng qua những ca khúc của ông, rất nhiều tình khúc hay nhưng liệu có bài nào da diết được như "Diễm xưa " không? để thấy được
    " Làm sao có nhau
    Hằn lên nỗi đau.."
    Và hình bóng của Diễm còn hằn lại trong các tác phẩm khác, tại sao hình ảnh những cô gái trong nhạc Trịnh đều giống nhau như vậy, đều " tóc dài, mảnh mai, gầy guộc, mắt buồn.." nếu đó không là Diễm thì là ai???
    Không níu kéo được TY đầu đời TCS đã tìm kiếm những hình bóng khác, nhưng dù "Tưởng rằng đã quên", dù "tình ngỡ đã quên đi / như lòng cố lạnh lùng.." thì đó chỉ là nguỵ biện, ông không thể quên được, vĩnh viễn không thể quên được, đành phải
    " Gọi tên em mãi suốt cơn mê này.."
    Được gilmour sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 07/04/2006
    [/quote]
    thủa ấy có một người con gái rất mong manh đi qua những hàng cây long não lá li ti xanh mướt để đến trường đại học văn khoa Huế ... nhiều ngày nhiều tháng của thủa ấy, người con gái ấy vẫn đi dươí những hàng cây long não, ..
    Người con gái ấy bây giờ đã ở một nơi xa, đã có một đời sống khác , người con gái ấy là Diễm của ngày xưa.!
  4. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    thủa ấy có một người con gái rất mong manh đi qua những hàng cây long não lá li ti xanh mướt để đến trường đại học văn khoa Huế ... nhiều ngày nhiều tháng của thủa ấy, người con gái ấy vẫn đi dươí những hàng cây long não, ..
    Người con gái ấy bây giờ đã ở một nơi xa, đã có một đời sống khác , người con gái ấy là Diễm của ngày xưa.!
    [sign]<P><FONT face="Times New Roman" size=3><STRONG><EM>
    Em cũng biết chớ bác, em cũng biết luôn là đại ca Trịnh còn suýt lấy vợ cơ, nghe đâu là một cô ca sĩ tên là Thanh Thuý hay gì gì đó, còn yêu thêm Dao Ánh chỉ là "Cô chị không đủ, tranh thủ cô em thui", những người con gái qua đời ổng thì thiếu gì, nhưng chỉ có Diễm mới khiến ông viết nên "Diễm xưa" thui, hình ảnh trong mưa hồng cũng là của Diễm
    " Em đi về cầu mưa ướt áo
    Đường phượng bay mù không lối vào
    Hàng cây lá xanh gần với nhau.."
    Chắc ở đây đưa từ "cây long não " hổng có hợp vần, nên ổng đổi thành hoa phượng...
    Ai bảo chăn trâu....là khổ????- thằng nào???
    Chúc box Trịnh nàm ăn phát tài- nào cụng đi.
  5. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa đến Huế, nhưng thấy có người đi rồi bảo là trong đó có đường Phượng Bay. Có thể đây là một địa danh hoặc có thể là biểu đạt hình ảnh một con đường tiên cảnh hư hư thực thực như kiểu Bồng Lai đảo vậy. Chả biết có đúng không nữa !
  6. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Trong bài Mưa Hồng có câu: Em đi về cầu mưa ướt áo.
    Nếu ngắt nhịp câu này khác nhau thì có lẽ ý nghĩa cũng khác nhau...
    "Cầu" ở đây là cây cầu hay cầu nguyện (Tôi nghiêng về thứ 1)
    "Em đi về" là em trở về hay em đi đi về về (Tôi nghiêng về thứ 2)
    Cũng vẫn khó hiểu....
  7. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Bác cả nghĩ quá, em thì nghĩ rằng "cầu" ở đây hiển nhiên nà cây cầu rùi, chứ nếu là cầu nghuyện e không được hợp lý, có ai lại tự mong muốn trời mưa làm ướt áo mình hay người mình yêu bao giờ đâu...như vậy hoá ra ...dở hơi...à
    " Sợ mưa lạc đường làm ướt áo em anh"
    <<<Em ơi đừng tin lời nó, thằng cha này nói xạo lắm đó>>>
  8. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Có thể là "cầu nguyện" lắm chứ. Vì ông đã từng cầu rằng: "Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng..." mà. Rồi lại viết "người ngồi xuống xin mưa đầy, trên hai tay cơn đau dài..." thế chẳng phải là đang mong cầu sao.
  9. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Chào Gilmour, thật tế ở Huế có một con đường trong Thành Nội, đuợc gọi là đường Phượng Bay, nó mang tên là đường Đoàn Thị Điểm, trước đây phượng rất nhiều. Gilmour cứ tưởng tượng hí, hai hàng cây xanh mướt với những tán lá sà xuống, đan xen nhau, và cứ đến mùa, những chiếc lá nhỏ li ti rơi xuống. Dễ thương lắm.
    Nhân tiện, cho lc xin bài thơ có câu:
    "Em đi để lại chuỗi cưỡi,
    Trong tôi vỡ vụn khoảng trời pha lê" được không?
    Còn ở Huế có hàng cây long não trên đường Lê Lợi đó, chớ không phải là Trịnh thấy không hợp vần nên đổi mô.
    Còn theo lc, trong bài Phượng Hồng, "em đi về cầu mưa ướt áo" thì lc nghĩ đó là cầu nguyện. Mưa xuống một tý, em đi về chậm một chút, được bên em một chút, hờ hờ, không vui hơn sao..
    Nếu muốn "cầu" đó thành cầu Tràng Tiền hay cây cầu mô đó thì cần đổi lại là: em qua cầu trời mưa ướt áo mới đúng.
  10. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    hồi lâu lâu rồi đọc ở đâu đó không nhớ một bài viết về Trịnh và những ca khúc viết cho những người tình, toàn đưa tên các cô vào bài hát:
    Cây sẽ cho Lộc và cây sẽ cho hoa...
    Từ khi trăng là Nguyệt...
    Trời cao níu bước sơn Khê... (sơn - Trịnh Công Sơn ^^)
    Diễm và Bống thì khỏi nói
    Đấy, em nhớ được vài câu như thế, chứ bài báo ấy kể nhiều hơn cơ. Cũng chẳng biết có đúng không ^^

Chia sẻ trang này