1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại gọi là nhạc sỹ của tình yêu?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tuanhai2210, 06/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    [
    [/quote]
    Chào Gilmour, thật tế ở Huế có một con đường trong Thành Nội, đuợc gọi là đường Phượng Bay, nó mang tên là đường Đoàn Thị Điểm, trước đây phượng rất nhiều. Gilmour cứ tưởng tượng hí, hai hàng cây xanh mướt với những tán lá sà xuống, đan xen nhau, và cứ đến mùa, những chiếc lá nhỏ li ti rơi xuống. Dễ thương lắm.
    Nhân tiện, cho lc xin bài thơ có câu:
    "Em đi để lại chuỗi cưỡi,
    Trong tôi vỡ vụn khoảng trời pha lê" được không?
    Còn ở Huế có hàng cây long não trên đường Lê Lợi đó, chớ không phải là Trịnh thấy không hợp vần nên đổi mô.
    Còn theo lc, trong bài Phượng Hồng, "em đi về cầu mưa ướt áo" thì lc nghĩ đó là cầu nguyện. Mưa xuống một tý, em đi về chậm một chút, được bên em một chút, hờ hờ, không vui hơn sao..
    Nếu muốn "cầu" đó thành cầu Tràng Tiền hay cây cầu mô đó thì cần đổi lại là: em qua cầu trời mưa ướt áo mới đúng.
    [/quote]
    Trời đất ui, sao ai cũng thích "cầu mưa " làm ướt áo người yêu nhỉ, như thế đâu có lịch sự, lãng mạn ư ?? có thể nhưng nếu vậy em bị cảm lạnh thì sao?...hic...hic lại tốn tiền cháo thuốc thui
    Còn về bài thơ đó á, gilmour hứa là chiều ni sẽ có lời đầy đủ, dừ đang ngoài hàng hổng nhớ hết được
    <<<Em đừng tin lời hắn nha, thằng cha này nói xạo lắm đó>>>
  2. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Trời!!!! nếu vậy thì không biết có bao nhiêu cô tên là Xuân, Hạ hay là Thu nhỉ???
    " Chiều tím...chiều nhớ thương ai?
    Người em tóc dài...
    Sầu trên phím đàn...
    Lệ buồn không gian..
    Mây bay quan sang...
    Nhớ chăng????"


    <<<Em ơi đừng tin hắn nha, thằng cha này nói xạo lắm đó>>>
  3. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3

    Được gilmour sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 09/04/2006
  4. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3

    Chúc box Trịnh nàm ăn phát tài- nào cụng đi.
    [/quote]
    Chào Gilmour, thật tế ở Huế có một con đường trong Thành Nội, đuợc gọi là đường Phượng Bay, nó mang tên là đường Đoàn Thị Điểm, trước đây phượng rất nhiều. Gilmour cứ tưởng tượng hí, hai hàng cây xanh mướt với những tán lá sà xuống, đan xen nhau, và cứ đến mùa, những chiếc lá nhỏ li ti rơi xuống. Dễ thương lắm.
    Nhân tiện, cho lc xin bài thơ có câu:
    "Em đi để lại chuỗi cưỡi,
    Trong tôi vỡ vụn khoảng trời pha lê" được không?
    Còn ở Huế có hàng cây long não trên đường Lê Lợi đó, chớ không phải là Trịnh thấy không hợp vần nên đổi mô.
    [/quote]
    Lời cho lc đây
    Lời thề cỏ may
    Phạm Công Trứ. [/hl]


    Làm sao quên được tuổi thơ
    Tuổi vàng, tuổi ngọc-tôi ngờ lời ai
    Thuở ấy tôi mới lên mười
    Em thì lên bẩy theo tôi cả ngày
    Quần em khâu kín bông may
    Áo tôi đứt cúc, mực giây tím bầm
    Tuổi thơ chân đất, đầu trần
    Từ trong lấm láp, em thầm lớn lên
    Bây giờ xinh đẹp là em
    Em ra thành phố dần quên một thời
    Về quê ăn Tết vừa rồi
    Em tôi áo chẽn, em tôi quần bò
    Gặp tôi em hỏi hững hờ:
    " Anh chưa cưới vợ...còn chờ đợi ai?"
    Em đi để lại chuỗi cười
    Trong tôi vỡ một khoảng trời ..pha lê.
    Trăng vàng, đêm vắng bờ đê
    Có người ngồi gỡ lời thề cỏ may...

    Hic tội cho bác Trứ quá
    Vậy hoá ra ở Huế có đường Phượng Bay thiệt hả, lc có ảnh nào đẹp không post lên cho tui xem với, tui chưa tới Huế lần nào nên hổng biết đường phố ra sao, mà này không biết người Huế có giống tính người Hà Tĩnh không nhẩy, tui thấy dân HT vui tính và dễ thương lắm
    <<Em đến với anh vào một ngày trời đẹp nắng
    Một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm..>>
    "Em ơi đừng tin lời hắn, thằng cha này nói xạo lắm đó"[/i]
    [/b]
  5. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Merci Gilmour bcp! Hì, lc mô có ảnh sẵn như rứa, để lc xách máy đi chụp đã hí.
  6. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
  7. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
  8. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
  9. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đẹp thật, hình như người này cũng biết về nhiếp ảnh... đúng là hàng cây lá xanh gần với nhau....
  10. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn vothuong2612, chưa kịp mang máy ảnh đi chụp thì bạn đã đưa lên rồi.
    Đường Phượng Bay có lẽ sống mãi với bài Mưa hồng của TCS chứ có lẽ đối với lc thì một trong những con đường dễ thương của Huế là đường 29/3 ( gần ĐPB) hai hàng cây tạo thành vòm, đi ngang dường như ánh nắng chỉ còn là những tia sáng len lỏi.
    Hôm ni hỏi đứa bạn, thì từ "cầu" trong câu hát em đi về cầu mưa ướt áo là cái cầu, vì lúc đó TCS đang ngồi quán cafe gần đó và nhìn thấy một cô gái từ trường Nghệ thuật đi ra từ Đại Nội qua cửa Hiển Nhơn, ở đó có một cây cầu nho nhỏ, chính vì rứa có câu em đi về cầu mưa ướt áo đó.

Chia sẻ trang này