1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại Hát trên những xác người?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi hoangtu_Fleur, 11/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtu_Fleur

    hoangtu_Fleur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại Hát trên những xác người?

    Xin các bạn cho tôi biết hoàn cảnh sáng tác bài hát này của TCS được không, : địa điểm, thời gian, nếu có cả tâm trạng của tác giả lúc đó thì càng tốt, nghe nội dung thấy u uất, ai oán ghê.

    Xác ngưòi năm trôi sông, trôi trên ruộng đồng
    Trên nóc nhà thành phố, trên nẻo đường quanh co
    Xác nào là em tôi ....
  2. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Bài nài hình như là: Bài ca dành cho những xác người chứ nhờ. Kòn bài Hát trên những xác người là: chiều đi lên đồi kao hát trên những xác người.....
    Check fát đi bro
  3. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 bài đều viết năm 1968 dành cho những xác người ở Huế
    Cụ thể ra sao thì bác về Huế hóng chuyện người dân thì sẽ biết, em chả dại mà nói ra đâu, hê hê
  4. hoangtu_Fleur

    hoangtu_Fleur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Tớ làm sao mà đến Huế để hỏi đuợc, có thắc mắc thì mới vào đây hỏi các bác chớ! Tên chính xác của bài hát thì tớ cũng chẳng nhớ rõ nữa chỉ biết là có câu:
    Xác người nằm trôi sông , phơi trên ruộng đồng
    Trên nóc nhà thành phố , trên những đường quanh co.
    Xác người nằm bơ vơ trên mái hiên chùa
    Trên giáo đường thành phố, trên thềm nhà hoang vu.
    Xác người nằm quanh đây trong mưa lạnh này
    Trên xác người già yếu, có xác còn thơ ngây....

    Tớ muốn biết cảm hứng sáng tác bài này của TCS là ở đâu, thời gian nào, đối tượng trong những bài hát là ai, những xác người đó là ai, có phải là chết bởi bom Mỹ hoặc bởi súng đạn của VNCH không, có phải TCS đã nhìn thấy rất nhiều cảnh chết chóc đó và viết thành bài hát không!? Mong các bác cắt nghĩa cụ thể rõ ràng!
  5. tinhcanguoimattri

    tinhcanguoimattri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0

    Theo Tạ Tỵ trong cuốn 10 Khuôn mặt văn nghệ, Trịnh Công Sơn đã kể lại rằng, sau Mậu Thân năm 1968, Huế đã trở thành thành phố hoang phế với xác người của cả nguỵ và ta cũng như dân thường khắp nơi. Người ta phải lấy xe tải để đi thu gom xác người. Hình ảnh "mẹ vỗ tay reo mừng xác con, chị vỗ tay hoan hô hoà bình" là một ám ảnh có thật khi Trịnh Công Sơn thấy một bà mẹ gần như đã điên loạn chạy theo một xe chở xác gào thét đòi con rồi khóc khóc cười cười trong khi lính Mỹ đứng bên đường chỉ chỏ cười nói.
    Ôi, ai có cái cuốn sách ấy cho xin photo lại với. Sau khi mình viết về Văn Cao trên báo H2T cho người ta mượn để xác nhận thông tin rồi người ta cuỗn luôn rồi. Cho mượn sách là ngu, hehe, đúng thế. Mình ko mượn, chỉ xin 1 bản photo, keke!!!
  6. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bài Ca Dành Cho Những Xác Người
    --- Trịnh Công Sơn ---
    Ca Khúc Da Vàng
    1. Xác người nằm trôi sông, phơi trên ruộng đồng
    Trên nóc nhà thành phố, trên những đường quanh co
    Xác người nằm bơ vơ, dưới mái hiên chùa
    Trong giáo đường thành phố, trên thềm nhà hoang vu
    Mùa xuân ơi, xác nuôi thơm cho đất ruộng cày
    Việt Nam ơi, xác thêm hơi cho đất ngày mai
    Đường đi tới, dù chông gai
    Thì quanh đây đã có người
    Xác người nằm quanh đây, trong mưa lạnh này
    Bên xác người già yếu, có xác còn thơ ngây
    Xác nào là em tôi, dưới hố hầm này
    Trong những vùng lửa cháy, bên những vồng ngô khoai
    2. Xác người nằm bên nhau treo trên gầm cầu
    Trong góc nhà đổ nát dưới những hào thông sâu
    Xác người còn xương khô trong khắp bụi bờ
    Sau những hè phố vắng trên dốc đường mấp mô
    Ngày mai đây xác lên cây trên khắp ruộng này
    Ngày mai đây xác reo vui những khóm mạ tươi
    Đồng lúa mới người ra đi dựng tương lai với tay đầy
    Chú thích
    Sáng tác sau Tết Mậu Thân, 1968.
    (từ suutap.com)
    Bài này hoá ra còn một đoạn 2 nữa nhưng không thấy được hát bởi một ca sĩ nào. Có lẽ chết chóc quá nên chỉ hát đoạn 1.(Nhưng giai điệu thì rất vui như được giải thoát)
  7. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Xin mời bác Tình ca người mất trí xuống Lư trà quán 456 Hoàng Hoa Thám, trên giá sách của bác Loa vẫn còn đó... bác có thể photô lại.
    hoangtu_Fleur, giá mà bạn đọc được cái bài viết của bác Trịnh tên là Huế Hôm Nay thì bạn sẽ hiểu được nội dung, hoàn cảnh bài hát. Rất tiếc là đường link của bài này tôi mò không ra, bạn có thể hỏi Mod, hoặc lục lọi trong topic Những bài viết, phỏng vấn của TCS ở phía trên chắc sẽ tìm được.
  8. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể vào đây để tham khảo
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3m_s%C3%A1t_Hu%E1%BA%BF_T%E1%BA%BFt_M%E1%BA%ADu_Th%C3%A2n
    Cuộc chết chóc vì cả bomb Mỹ lẫn bomb "ta",
    Cụ thể TCS muốn nhắc tới Bãi Dâu - nơi mồ chôn tập thể do quân "ta" chôn xác người dân Huế. Đối tượng của bài hát là quân và dân thường Huế bị quân ta giết. Nhưng theo nhiều tài liệu thì đây là sự phô trương hậu quả do VNCH tạo nên để lòe dư luận. Nghĩa là khi TCS viết bài này thì ông cũng đã bị VNCH bịp bợm.
    Nói chung cái này đi thực tế thì hay nhất, nếu bạn muốn biết thì biết sơ qua thế là được rồi
    Được phoipha sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 13/09/2006
  9. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là ngụy? Thế nào là ta?
  10. HoaiBach_83

    HoaiBach_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Bạn định thay đổi lịch sử đó à? Che giấu được thì che, không thì đừng có mà tréo hèo nói ngược lại như vậy chứ . Thời đại @ rồi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này