1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại Hát trên những xác người?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi hoangtu_Fleur, 11/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Đã bị xóa bởi Nguyet-ca.
    Được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 16/09/2006
  2. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Sao cái tội của bọn Mỹ và cả bọn Nguỵ mổ bụng moi gan dân thường thì mày không kể ?
  3. hoaxoantrang

    hoaxoantrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Ka ka,bác yêucadep nói nặng nề quá.
    Bác TVL này ,sao bác biết em nói lung tung,..Em không biết là ko biết cái ý của người tạo ra topic muốn hỏi kia.Chứ biến cố mậu thận (như lới bác nói ) , bác có thiếu tư liệu gì thì em có thể cung cấp giúp bác .Qua cái thới chụp mũ rồi bác ạ ..Hơn nữa, hình như bên LS-VH cũng nói nhiều rồi ; bác có nhã ý em mời bác qua đó .Hỉ ?
    Ca từ của bác Trịnh thì em kém , em chỉ biết nghĩ vậy thôi -không đúng thì các bác cũng đừng ngầy mà tội nghiệp
    Có bác nào scan giúp đôi dòng tự sự của chính tác già về hoàn cảnh sáng tác ca khúc này lên cho bá con xem với .Nhờ
    Topic cũng nên đóng là được chứ nhỉ ?
  4. HoaiBach_83

    HoaiBach_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Ba.n YCD ơi,
    Chúng ta đang nói về một sự kiện, một tác nhân thứ 3 thì sao lại "mày - tao" trực tiếp như vậy? Còn câu hỏi trên của bạn tự nó đã có vấn đề. Mỹ và "Ngụy" có mổ bụng dân thường không, và ở đâu thì bản thânt ôi chưa từng đọc tài liệu nào đáng tin cậy nói vậy. Thứ 2, câu hỏi của bạn có thể hỏi ngược lại kia mà!
    Tôi ở Mỹ nên thấy người Mỹ họ cao thượng và "cao ngạo" lắm. Sống vậy mới sống khỏe, sống sang, sống trí tuệ được.
    "Một nửa sự thật không phải là sự thật"
    Được HoaiBach_83 sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 19/09/2006
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Topic này sắp đi lạc sang Lịch sử Văn hoá rồi, không còn nói về NHẠC Trịnh nữa rồi.
    Đề nghị anh em tranh luận tỉnh táo và có chừng mực nhé.
  6. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Quân Mẽo cao thượng đến đâu thì trong người cũng có một phần là "thú" lúc cái bản chất ấy nó nổi thì chả ai kìm được.
    Giết bằng bom, chặt mổ bằng dao, hãm hiếp phụ nữ thì tội ác của bọn chúng nó đầy rẫy. Chính bọn lính Mẽo cũng phải thú nhận tội các của chúng, lương tâm cũng chẳng để bọn nó yên đến tận bây giờ.
    Người Việt mình không biết chế bom để thả lên đầu nhân dân mình đâu !
    Xác người nằm trôi sông phơi trên ruộng đồng
    Nói thì hơi ác chứ các bác thấy một số tai nhạn máu óc bầy nhầy tan nát đã kinh, thấy bom cảm tử ở Trung Đông xác còn mấy mẩu đã lên án mà bọn thân Mĩ không nhớ rằng, số người Việt chết trong chiến tranh còn nhiều lần hơn thế, dã man không khác gì như thế ...
    Chiến tranh vốn dĩ nó đã là điều không tốt đẹp, dù là vệ quốc hay xâm lăng . Hãy nghe Da vàng để cảm nhận được hạnh phúc của một thế hệ sống trong hoà bình, hoà bình cho cả bạn và tôi .
    ----------
    À mày tao cũng là một cách xưng hô. Mẽo nó you với ai thì biết đâu là đang chửi hay đang thân mật ? Phần tôi thì tôi đang chửi đấy
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
  8. HoaiBach_83

    HoaiBach_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn YCD,
    Biết tôn trọng sự khác biệt thì con người mới có thể cùng sống vui và tốt với nhau trong cùng một môi trường. Ngược lại, đã quen cái thói cực quyền áp đặt thì hể nghe một cái gì không ưng ý mình là phản ứng bằng lời lẽ thù hằn. Ngay cả khi người ta nói tội của mình, thì mình phải nhận, chứ không phải vin vào tội của người khác mà chửi.
    Con người vốn đã là một con thú. Cái cao thượng hơn của tụi Mỹ là dám nhìn sự thật và tự nhận tội lỗi dù nó ở tận đâu, với một dân tộc khác, và vào thời điểm nào. Khi bạn nói ra tội của nó thì nó không có hỏi ngược lại một câu vô lý để ngụy biện như là "Tại sao mày không nói tội ác của thằng A, thằng B kia?". Đó là bản chất con người. Còn có khối kẻ cuồng tín ngu dốt, thù hằn gấp mười lần, chôn sống, thủ tiêu chính đồng bào của mình, nhưng lúc nào cũng che giấu, trốn tránh, bưng bít sự thật. Đó phải là con thú hơn mới đúng chứ.
    Hơn 31 năm trước bao nhiêu người yêu hòa bình, muốn sống yên ổn có được không? Không, bởi vì phải:
    Giết giết nữa bàn tay không phút nghỉ
    Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong
    Cho đảng bền lâu cùng rập nước chung lòng
    Thờ Mao chủ tịch, thờ Staline bất diệt
    (thơ Tố Hữu)
    Được HoaiBach_83 sửa chữa / chuyển vào 03:45 ngày 20/09/2006
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Thay mặt box Nhạc TRỊNH, gửi bạn HoaiBach_83,
    Nội dung bài của bạn đã vượt quá khuôn khổ nội dung thảo luận của box Nhạc TRỊNH. Đây là lời nhắc nhở cuối cùng của những người quản trị box Nhạc TRỊNH.
    Kể từ sau thông báo này, tất cả các bài viết có nội dung không liên quan đến NHẠC TRỊNH sẽ được chuyển sang những box khác phù hợp hơn trên diễn đàn TTVNOL.
    Thân mến,
  10. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    To hong bạch: Lêu lêu .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này