1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại ko nhỉ ????Những mạnh thường quân

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi keancaptinh, 18/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keancaptinh

    keancaptinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại ko nhỉ ????Những mạnh thường quân

    lần đầu tiên bước vào cổng trường Đại học, Mình luôn nghe mọi người nói về dân NA. Đó là niềm tự hào của mọi người chứ ko phải tui . hôm qua tui thấy đứa ban người Thanh Hoá đi nhận học bổng của họi đồng hương ...Tại sao mình lại ko có nhỉ.....Dân mình noi tiếng học giỏi sao chúng ta ko tổ chức một hội đồng hương thật quy củ chu ???...và thúc đẩy anh em chúng tôi học luôn..hiiii.. đó chỉ là ý tưởng của riêng tôi ..mong chúng các bạn cùng bàn luận..
  2. n_disa236

    n_disa236 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Một ý tưởng rất hay . Tôi ủng hộ ý tưởng đó. Chả lẽ dân xứ Nghệ chỉ biết tay bắt mặt mừng với nhau khi bắt đúng "sóng " (nhận đồng hương qua giọng nói) mà không biết tương thân tương ái để bồi dưỡng phát triển chất xám từ trong nhà trường và nhằm khuyến khích tính hiếu học của dân xứ Nghệ ư ?
    Hãy tìm trụ cột ( nếu chưa có) hoặc giới thiệu trụ cột (nếu đã có ) tại các khu vực để mọi người cùng thực hiện ý tưởng này đối với các bạn sinh viên Khá-Giỏi và sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn-SV nghèo ham học.
  3. nhpn

    nhpn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hay quá! Đi mô cụng nghe nói dân Nghệ học giỏi, đoàn kết. rứa mà Nghệ vẩn cứ là Nghệ mại, vẫn cứ nghèo và ... học giỏi. nhiều lúc cũng thấy bức xúc, cứ muốn hỏi cho ra lẹ, tại răng cá chép mại không hoá rồng? em nghe các bác thoả luận nhiều rồi, biết nguyên nhân hết rồi. nhưng mà biết cũng vẩn rứa. em rất ủng hộ ý kiến của bác keancapting, hội đồng hương là rất thiết thực. người giỏi nhiều nhưng phải tập hợp lại thì mới mạnh được! Đã là dân Nghệ, thi ai cung mang trong mình trademark của xứ Nghệ, gặp là biết liền! tự hào lắm!!! Nhưng mà Nghệ mình cũng có nhiều cái xấu. cái giở nhất có lẽ la hay kèn cửa nhau, ko chịu nhường nhau, mạnh ai nấy đi.thứ hai nữa là dân mình không năng động, "cày bừa" tốt nhưng ko chịu tìm tòi sáng tạo, sớm thoả mãn với bản thân và bảo thủ, nên "lúa" năng suất vẫn thấp, "gạo" vẫn chỉ bán trong làng!
    em xa nhà mới thấy dân Nghệ mình thiệt thòi vì những yếu điểm ấy quá. thiếu thông tin, chiến đấu một cách rời rác đơn lẻ đã làm cho những chiến binh xứ Nghệ chưa đánh đã biết... thua. Nếu đem thưc lực của từng sinh viên khi mới vào trường DH ra đọ, SV Nghệ sẽ không ngán một địa phương nào. Nhưng sau 1 năm, dân HN, HP, ND,HD,SG, TH... lần lượt rủ nhau ra nước ngoài du học! Dân Nghệ vẫn ở nhà "cày bừa" vì thiếu thông tin và ngoại ngữ. sau 5 năm, nhuệ khí cày bừa cũng đã giảm nhiều vì sớm thoả mãn với bản thân, xem cánh cửa vào DH là mục tiêu duy nhất, nhiều SV Nghệ ra trường với bằng trung bình, một số vẫn chưa ra được...5 năm nữa, nhiều chàng trai Nghê vẫn còn bỡ ngỡ với một môi trường mới, hậu quả của một thời SV thiếu mụch đích và một tầm nhìn... 5 năm nữa, sự khác biệt đã quá rõ, ta còn làm được gì hơn?
    em và các bác đều là dân Nghệ, đều " tốt xấu" như nhau, tại sao chúng ta không đoàn kết lại, cùng nhau chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau. em nói thật, nhiều lúc hơn nhau chỉ một thông tin mà thằng này xin được việc, đi du hoc được... mà thằng kia lại không! mà ít ra, chúng ta cũng phải thay đổi, làm gương cho các thế hệ sau. chứ cứ ntn thì " chép vẫn hoàn chép" mà thôi!
    Một vài thiển ý của em, ko biết ý các bác thế nào?
    p/s: mà hiện tại đã có hội đồng hương xứ Nghệ chưa nhỉ?
  4. nhpn

    nhpn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0

    Các bác đâu hết rồi nhỉ?

Chia sẻ trang này