1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tai sao lai la Elvis?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi barrygibson, 22/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    uh gõ lại có dấu đi, tui cũng khoái Evils, ổng đẹp trai lắm muh, mà sao có Bee Gees ở đây nữa zậy cà ?
    Vietnamesse Brutal Death best female singer: Đan Trường
  2. Themgoroth

    Themgoroth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Tôi tuyệt không thích suy nghĩ ai là King của một cái gì.
    Người ở thời đại nào đóng góp cho thời đại đó, một vài cá nhân xuất sắc như Elvis, Beatles, Ozzy, Chuck Schuldiner... sống mãi nhưng không có nghĩa là sự phát triển ở thời đại đó chỉ có mình họ.
    Sự bầu chọn chủ yếu để nhắc người sau đừng quên quá khứ.

    THY WILL BE DONE
  3. Themgoroth

    Themgoroth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Âm nhạc giống như một ngành khoa học, nhiều người qua nhiều thế hệ đóng góp. Sao lại có suy nghĩ ai là King, nếu thế người sau làm việc làm gì nữa.
    Newton, Edison là vĩ đại nhưng không có nghĩa các nhà khoa học vừa nhận giải Nobel năm nay là kém.

    When people are free to do as they please, they usually imitate each other.
  4. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Tại vì âm nhạc có sự lập lại, còn khoa học thì không.
    H.Nhân
  5. rockbie

    rockbie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Themgoroth không thích suy nghĩ thế là ý kiến riêng của bạn. Nhưng mà có khi cũng phải gật đầu công nhận lịch sử hay phong trào không thể phán đóan sai được vì đó là ý kiến của gần như một thời đại! Tớ nghĩ, "King" ở đây, trong nghệ thuật, thật ra là một sự ngưỡng mộ mang tính chất tiêu biểu, đại diện, không phải là tuyệt đối vì đương nhiên là trong thời ấy còn biết bao nhiêu nghệ nhân khác cùng góp phần vẻ vang vào. Nếu mình nói đến ban nhạc DEATH bây giờ được xem là đầu tàu cho dòng nhạc Death Metal thì biết đâu sau này Chuck Schuldiner được bầu là King Of Death Metal thì cũng là dựa trên sự thực đã được công nhận rồi.
    Flora thích Elvis chỉ vì anh ta đẹp trai? Tớ tưởng con gái mới mê Elvis vì thế chứ? Hãy lắng nghe anh ta hát êm ru kìa: Are you lonesome tonight... Nghe đi, rồi mới ngủ yên giấc!
    Đúng thế, tớ hiểu tại sao có anh con trai không thích bầu Elvis Presley là King chút nào!
    (What means "sến" then?)
    just walk away from these dreams and talk the pain with a joker
  6. Themgoroth

    Themgoroth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Người Mỹ vốn thực tế, khi họ bầu trọn ai chủ yếu nêu bật đóng góp của cả một thời đại, của tất cả những người sống vào thời đại đó, thành quả đó biểu hiện về âm nhạc, về khoa học kỹ thuật.
    Ví dụ như họ vẫn bầu chọn tổng thống vĩ đại nhất của Hoa Kỳ sau khi một tổng thống hết nhiệm kỳ nhưng không hề có suy nghĩ ông tổng thống đó là No.1, người sau phải lấy đó là thần tượng.
    Điều đó nói là Rockfan VN nhiều khi quá tôn sùng, lấy ban nhạc mà mình là King, là vượt trên tất cả.
    Tôi có viết bài về Chuck (Saga of the Emperor) mà nhưng đâu phải chỉ có mình Chuck đóng góp cho Death Metal, ngay thời đại đó có rất nhiều ban nhạc đóng góp. Tuy nhiên, Chuck vinh dự là niềm tự hào của một thế hệ. Vị vua ở đây tượng trưng cho thành tựu của một thế hệ, nhắc nhở người sau đừng lãng quên, tạo dựng thêm thành tựu mới chứ không phải King là để tôn sùng.

    When people are free to do as they please, they usually imitate each other.

Chia sẻ trang này