1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại là jazz

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi vunguyenjazz, 29/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vunguyenjazz

    vunguyenjazz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một người sống hướng nội, nhưng lại làm một nghề hướng ngoại
    Khi học cấp 3, hồi đó những chiếc CD tàu ở phố Hàng Bông là những thứ không thể thiếu với đời sống ấm nhạc, thay vì những chiếc ipod hay những trang nghe nhạc trực tuyến, cũng như tất cả bạn bè lúc đó, tôi thích lang thang ở những hàng đĩa, lướt mắt qua những chiếc kệ đĩa chật chội để tìm xem những sự tươi mới, đó đều là những sự trải nghiệm đáng giá 6 tháng với Romanza của Andrea Bocelli với mọi cung bậc của tình yêu, phiêu với craig david,v ...v nhưng buổi chiều rảnh rỗi đó, mắt tôi đã tìm được thứ mình cần. 1 series đĩa nhạc rất ấn tượng với 1 phong cách vẽ tranh sơn dầu nam mỹ bắt mắt, những bức chân dung của các nghệ sĩ thực sự đã khiến tôi quá tò mò. Ừ thì thử, thích thì mua, và thú thật chưa bao giờ gặp sự " khoái cảm " đó trong âm nhạc. Những âm thanh tinh tế, ngẫu hứng , đầy đam mê của các nghệ sĩ Cuba đã khiến giúp tôi qua những lúc buồn, vui hơn khi sướng.
    Thú thực, tôi chẳng tìm hiểu nhiều về jazz, cũng chẳng đọc về tiểu sử các nghệ sĩ, đôi khi cũng chẳng nhớ đó là bài hát gì, nhưng có sao đâu, Jazz là cơn sóng cảm xúc và hãy cứ để mình cuốn đi theo nó.
  2. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Phiêu của Jazz không giống với Phê của Rock.

    Nghe Jazz tôi thấy mình như vào một cơn mê muội, tràn đầy cảm hứng phiêu bồng...

    Nghe Rock thì hoang dại, có thứ nhạc thì phê cuồng đến không còn biết trời đất là gì nữa (ví dụ như album "In The Aeroplan Over The Sea" của ban Neutral Milk Hotel.
  3. CoDaiMai

    CoDaiMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2014
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi thích mà không hiểu hết được lý do, chỉ là cảm giác bản thân bị cuốn theo giai điệu của nó mà thôi :)

Chia sẻ trang này