Tại sao lại là trang 17? Tại sao các thư viện lại đều đóng dấu và ghi ký hiệu vào trang 17 của mỗi quyển sách? Em nghe láng máng là hình như để tưởng nhớ một người đã chết khi đọc đến trang này nhưng không biết có đúng không và câu chuyện đầy đủ là như thế nào thì em rất muốn biết. Có bác nào biết chuyện kể cho em nghe với nhỉ? Cảm ơn các bác trước. thử thành thật
Theo như tôi đọc thì không phải vậy bạn nofreemanơi.Hồi trước có đọc 1 truyện ngắn ,có nói đến chi tiết này.Tôi nhớ không được chính xác lắm,đại khái là trong nhà in ngày đó ng ta in sách,cứ 17 trang làm thành 1 tay sách(từ trong truyện). Vào thư viện đóng dấu ở trang 17 cũng do chuyện đó,và lâu dần thành quen,ngay cả khi in sách không theo lối cũ nữa.Nhớ mang máng vậy thôi,bạn nào biết tỉ mỉ hơn thì bổ sung nhé. Sông chờ bão ...
Trong cuốn Tuyển tập truyện ngắn 1945-1985 ma J đọc đã lâu lắm rồi có tác phẩm '' Trang 17'' ( tự nhiên lại quên béng mất tên tác giả ) kể về một ông thủ thư già chuẩn bị về hưu và cô thủ thư trẻ mới đến nhận công tác. Cuối truyện có giải thích ý nghĩa của trang 17. Đó là trang đầu tiên của tay sách thứ hai. Theo cách đóng sách truyền thống thì cứ 16 trang là một tay sách. Đóng vào trang 17 cũng là một cách để giữ dấu sách vì tay sách thứ nhất rất dễ bị long khỏi cả quyển. Trong trường hợp đó thì nếu có dấu đóng ở trang 17 thì vẫn có thể tra cứu lại gốc tích của cuốn sách. Bờ cỏ dại lạnh lưng trần ngoan quáEm là ta , ta mãi là em.