1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại làm cho nhau phải phiền lòng???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi newmember2003, 05/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newmember2003

    newmember2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại làm cho nhau phải phiền lòng???

    Chiều thứ sáu phải ở lại cơ quan muộn, không phải là do công việc nhiều mà là để giúp đỡ một người khác. Nhưng rồi, một lần nữa lòng tốt lại đặt nhầm địa chỉ khi bị họ lớn tiếng với mình. Vẫn biết là họ giận cá chém thớt nhưng tại sao họ lại không nghĩ một chút gì cho mình nhỉ????

    Xuống đường, trời mưa to.... Ôi CUỘC SỐNG... !!!!! Người với người, không sống tốt được với nhau thì thôi chứ tại sao lại cứ làm cho nhau phải phiền lòng???

    Tự nhiên muốn viết vài dòng, vừa là để cho lòng mình nhẹ bớt, cũng là để cho mình cố gắng không làm ai phải phiền lòng như người khác đã từng làm với mình.
  2. newmember2003

    newmember2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đang đi trên đường bỗng giật mình vì một tiếng quát thật to "KHÔNG CÓ MẮT À!!!".
    Chỉ một câu nói thôi, người với người vẫn có thể tử tế với nhau hơn thế mà.... Dù sao, theo lẽ thường vẫn còn được ngồi đây để gõ bàn phím như thế này cũng là có phúc lớn rồi....
  3. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Chắc chắn là mọi người không thể tử tế với nhau hết được, và cũng chẳng thể là mọi người đều đối sử tệ với nhau !!! Nếu không sẽ chẳng có chiến tranh, hoà bình; bất hạnh, hạnh phúc; nỗi buồn , niềm vui; ...
    Chúng ta vẫn coi đó là một phần tất yếu của cuộc sống ...
    ( chính chúng ta nhiều khi vẫn đối sử tệ với mọi người xung quanh mà ! )
    Be quick or be dead ? </FONT>
    Được anhtuan303 sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 06/04/2004
  4. newmember2003

    newmember2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một phần tất yếu cho cuộc sống. Cuộc sống có người nọ, có người kia, có công và có cả quạ, và cũng không ai là hoàn hảo, là tuyệt đối. Vì những lý do chủ quan và khách quan, mà chúng cũng không mong đợi là tất cả mọi người đều yêu quý mình và đối sử tốt với mình. Đó là điều mà chúng ta phải chấp nhận, nhưng cũng là điều mà nếu chúng ta ý thức được, kiềm chế được thì chúng ta có thể hạn chế xác suất đối sử tệ với người khác, làm người khác phiền lòng. Đôi khi chúng ta đã vô tình mang lại niềm vui cho họ nhờ ý thức và sự kiềm chế đó.
  5. newmember2003

    newmember2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật phức tạp, và con người có thể làm cho nhau phiền lòng bất cứ lúc nào, ở bất cứ góc độ hay khía cạnh nào. Không có gì là tuyệt đối và cũng chẳng có gì là hoàn toàn đúng, nhưng qua đa số những trường hợp được chứng kiến, cũng khiến cho lòng phải băn khoăn rằng:
    1/ Tại sao khi hai người chia tay sau một khoảng thời gian yêu nhau hoặc chơi thân với nhau, tuy người con gái vẫn muốn duy trì tình bạn, thì người con trai lại coi như chưa từng quen biết. Vẫn biết là sau đó mỗi người có một cuộc sống riêng, mối quan tâm riêng, nhưng đấy có phải là một trong vô số điểm khác nhau giữa nam và nữ không???
    2/ Tại sao nam giới có thể nói là "vẫn muốn được làm bạn như trước đây", mà hành động và thái độ lại ngược lại??? Đấy có phải là yếu tố làm tăng thêm sự mất niềm tin và tin tưởng giữa con người với con người không???
    3/ Chia tay đôi khi không cần lý do, không cần nói ra mà chỉ cần hành động và bày tỏ thái độ, để cho bên kia tự ngầm hiểu. Điều này cũng không thể trách hay đổ lỗi cho ai được bởi đôi khi chúng ta không thể kiểm soát nổi tình cảm của mình và lý trí cũng không thể can thiệp được. Nhưng dường như đấy là sự chạy trốn chứ không phải là đối mặt với thực tế. Không nhẽ con người lại muốn làm cho người mà mình đã từng quý mến, thương yêu phải phiền lòng và lo lắng như vậy sao???
  6. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc ở đời như 1 cái chăn hẹp. Thằng này kéo thì thằng kia bị lạnh. Đời mà
  7. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Không đến nỗi thế đâu em ạ, đời mà
  8. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Thật, mùa này nóng , cần đíu đến chăn. Không đến nỗi, nhả chăn đấy. Đời.
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Khéo co thì ấm...Nhóc ạh....
    Đời....đúng là lắm ngõ ngách!!!!

  10. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Đi vào ngõ lắm nghiện lắm. Cầm sẵn cái gì dễ vụt... cho chắc

Chia sẻ trang này