1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại làm cho nhau phải phiền lòng???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi newmember2003, 05/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newmember2003

    newmember2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lắm ngõ ngách mà cũng lắm nghịch lý. Chủ đề của tôi bị mọi người xô đẩy về phương nào cũng chẳng biết nữa. Thế mà chẳng thấy phiền lòng chút nào, lại thấy hay hay. Lại ĐỜI MÀ.
    "Lòng ta là con rối
    Cho cuộc đời giật dây"

  2. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, khéo co....Giả dụ có cái chăn hẹp, liệu anh có đạp v22h04 ra ko ?
    Mới có 19t, chưa biết mùi đời mà nói từ đời thườn thượt ra, sống sượng quá. Lần này không dám kết thúc bằng từ Đời nữa đâu ạ.
  3. newmember2003

    newmember2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    ?oTiết trời mùa hè mà lại có gió mùa, mưa đổ dữ dội, trời trở lạnh đó có biết không??
    Mẹ và bác anh đã khóc: ?oTrời cao đất dầy ơi sao lại bắt cháu tôi đi thế này, sao lại rơi đúng vào con tôi thế này?. Ông trời ơi sao lại trái ngang vậy??? 14 tuổi, anh làm sao có đủ chín chắn và nghị lực để thoát khỏi những cám giỗ của cuộc sống khi mà thiếu sự quan tâm của những người xung quanh. Để rồi cũng từ ngày đấy, ông trời đã lấy đi mất tâm hồn và con người của anh. Tám năm qua, anh vẫn luôn cố gắng chứng tỏ là một người thông minh, tài giỏi, đàn hát hay? nhưng anh cũng không thể thoát khỏi nghiệp chướng mà ông trời đã giáng xuống. Phải chăng khi con người quá mệt mỏi, không thể bước tiếp được nữa thì họ muốn dừng chân và anh đã chấp nhận ra đi??? Anh đã làm cho mọi người bớt phiền lòng hơn rồi đấy nhưng anh có biết không? TẤT CẢ LUÔN LUÔN VÀ MÃI MÃI THƯƠNG YÊU ANH!!!

Chia sẻ trang này