1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại ngoại tình, lỗi thuộc về người đàn bà ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nothingtoulouse, 22/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    Thế thì bạn cứ nói rằng ngoại tình vì vấn đề tế nhị ra có phải hay ko? Thường thì phụ nữ ngoại tình chỉ vì một lý do thôi: đó là cô đơn, thiếu thốn sự chia sẻ. Còn đàn ông như chúng mình ấy thì nhiều lý do lắm. Tôi biết nhiều người ngoại tình nhưng đâu như bạn nói. Những người phụ nữ ấy cũng đã chính chuyên lắm lắm. Nhưng cuộc sống gia đình đâu phải là bảng chữ cái để chỉ cái nào là đọc cái đấy hả bạn?
    Chúc thảo luận khách quan nhé!
    NLN
    [/quote]
    Quá hay!
    Tớ yêu loài gái chính chuyên bị cô đơn và cần chia sẻ cực nhé!
    Cái lão NTTL đuối lý quá rồi, phải chấp nhận sống chung với vấn đề ngoại tình thôi, và đừng có ý kiến gì, tốt nhất là ông bạn nên thử ngoại tình 1 lần cho máu!
    big gun
  2. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bạn cứ nói rằng ngoại tình vì vấn đề tế nhị ra có phải hay ko? Thường thì phụ nữ ngoại tình chỉ vì một lý do thôi: đó là cô đơn, thiếu thốn sự chia sẻ. Còn đàn ông như chúng mình ấy thì nhiều lý do lắm. Tôi biết nhiều người ngoại tình nhưng đâu như bạn nói. Những người phụ nữ ấy cũng đã chính chuyên lắm lắm. Nhưng cuộc sống gia đình đâu phải là bảng chữ cái để chỉ cái nào là đọc cái đấy hả bạn?
    Chúc thảo luận khách quan nhé!
    NLN
    [/quote]
    Quá hay!
    Tớ yêu loài gái chính chuyên bị cô đơn và cần chia sẻ cực nhé!
    Cái lão NTTL đuối lý quá rồi, phải chấp nhận sống chung với vấn đề ngoại tình thôi, và đừng có ý kiến gì, tốt nhất là ông bạn nên thử ngoại tình 1 lần cho máu!
    <P align=right><STRONG><FONT face="Arial Black" color=inactivecaption><EM>big gun</EM></FONT></STRONG></P>
    [/quote] Ý kiến hay đấy. Xem ra các chị em có vẻ thích làm người thứ ba khi nghiễm nhiên coi sự ngoại tình là một phần của cuộc sống như cơm gạo hàng ngày. Anh em có đất kiếm ăn rồi đấy. Chuối thật, bác vịt nhỉ. À mà này, gái chính chuyên thì không bao giờ ngoại tình, vì khi họ ngoại tình rồi thì không còn được gọi là chính chuyên nữa, hahha
  3. doi_tra

    doi_tra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Cuối cùng thì các anh các chị phát động ngoại tình à?
    Khổ thân đàn bà bọn em lại phải phản bội chồng con. Làm sao mà cưỡng lại được khi ngay văn phòng em có một anh hơi bị ***y
  4. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái cô này, phát động đâu mà phát động. Mọi người ở đây chỉ nói ra những điều mình nghĩ thôi.
    Tôi nói phụ nữ khi gặp đàn ông có gia đình thì đừng bị mê hoặc thế mà các chị em cho rằng tôi nói xấu nửa nhân loại, hahaha khi tôi nói ngược lại thì lại cho là phát động ngoại tình. Hic hic con người thật là một sinh vật phức tạp và rối rắm...
  5. fd_caa

    fd_caa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi chẳng tại riêng ai "tại anh, tại ả, tại cả đôi bên". Chăng lẽ đàn bà ngoại tình một mình chắc ?
    Smile
  6. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến ... Tôi đã định sẽ không viết thêm gì vào diễn đàn này nữa, vì quan điểm của tôi thế nào, tôi đã trình bày rồi. Nhưng rồi thế nào tôi vẫn theo dõi và rồi lại quyết định viết thêm một lần nữa. Thú thực là đọc topic với một cái tên nhạy cảm như thế này khiến cho không ít người vì tò mò mà vào đọc, để rồi sau đấy lại thấy nó vô bổ vì chẳng rút được thêm điều gì mới. Tôi nghĩ rằng bản thân nothingtoulouse khi đưa ra chủ đề này cũng không mong muốn điều đó. Nhưng rồi xem như vấn đề đang đi vào ngõ cụt bởi sự tranh luận gay gắt giữa mọi người, một bên là NTTL được xem là cố chấp, cùn và một bên là những tư tưởng mới hơn. Trước đây, khi nghĩ NTTL là con trai, không ít người nghĩ là đây là một cậu bé hận tình người yêu bỏ đi yêu người đàn ông có gia đình. Diễn đàn đã có lúc trở thành nơi bày tỏ ý kiến của các chuyên gia bình đẳng giới... Nhưng khi bây giờ, khi đã biết NTTL là female và ý kiến xuất phát từ sau khi đọc bài của chị Mimosa, thì dường như mọi chuyện sẽ có một chiều hướng khác. Có thể các bạn nói, NTTL là đàn ông hay đàn bà không quan trọng, quan trọng là cách nhìn nhận của họ. Nhưng tôi chắc chắn rằng không phải như vậy. Đứng trên vị trí của một người đàn bà có gia đình, muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình mình, phản đối mọi sự nguỵ biện cho vấn nạn ngoại tình chắc chắn sẽ khác một chàng trai mới lớn hận tình. NTTL có cách đề cập vấn đề khác người quá, để dẫn đến một sự ngộ nhận trong cách đánh giá của người khác đối với quan điểm của NTTL. Cách phản bác với các vấn đề cũng quá gay gắt. Tuy nhiên, khi gạt mọi vấn đề đó sang một bên thì với ý kiến của bản thân tôi, thì việc lên án những người phụ nữ cố tình xen vào hạnh phúc gia đình người khác là một việc nên làm. Ngày nay, khi xã hội phát triển với sự bùng phát của thông tin thì những quan niệm, dưới sự tác động của thông tin nhiều luồng, sẽ cũng chỉ trở nên một khái niệm tương đối. Nghĩa là đúng với người này, nhưng cổ lỗ với người khác thậm chí là hoang tưởng với một số người khác nữa.Tuy nhiên, cái gì là bản chất thì nó sẽ mãi là như thế, dù được nhìn dưới góc độ nào cũng thế. Gia đình là nền tảng của xã hội. Gia đình có tốt thì xã hội mới phát triển được. Như đã đề cập trước đây, bản thân tôi, cực lực phản đối mọi sự nguỵ biện cho ngoại tình. Chúng ta là con người, chúng ta có lý trí và chúng ta phải có trách nhiệm với những gì mình làm trong cuộc sống của mình. Kết hôn với một người không phải là một trò đùa, càng không phải một canh bạc cuộc đời. Khi đã quyết định gắn bó cuộc đời mình với một ai, bản thân mình cần phải ý thức được trách nhiệm của mình với gia đình mà mình xây dựng, với thế hệ sau mà mình sinh ra. Không phải người phụ nữ nào thất vọng về cuộc hôn nhân của mình cũng sẽ đi tìm một người khác. Nếu như người phụ nữ nào thất vọng trong hôn nhân cũng cho rằng đi tìm người khác để an ủi như là một sự tất nhiên thì đạo đức xã hội này sẽ còn lại gì? Mọi sự ngụy biện nấp dưới danh nghĩa tình yêu hay sự giải phóng đều chỉ là sự che đậy cho một xã hội xuống cấp về đạo đức mà thôi. Một người đàn bà ngoại tình trông chờ vào sự thương hại và thông cảm của xã hội thì bản thân họ cũng không ý thức được rằng họ đã tự làm giảm phẩm chất của họ mất rồi. Vậy thì tại sao đáng lẽ phải lên án thì xã hội ngày nay lại nêu cao họ như những tấm gương vượt qua mọi rào cản để đấu tranh cho tình yêu chính nghĩa hay nhẹ nhàng hơn là thông cảm với những người phụ nữ đang cần được giải phóng????( Xin mọi người nhớ rằng ngày nay hầu hết chúng ta đều được quyền tự do lựa chọn chồng cho mình.) Không thể nào tồn tại một xã hội với kiểu tôi chọn sai thì giờ tôi thấy ân hận, tôi phải tìm lối giải thoát cho tôi.... Liệu cái tình yêu mà người phụ nữ đó sống chết cho đó có thực sự tồn tại không? Với tôi, tình yêu thiêng liêng nhất mà chúa trời ban cho phụ nữ chính là tình mẫu tử. Nếu một người phụ nữ đã không vì con cái của họ thì liệu họ có thực sự sống chết cho cái tình yêu muộn màng của họ không? Tại sao chúng ta lại đưa ra những lý do để thông cảm cho những người phụ nữ thích xen vào hạnh phúc của người khác? Ngay bản thân từ ngoại tình cũng đã nói lên sự không chính đáng của nó rồi. Tôi không nghĩ rằng chúng ta phải bằng cách này hay cách khác để nguỵ biện cho nó. Trong khi một thực tế rằng nhiều người đàn bà sẵn sàng đánh đổi tất cả để đạt được những điều phù phiếm hơn là một tình yêu. Điều đó là có thực trong xã hội và chúng ta nên nhìn thẳng vào điều đó hơn là tự ái về những chuyện không đâu. Chuyện hạnh phúc gia đình, phần nhiều quyết định ở người phụ nữ vì vốn bản năng giống loài của họ (tôi đã đề cập rồi) Đừng vì sự bình đẳng về giới mà quên đi chức phận mà tạo hoá ban cho người phụ nữ.... Có lẽ bây giờ hầu như chúng ta đã quên mất một điều rằng, đôi khi sự hy sinh cũng chính là hạnh phúc. Và ngay cả khái niệm tình yêu cũng trở nên tương đối. Nhưng xin đừng đem tình yêu ra để làm bình phong cho những bản năng thấp hèn... trên đời này đâu chỉ một thứ tình yêu nam nữ???!!! Hãy cố gắng để xây dựng một xã hội tốt đẹp cho con cái chúng ta!!!!
  7. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    hehe, riêng tên chủ đề này đã chuối rồi . "ngoại tình, lỗi thuộc về đàn bà" hehe.. lỗi nào ở đây, chẳng có lỗi gì cả.... mà nên thay đổi " vấn đề này thuộc về đàn bà" nghe nó hợp ly hơn. lỗi liếc gì, vớ vẩn. hehe.

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu
  8. adamas_no1

    adamas_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bài của bạn quá vô văn hóa nên tôi đã xóa đi. Đề nghị lần sau bạn thận trọng khi viết bài. Mà bạn đã bị treo nick rồi nên tôi chẳng phải làm gì nữa.
    Được mard sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 07/11/2003
  9. phuquang

    phuquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Tôi không biết nên phải dùng ngôn từ nào để nói về sự khinh bỉ của mình đối với những người đàn ông đã có hoặc chưa có gia đình gian díu với một người đàn bà có chồng
    Tại sao tôi lại chỉ nói đến đàn ông mà không phải là đàn bà, bởi các bạn đều biết rằng bản tính của đàn bà là dễ mềm yếu và tình cảm nên chuyện vấp ngã của đàn bà là hoàn toàn có thể. Nhưng chuyện ngoại tình chỉ có thể xẩy ra khi người đàn ông đồng tình , vậy nên chúng ta phải lên án chính đàn ông chứ không phải phụ nữ.
    Nếu anh em nào cũng nghiêm chỉnh đứng đắn thì đâu đến nỗi. Các anh khi có gia đình rồi thì chỉ nên nghĩ đễn gia đình của mình mà thôi chứ đừng vì bất mãn một chuyện gì đấy nhất là về gia đình, lại phải tìm một đồng nghiệp nữ , bạn nữ thân, hoặc tệ hơn là người yêu cũ để giãi bầy. Nó chính là điểm khởi đầu của ngoại tình. Đầu tiên người ta sẽ chỉ nghĩ đơn giản là tôi buồn, tôi muốn tâm sự cùng ai đó cho khuây khoả nỗi lòng, nhưng dần dà, tình cảm nảy nở chính từ những lần tâm sự đó, và rồi vào một ngày đẹp trời cái gì đến phải đến.
    Còn những người đàn ông đã có gia đình rồi muốn yêu các em gái thì nên phải xem lại tư cách của mình. Có lẽ những người đàn ông đó tự cho mình là đã thành đạt, có địa vị và có thể mang lại cho các em một cuộc sống sung sướng, nhưng lại đã dụ dỗ, lừa phỉnh các em sa vào con đường bán nhân phẩm của mình để đổi lấy một cuộc sống dễ dàng. Cái này còn bị coi là vi phạm luật hôn nhân ấy. Tại sao phải làm thế khi đã có người vợ đã từng đầu gối tay ấp của mình
    Đàn ông ngoại tình luôn có cái vẻ mặt của một người đau khổ, đáng thương vì vợ thế này thế khác hoặc vì một ngàn lẻ một lý do. Thực ra họ luôn có sẵn 1 đống lý do nhét trong túi áo. Vì thế nhiều khi thật khó lòng mà từ chối.
    Điều quan trọng nhất vẫn phải XÁC ĐỊNH RÕ RÀNG RẰNG MÌNH -NGƯỜI KHÁC (khi mình là người độc thân) và CÓ THỂ TỰ MÌNH ĐANG PHÁ HOẠI HẠNH PHÚC CỦA CHÍNH MÌNH (khi minh đã có gia đình). Khi chúng ta có gia đình rồi thì ta sống chỉ một phần là để cho chính mình còn phần còn lại là cho vợ và con (nếu có) đúng không các anh chị ?.
    Nhưng chắc điếu này chỉ có thể xẩy ra khi người đàn ông có ý định ngoại tình là người còn có nhân cách thôi nhỉ, còn những loại đàn ông bất chấp tất cả thì cũng đành vậy "Y HỌC BẤT LỰC RỒI" và cũng xin thông cảm với các chị em nào gặp phải loại này :(
    PQ
  10. quyenpk

    quyenpk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này